Nụ cười diêm dân Lộc Hà ngày đầu nắng

(Baohatinh.vn) - Mặc dòng người đổ về các điểm vui chơi, giải trí trong ngày Quốc tế Lao động 1/5, ở thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu (Lộc Hà) diêm dân vẫn hăng say lao động dưới cái nắng bỏng rát ngày đầu hè. Đằng sau những vất vả, mệt nhọc là niềm vui “được nắng” của diêm dân trên ruộng muối.

Khác với nhiều ngành nghề khác, người làm nghề sản xuất muối trông mong thời tiết nắng ráo kéo dài để mùa màng bội thu. Mỗi sào muối, một nắng có thể thu về 3 - 4 thúng muối. Cả mùa với khoảng 2 sào, diêm dân nơi đây thu về 12 - 13 tấn muối.

Bác Nguyễn Đình Xuân, người dân thôn Châu Hạ phấn khởi chia sẻ: Muối vào mùa mới được khoảng 2 ngày nay. Năm nay tuy nắng muộn nhưng nắng to. Cái nghề phơi nắng này, nắng càng to bà con càng vui.”

Ông Phan Huy Loan cho biết: “Cha truyền con nối, cả làng Châu Hạ hơn trăm hộ dân đều theo nghề muối. Phải chuẩn bị đất, cải tạo ô nề, nạo vét hệ thống tưới tiêu để chuẩn bị cho mùa muối mới... Làm nghề vất vả, dãi nắng dầm sương nhưng làm muối là nghề truyền thống xưa nay, có thế nào cũng không thể bỏ được!”

Giữa cái nắng gay gắt, bỏng rát của mùa hè, nụ cười của những diêm dân vẫn luôn rạng rỡ và chờ mong một vụ mùa bội thu, được giá...

Diêm dân ra đồng làm muối lúc trời nắng gắt nhất, từ 12h – 13h trưa

Vất vả, dãi nắng dầm sương nhưng là nghề truyền thống, có thế nào dân Thôn Hạ cũng không thể bỏ nghề!

Giữa cái nắng gay gắt, bỏng rát của mùa hè, nụ cười của những diêm dân vẫn luôn rạng rỡ

Dưới nắng vàng rực rỡ, những hạt muối nhỏ xinh trên cánh đồng ánh lên sắc màu lấp lánh…

...như những hạt ngọc kết tinh từ vị mặn mòi biển cả.

Những lúc quá mệt, họ chui vội vào túp lều lợp bởi vài nhánh cọ rồi lại tất bật ra làm khi “được nắng”…

… “ngụy trang” để chống chọi với cái nắng gay gắt trên ruộn muối.

Quanh năm suốt tháng, phụ nữ làng muối mưu sinh nuôi nấng con cái ăn học.

Chuẩn bị các công đoạn cho vựa muối ngày mai…

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói