Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

(Baohatinh.vn) - Có lẽ chưa bao giờ thế hệ sinh ra sau thời chiến như tôi lại cảm nhận được một cách rõ nét về sức mạnh đoàn kết dân tộc và vai trò của hậu phương như cách mà người dân Hà Tĩnh bước vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid -19, trong lúc này.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

BĐBP Hà Tĩnh đã lập 16 chốt tại các đường mòn, lối mở trên biên giới với 232 cán bộ, chiến sỹ tham gia nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa.

Từ huyện miền núi Hương Sơn, nơi cửa ngõ biên giới với nước bạn Lào cho đến miền biển Lộc Hà, TX Kỳ Anh…; từ lực lượng tuyến đầu chống dịch là các y bác sĩ, bộ đội, công an, cán bộ cấp ngành cho đến quần chúng nhân dân là các cụ già, các mẹ, các chị và cả những em bé… tất cả đã bước vào cuộc chiến chống dịch Covid -19 với sự đồng lòng và quyết tâm mạnh mẽ.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

Lãnh đạo xã Quang Diệm nhận số tiền do cụ Nguyễn Thị Huệ (98 tuổi) chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Huyền

Chiều ngày 26/3, khi đọc tin tức trên Báo Hà Tĩnh về câu chuyện cụ bà Nguyễn Thị Huệ (98 tuổi) ở thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã đích thân mang số tiền mừng tuổi của mình đến UBND xã để ủng hộ, góp sức cùng chính quyền chống dịch Covid -19, tôi thật sự vỡ òa cảm xúc.

Hành động của cụ Huệ, của đông đảo mọi tầng lớp người dân Hà Tĩnh cùng chung tay chống dịch trong những ngày qua, khiến tôi liên tưởng đến tình hậu phương trong những cuộc chiến.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

Những chiến sĩ bộ đội, công an... phải thường xuyên túc trực ở khu cách ly phòng dịch trong điều kiện thiếu thốn. (Trong ảnh: Khu cách ly tại khách sạn Trường Sinh (Can Lộc), ảnh PV)

“Khi đất nước lâm nguy, mỗi người dân là một chiến sĩ” là truyền thống của dân tộc Việt Nam đã từng được khẳng định trong các cuộc kháng chiến chống lại kẻ thù. Vào lúc này, mặc dù cuộc chiến của chúng ta là một đại dịch, kẻ thù không thể cân đong đo đếm được, nhưng sau lời hiệu triệu của Đảng và Chính phủ, truyền thống đó một lần nữa được thắp sáng trong lòng người dân cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Những ngày qua, ở Hà Tĩnh, sau lời kêu gọi của chính quyền các cấp về việc toàn dân tham gia phòng chống đại dịch Covid -19, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt hành động đẹp đẽ của mọi tầng lớp nhân dân.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận số tiền 100 triệu đồng, ủng hộ phòng chống dịch Covid -19, từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã cùng vào cuộc chia sẻ gánh nặng chi phí phòng chống dịch khổng lồ với chính quyền. Đến nay, dù phát động chưa lâu nhưng Ban phòng chống dịch Covid -19 Hà Tĩnh đã nhận được hàng chục tỷ đồng và các hiện vật khác từ các doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ mua sắm thiết bị y tế, thuốc men, khẩu trang… phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

Cô giáo Đậu Thị Thắm (Xuân Hải, Nghi Xuân) cùng con gái may khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Càng xúc động và ấm áp hơn khi việc tham gia phòng chống dịch còn được đến từ những người dân ở tất cả mọi thành phần lứa tuổi, ở các vùng quê điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Đó là hình ảnh cô giáo Đậu Thị Thắm và con gái Đinh Lê Vy (13 tuổi) ở một xã miền biển (Nghi Xuân), miệt mài may khẩu trang để tặng người dân; là những bữa cơm ấm áp nghĩa tình dành cho đồng bào ở các khu cách ly, đến từ bàn tay của chị em phụ nữ ở các địa phương trên khắp cả tỉnh...

Những hình ảnh sống động đó, minh chứng rằng: mỗi người dân Hà Tĩnh đã trở thành một hậu phương vững chắc trong cuộc chiến chống Covi-19.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

Chị em phụ nữ nhiều địa phương cùng chung tay quyên góp thực phẩm...

Lịch sử ghi lại, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người dân Hà Tĩnh luôn dũng cảm đi đầu trên mọi trận tuyến. Và cũng chính ở đó, nhân dân Hà Tĩnh luôn là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Những câu chuyện xúc động về sự hi sinh của người dân Hà Tĩnh trong cuộc chiến chống Đế quốc Mỹ (1954 -1975), như: “xe chưa qua, nhà không tiếc”, hay “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… vẫn còn lấp lánh trong những trang lịch sử hào hùng.

Mỗi người dân Hà Tĩnh là một hậu phương vững chắc trên mặt trận chống dịch

... để nấu những bữa cơm tình nghĩa tặng con em trong khu cách ly.

Tôi tin rằng: những hành động của người dân Hà Tĩnh trong những ngày này sẽ là lời nhắn gửi, động viên mạnh mẽ nhất đến với những người “chiến sĩ” tuyến đầu chống dịch và cả những công dân đang là “con tin” của Covid-19 ở các khu cách ly.

“Hậu phương vững chắc quyết định thắng lợi” - khẩu hiệu đó đã thành hiện thực trong những cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc nói chung và của nhân dân Hà Tĩnh nói riêng.

Và một lần nữa, dù cuộc chiến chống dịch Covid -19, kẻ thù của chúng ta là con virus “vô hình”, nhưng với sự đồng lòng của Đảng và dân, với sức mạnh đoàn kết cả hệ thống chính trị, tôi tin Hà Tĩnh cùng cả nước sẽ chiến thắng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!