Lũ ấm tình người...

(Baohatinh.vn) - Không nề hà, mặc mọi hiểm nguy rình rập, họ băng mình trong lũ dữ cứu trợ lẫn nhau và đến khi nước rút, người dân vùng lũ lại cùng dìu nhau qua bùn lầy… Trận lũ dữ xảy ra tại Hà Tĩnh trong những ngày vừa rồi đã đi qua, tổn thất chưa thể đong đếm nhưng trong gian khó, tình người lại tỏa sáng…

lu am tinh nguoi

Cứu trợ lương thực, nước uống cho người dân xã Phương Mỹ

Ngôi nhà nhỏ của anh Phạm Đăng Hải (thôn Phố Cường, xã Gia Phố - Hương Khê) mỗi mùa lũ đến lại trở thành nơi “tập kết” tài sản của bà con trong vùng. Cũng nhờ có anh, giữa lũ, điện mất, mọi liên lạc gián đoạn thì người dân lân cận được kết nối liên lạc, thông tin thường xuyên bởi có máy phát điện.

Anh Hải chia sẻ: “Nhà tôi may mắn ở vị trí cao, mùa mưa lũ đến không bị ảnh hưởng nên giúp được gì cho mọi người, tôi luôn sẵn sàng. Đến mùa, người dân chạy lũ xót xa lắm”.

Không may đuối nước trong cơn lũ vừa qua, giữa mưa giông, nước ngập nhưng đám tang chị Nguyễn Thị Loan ở tổ dân phố 1, phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã được cán bộ địa phương cùng bà con chòm xóm và các khu phố lân cận tổ chức chu đáo, cẩn trọng. Lúc đó, không ai bảo ai, người lo lắng chuyện lập ban thờ, người kết bè làm thuyền đưa tang… mọi thủ tục dành cho người xấu số và cả chăm sóc, động viên gia đình chị Loan.

lu am tinh nguoi

Người dân phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) kết bè giúp gia đình di quan chị Nguyễn Thị Loan giữa mênh mông nước...

Còn với gia đình bà Lê Thị Tâm (xóm 8, xã Hương Thủy - Hương Khê), tuy đã 3 ngày sau sự việc xảy ra nhưng đến nay vẫn chưa hết hoảng sợ bởi nửa đêm nước lên to, bà bị xuất huyết dạ dày. Nếu lúc đó hàng xóm không kịp thời phát hiện, gọi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của xã, điều xuồng máy chở ra đường lớn để kịp thời xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thì không biết bây giờ chuyện gì đã xảy ra.

Cô dâu Cao Thị Hồng Lam (xóm 9) và chú rể Ngô Tuấn Dũng (xóm 11, xã Hương Giang) cũng đã hạnh phúc bên nhau khi được sự giúp đỡ của mọi người. Lên kế hoạch từ mấy tháng trước, thế nhưng, gần ngày cưới, trời mưa như trút, nước đổ về khiến nhà dân và mọi tuyến đường ngập nặng. Với sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm, chú rể đã đưa cô dâu lên thuyền lênh đênh trên dòng nước về nhà chồng.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ này, chú rể Ngô Tuấn Dũng chia sẻ: “Hạnh phúc này của vợ chồng tôi được sự vun đắp, giúp sức của anh em, bạn bè, họ hàng. Tất cả mọi người vừa đến chung vui, vừa giúp tôi chèo thuyền đưa cô dâu về nhà”.

lu am tinh nguoi

CBCS Trung đoàn 841, Sư đoàn 324 - Quân khu 4 giúp đỡ giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lộc Yên tổng dọn vệ sinh trường lớp

Đó chỉ là một số trong vô vàn câu chuyện thấm đẫm tình người đang hiện hữu giữa thiên tai, bão lũ. Và dường như, càng trong gian khó, tình người càng được thể hiện sâu đậm.

Ngay khi nước rút, người dân lại cùng nương tựa vào nhau. Dọn dẹp vội nhà mình, những bóng áo xanh của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, ĐVTN cùng các tổ chức đoàn thể lại lên đường đến giúp đỡ bà con quét bùn, sửa sang lại nhà cửa…

Anh Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đoàn thanh niên huyện Cẩm Xuyên cho hay: “Chúng tôi đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện chủ động ứng phó với mưa lũ; huy động lực lượng thanh niên ra quân đồng loạt giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó, ưu tiên các hộ khó khăn về lao động, các gia đình chính sách, neo đơn. Trong 4 ngày qua, đã có gần 200 lượt ĐVTN giúp đỡ công tác hộ đê, giúp nhân dân vận chuyển lúa, gạo, đồ đạc, trang thiết bị đến nơi an toàn; vệ sinh trường học, cơ quan…

Chồng là bộ đội công tác xa nhà, cơn lũ ập vào tối 14/10 khiến 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy (xóm 8, xã Hà Linh) chới với.

lu am tinh nguoi

Người thân, hàng xóm giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (Hà Linh, Hương Khê)

Con còn quá nhỏ, lại thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ, may mắn lúc đó rất đông hàng xóm đã kịp thời đưa hàng hóa, tài sản lên những nhà cao. Những ngày mưa lũ, chị cũng được tá túc tại nhà hàng xóm. Và khi nước lũ rút, bà con lại cùng giúp nhau phơi lại thóc, lúa, vật dụng gia đình… cho chị Thúy.

Không chỉ thế, những ngày này, từng chuyến hàng cứu trợ từ mọi miền đất nước đã đến với người dân vùng lũ. Trên các trang thông tin, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh thương về miền Trung, những lời kêu gọi hướng về khúc ruột miền Trung… đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho bà con vùng lũ chống chọi với thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!