Từ khóa: "“ốc đảo” hồng lam"

20 kết quả

Xuân ấm trên “ốc đảo” Hồng Lam

Xuân ấm trên “ốc đảo” Hồng Lam

Không khí đón xuân trên “ốc đảo” Hồng Lam, xã Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) không ồn ào, tấp nập như nhiều vùng quê khác mà bình yên, ấm áp khi đón những người con trở về sum vầy, đoàn tụ.
“Ốc đảo” Hồng Lam mùa thu hoạch cói

“Ốc đảo” Hồng Lam mùa thu hoạch cói

Trên “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), những ngày này, người dân đang khẩn trương thu hoạch cói. Thời tiết nắng đẹp, thuận lợi cho việc phơi khô sẽ mang lại cho bà con những sợi cói thành phẩm đạt chất lượng tốt.
Truyện ngắn: Thương khúc đò ngang

Truyện ngắn: Thương khúc đò ngang

Đò ơi... Âm thanh tràn trên mặt sông phẳng lặng, tiếng gọi “đò ơi” sao mà trong trẻo, thân thương đến thế. Cô gái đứng đợi con đò nhổ sào trở mũi sang sông. Một khúc sông rộng thênh thang mà thanh âm chưa đủ lớn. Ông lái đò chưa nghe tiếng gọi, con sào vẫn găm chặt vào lòng sông.
Chuyện người lái đò Hà Tĩnh trên dòng sông Lam

Chuyện người lái đò Hà Tĩnh trên dòng sông Lam

Gần 12 năm đưa đò trên dòng sông Lam, với ông Hồ Văn Tường (thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), được nhìn thấy người dân qua sông an toàn là niềm vui, động lực để gắn bó với nghề.
Chuyện người lái đò trên “ốc đảo” Hồng Lam

Chuyện người lái đò trên “ốc đảo” Hồng Lam

Không kể nắng mưa, đêm hôm hay sáng sớm, hơn 10 năm qua, ông Hồ Văn Tường (51 tuổi) và ông Trần Đình Huynh (50 tuổi) vẫn miệt mài những chuyến đò, đưa người dân “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) qua sông.
Hà Tĩnh và cơ hội khai thác tiềm năng du lịch sông Lam

Hà Tĩnh và cơ hội khai thác tiềm năng du lịch sông Lam

Du lịch sông nước là một loại hình du lịch mà nhiều nước trên thế giới đã khai thác từ lâu. Ở Việt Nam, chỉ mới có một số tỉnh, thành (Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…) phát triển loại hình du lịch này, còn hầu hết các con sông lớn, có lịch sử và trầm tích văn hóa lâu đời, hai bên bờ có thắng cảnh đẹp nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Sông Lam Hà Tĩnh - Nghệ An cũng nằm trong số đó.
Phụ nữ Hà Tĩnh "toả nắng" cùng nụ cười

Phụ nữ Hà Tĩnh "toả nắng" cùng nụ cười

Nụ cười luôn được coi là "quyền lực mềm" của phụ nữ. Chỉ cần tâm an thì dù là ở người già hay thiếu nữ, dù người lao động chân tay hay thiếu phụ sang trọng, nụ cười nào cũng mang đến cho người đối diện một cảm xúc vô cùng vui vẻ, rạng ngời. Trân trọng gửi tới quý vị độc giả những nụ cười của phụ nữ Hà Tĩnh mà chúng tôi đã gặp dọc đường tác nghiệp...
Phác thảo Hồng Lam…

Phác thảo Hồng Lam…

Người ta vẫn thường gọi thôn Hồng Lam (xã  Xuân Giang - Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là ốc đảo nhưng chính xác thì vùng đất ấy là một bãi nổi, một cù lao mọc lên giữa sông Lam. Nhìn từ trong bờ, thôn Hồng Lam chỉ như một cánh cung mỏng màu rêu trầm nổi lên giữa mênh mang sông nước. Ấy thế mà, đi mỏi bàn chân vẫn không thể hết chiều sâu, chiều rộng của miền cù lao ấy…
“Ốc đảo” Hồng Lam rộn ràng đón Xuân mới

“Ốc đảo” Hồng Lam rộn ràng đón Xuân mới

Về “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) những ngày cuối năm, không ồn ào, hối hả như bên kia bờ sông nhưng những người dân nơi đây vẫn chào đón Xuân mới bằng sự ấm cúng, giản dị.
Giúp dân "ốc đảo" sửa sai giấy tờ

Giúp dân "ốc đảo" sửa sai giấy tờ

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và xã Xuân Giang tổ chức hướng dẫn sửa sai các loại giấy tờ tùy thân cho bà con nhân dân “ốc đảo” Hồng Lam.
Vui hội trăng rằm trên “ốc đảo” Hồng Lam

Vui hội trăng rằm trên “ốc đảo” Hồng Lam

2 nhóm thiện nguyện “Thiện tâm” và “Mái ấm hướng thiện” đã mang trung thu đến với trẻ em và chia sẻ khó khăn với người dân vùng ốc đảo Hồng Lam (Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh).