Những ngày đầu xuân mới, khắp các tuyến đường lớn, ngõ nhỏ của xã Cẩm Vịnh (TP Hà Tĩnh) rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Lòng người dường như cũng náo nức hơn bởi bước sang năm 2025, xã Cẩm Vịnh đã chính thức sáp nhập địa giới hành chính, trở thành một phần đô thị trung tâm của tỉnh nhà.
Những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, dù không khí Tết vẫn còn vương lại trong buổi gặp mặt đầu xuân, nhưng cán bộ, công chức UBND xã Cẩm Vịnh khẩn trương bắt tay vào giải quyết những công việc còn dang dở, sẵn sàng cho một năm mới với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều kỳ vọng mới.
Chị Nguyễn Thị Kim Anh - công chức văn hóa - xã hội xã Cẩm Vịnh chia sẻ: “Nhiều năm làm việc, đón năm mới ở vị trí công tác này nhưng năm nay, tâm thế của tôi và các đồng nghiệp đã thay đổi khi chúng tôi trở thành cán bộ thành phố. Càng vui mừng, tự hào, chúng tôi càng phải nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố”.
Trở thành một phần của TP Hà Tĩnh, dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, nhưng với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Vịnh có quyền tin tưởng vào một sự khởi đầu mới vững vàng.
Cán bộ xã Cẩm Vịnh sẵn sàng phục vụ Nhân dân.
Ông Bùi Đức Hồng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết: “Toàn thể, cán bộ, đảng viên, người dân đều vui mừng, phấn khởi với chủ trương lớn này và kỳ vọng, sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và Nhân dân xã nhà sẽ phát huy truyền thống của quê hương, giữ vững mối đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động tốt các nguồn lực để phát triển địa phương trong giai đoạn lịch sử mới”.
Năm 2025, TX Kỳ Anh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Dồn sức cho mục tiêu lớn này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thị xã đều ý thức cao trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp xây dựng quê hương.
Có nhiều năm làm việc, gắn bó với từng con đường, góc phố của thị xã từ những ngày đầu thành lập, chị Đặng Thị Huyền (công nhân Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị TX Kỳ Anh) không khỏi bồi hồi khi chứng kiến thêm một bước phát triển mới của thị xã quê hương.
Chị Đặng Thị Huyền ý thức cao trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh văn minh, sạch đẹp.
Chị Huyền chia sẻ: “Trong giai đoạn thị xã đang dồn sức xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị để lên thành phố vào cuối năm nay, tôi và các đồng nghiệp càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần làm sạch đẹp phố phường, xây dựng đô thị văn minh. Năm mới với những khởi đầu mới, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, thị xã ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh”.
Cùng với tâm thế sẵn sàng của người dân thị xã là sự khởi đầu đầy hứng khởi, vững chắc của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đầu năm mới Ất Tỵ, những chuyến tàu đầu tiên đã cập cảng bốc xếp hàng hóa, mang theo hy vọng về sự khởi đầu thuận lợi của hoạt động vận tải biển. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác tiếp nhận, thực hiện các thủ tục, phương tiện bốc xếp hàng hóa đã được cán bộ, nhân viên Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt triển khai khẩn trương, an toàn.
Ông Phạm Quốc Lượng - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 33 chuyến hàng cập cảng thành công, trong đó, có 2 chuyến tàu trọng tải lớn cập cảng trong dịp tết Nguyên đán. Đây là những tín hiệu vui, là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, nhân viên toàn công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu thông quan hơn 400.000 tấn hàng hóa qua cảng trong quý I/2025, đồng thời, tập trung hoàn thành các hạng mục để đưa bến cảng số 3 khai thác thương mại vào khoảng cuối quý I/2025, đầu quý II/2025”.
Những chuyến tàu đầu tiên cập cảng Vũng Áng bốc xếp hàng hóa, mang theo hy vọng về sự khởi đầu thuận lợi của hoạt động vận tải biển.
Năm 2025 cũng được xác định là năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án lớn, trong đó, dự án cao tốc Bắc - Nam được coi là đại dự án, mang tầm chiến lược quốc gia. Những ngày đầu xuân năm mới, trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã rộn vang tiếng máy, nhộn nhịp những chuyến xe chở nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án.
Dù thời tiết những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết không thuận lợi nhưng các nhà thầu đã nỗ lực huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều đầu máy, thiết bị, chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến.
Tất cả các bộ phận đều làm việc khẩn trương với một khí thế phấn khởi, quyết tâm cao. Khí thế thi đua lao động sôi nổi những ngày đầu năm mới báo hiệu một khởi đầu mới, tạo niềm tin, động lực để các đơn vị phấn đấu cho mục tiêu thi công xong tuyến chính trước ngày 30/4/2025 và cơ bản hoàn chỉnh hơn 102 km đoạn qua Hà Tĩnh trước ngày 30/6/2025, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch đề ra.
Các doanh nghiệp lĩnh vực bao bì, dệt may, sản xuất linh kiện điện tử, kỹ thuật sản xuất, chế tạo, xây dựng… cũng chào đón năm mới với những tín hiệu vui khi đơn hàng dồi dào, công nhân trở lại đúng hẹn; hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định. Gần 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với gần 7.000 cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động địa phương cũng hứa hẹn là khởi đầu mới đầy kỳ vọng.
Sau những ngày nghỉ đoàn viên cùng gia đình, học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh đã trở lại trường học. Buổi học đầu tiên của năm mới diễn ra trong không khí nghiêm túc nhưng không kém phần vui tươi, phấn khởi. Em Nguyễn Nhật Quân - học sinh lớp 7A4 Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm mới cũng là kỳ học mới, em sẽ nỗ lực rèn luyện và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập; cố gắng chinh phục thêm những mục tiêu mới trong năm học này”.
Năm 2025 là năm khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, được xác định sẽ là thời điểm tăng tốc, bứt phá để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để biến mục tiêu, khát vọng thành hiện thực, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hà Tĩnh sẽ chung sức, đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước. Xuân mới đã về, xuân của đất trời và xuân trong lòng người. Trong rộn ràng sắc xuân ánh lên sắc hồng của niềm tin yêu, kỳ vọng.