Nguy hiểm khi qua cầu không có lan can

(Baohatinh.vn) - Cầu số 2 và cầu số 3 bắc qua sông Sóc thuộc xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện đã hư hỏng và không có lan can, khiến nhiều người di chuyển qua đây bị rơi xuống sông.

Cầu số 2 và cầu số 3 bắc qua sông Sóc thuộc địa phận thôn Hà Phúc Đồng, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) được xây dựng cách đây khoảng 30 năm.

Đây là 2 cây cầu độc đạo để 168 hộ dân của thôn Hà Phúc Đồng lưu thông sang cánh đồng N6 (cánh đồng rộng hơn 34 ha). Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, 2 cây cầu này còn có nhiệm vụ kết nối giao thông giữa thôn Hà Phúc Đồng với các thôn: Tân Trường, Hưng Lộc, Phúc Tiến, Phúc Trung của xã Nam Phúc Thăng.

bqbht_br_5621.jpg
Cầu số 2 bắc qua sông Sóc được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, hiện đã xuống cấp.

Theo quan sát, 2 cây cầu được ghép bằng những tấm bê tông cũ kỹ. Dầm dọc và dầm ngang của cầu được làm bằng sắt nhưng do trải qua thời gian dài sử dụng nên đã hư hỏng, gỉ sét, một số đoạn đã bị gãy.

Đặc biệt, cả 2 cây cầu đều không có lan can bảo vệ nên rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây.

bqbht_br_5639.jpg
Cầu số 3 bắc qua sông Sóc xuống cấp, khung sắt gỉ sét, dầm cầu phải kê đá để giữ thăng bằng.

Bà Nguyễn Thị Vương – người dân thôn Hà Phúc Đồng chia sẻ: “Vào mùa thu hoạch, người dân phải chở lúa, chở rơm qua 2 cây cầu này. Nhiều người đã bị rơi cả xe xuống sông. Gia đình tôi sống gần cầu, mỗi khi phát hiện có người bị rơi xuống thì lại kêu bà con ra kéo lên. Nguy hiểm là thế nhưng nếu đi đường vòng khác thì xa hơn rất nhiều nên người dân trong thôn chúng tôi vẫn phải “bấm bụng” qua cầu. Tôi cũng từng bị rơi ở cầu số 3 mấy lần”.

bqbht_br_5603.jpg
Đầu cầu số 2 bị sụt lún, người dân phải đắp đất để có thể lưu thông.

Ông Đặng Quốc Câu – Trưởng thôn Hà Phúc Đồng cho biết: “Sau trận lũ lịch sử năm 2020, 2 cây cầu này xuống cấp nghiêm trọng nên thôn đã huy động đóng góp của Nhân dân để sửa lại cầu. Tổng kinh phí sửa chữa hết 80 triệu đồng, trong đó ngân sách xã hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là người dân đóng góp. Đến năm 2024, chính quyền địa phương triển khai dự án nạo vét sông Sóc thì dòng chảy tiếp tục được mở rộng. Bởi vậy, cầu đã hư hỏng lại càng mất an toàn, nhất là khi mùa mưa bão về”.

bqbht_br_5657.jpg
Mặt cầu được ghép bằng những tấm bê tông đã xuống cấp.

Từ khi sông Sóc được nạo vét để phục vụ tiêu thoát lũ, lưu lượng nước chảy ngày một lớn hơn. Vào mùa mưa, nước sông chảy xiết gây xói lở bờ tả của con sông. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đã lấn sâu vào con đường bê tông sát bên sông Sóc, gây nên những vết nứt dài và hàm ếch rỗng dưới chân đường. Về lâu dài, nếu không có giải pháp khắc phục thì sạt lở nguy cơ sẽ còn ăn sâu vào tuyến đường dân sinh này.

Trước hiện trạng xuống cấp của 2 cây cầu và sạt lở hai bên bờ sông Sóc qua địa bàn thôn Hà Phúc Đồng, UBND xã Nam Phúc Thăng đã nhiều lần làm văn bản kiến nghị UBND huyện Cẩm Xuyên và các sở, ngành liên quan để sớm có giải pháp khắc phục.

bqbht_br_5684.jpg
Dòng chảy sông Sóc ngày càng lớn đã ăn sâu vào đường dân sinh, gây sạt lở và sụt lún đường.

Ông Hoàng Kim Túy – Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng cho hay: “Cầu số 2 và cầu số 3 qua sông Sóc xuống cấp vừa gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông, vừa ảnh hưởng đến sản xuất của địa phương và gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, người dân đã nhiều lần phản ánh. UBND xã cũng đã làm văn bản đề nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng lại 2 cây cầu bắc qua sông Sóc, xây dựng tuyến kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương”.

Video: Hiện trạng xuống cấp của cầu số 2 và cầu số 3 bắc qua sông Sóc.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.