Những "nông dân" mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với chắc tay súng bảo vệ biên cương, những người lính biên phòng Hà Tĩnh còn tích cực tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Chuyển đến nơi ở mới chưa lâu nên ngoài trồng rau, chăn nuôi, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) tập trung chăm sóc, mở rộng vườn cây ăn quả; đến nay, một số diện tích đã cho quả bói.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Sau mỗi giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) lại mang cuốc, cào ra chăm sóc vườn rau đủ các loại từ đậu bắp đến rau lang, rau muống, hẹ, rau ngót, mồng tơi và các loại rau thơm...

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Đóng quân trên địa bàn có khí hậu khắc nghiệt nên Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) đã đầu tư gần 100 triệu đồng làm hệ thống nhà che kiên cố để tăng gia sản xuất nhằm đảm bảo 100% rau sạch quanh năm.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương chăm sóc vườn rau sau đợt mưa lớn

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Bốn bề là nước mặn và đá sỏi nhưng các chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Nhượng (thuộc Đồn Biên phòng Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) vẫn tận dụng tối đa từng ô đất trống để trồng rau xanh.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài nguồn rau sạch đảm bảo theo phương thức mùa nào loài nấy thì những người lính biên phòng còn rất kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại bầu, bí để đảm bảo nguồn thực phẩm dự trữ cho những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, khi các loại rau quả khan hiếm (ảnh chụp tại Đồn Biên phòng Cửa Sót - Lộc Hà).

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

100% đồn biên phòng ở Hà Tĩnh đều tận dụng ao hồ, diện tích trống trong khuôn để chăn nuôi gà và các gia cầm nhằm chủ động nguồn thịt sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội và có những bữa cơm khách thịnh soạn hơn. (Trong ảnh là đàn gia cầm đông đúc của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Hương Sơn).

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Trong khu tăng gia của mình, hầu như đơn vị nào cũng chăn nuôi lợn để tận dụng thức ăn, nguồn rau tươi dư thừa. Nơi ít thì 5 - 10 con/lứa, đủ để thỉnh thoảng cải thiện và phục vụ lễ tết; còn nơi nhiều thì lên đến 50 - 100 con/lứa nên có thể bán để có thêm nguồn kinh phí bổ sung cho các hoạt động hậu cần khác.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Một số đơn vị còn tận dụng lợi thế đóng quân ở đồi rừng để nuôi thêm trâu, bò. (Trong ảnh: Đàn trâu của Đồn Biên phòng Phú Gia hiện đã lên đến 9 con).

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài vườn rau, các đơn vị đóng quân trên tuyến biển như Đồn Biên phòng Đèo Ngang (thị xã Kỳ Anh) còn muối nước mắm để dùng; khu vực chế biến hải sản luôn được các chiến sỹ chăm sóc, bảo vệ cẩn thận để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh.

Những “nông dân” mặc áo lính trong lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh

Các đơn vị đóng ở tuyến rừng thì lại chăm sóc thêm dăm ba tổ ong mật để những trang trại mini trong khuôn viên đơn vị thêm phong phú, gần gũi với thiên nhiên và có thêm các sản phẩm chất lượng cao mang tính đặc trưng của vùng.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast