Vui hội trăng rằm trên “ốc đảo” Hồng Lam

(Baohatinh.vn) - 2 nhóm thiện nguyện “Thiện tâm” và “Mái ấm hướng thiện” đã mang trung thu đến với trẻ em và chia sẻ khó khăn với người dân vùng ốc đảo Hồng Lam (Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

Chuẩn bị bóng bay, treo lồng đèn...

Nằm giữa 3 đô thị là TP Vinh của Nghệ An, thị trấn Nghi Xuân và thị trấn Xuân An của Hà Tĩnh nhưng thôn Hồng Lam lâu nay được xem như một ốc đảo bị ngăn cách với thế giới xung quanh bởi 4 bề sông nước, phương tiện duy nhất để đi từ xã đến thôn chỉ có chiếc thuyền máy. Hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của các em trên “ốc đảo” nên 2 nhóm “Thiện tâm” và “Mái ấm hướng thiện” đã phối hợp tổ chức vui trung thu nhằm mang đến cho các em một đêm vui trăng rằm thật ấm áp và no đủ.

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

… chuẩn bị mâm cỗ

Với chủ đề “Đêm hội trăng rằm”, gần 40 thành viên từ hai nhóm đã mang đến nhiều bánh kẹo, đồ chơi, hoa quả… cho các em với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đây là số tiền được các nhóm thiện nguyện kêu gọi từ bạn bè, các tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

Thời tiết ở đây thất thường, chiều tối trời bắt đầu đổ mưa nhưng các thành viên trong 2 nhóm đã tham gia kéo điện, đưa loa đài, dọn cỗ từ sân vào trong nhà, tổ chức vui trung Thu đến với các em nhằm bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn cho các thiếu nhi vùng “ốc đảo”.

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

Trong đêm hội, các em được thưởng thức nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc, được xem múa lân từ các thành viên trong nhóm thể hiện, cùng tham gia phá cỗ và chơi những trò chơi hấp dẫn, được thỏa thích trong ngày hội trăng rằm hiếm có giữa không gian sông nước mênh mông.

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

Đoàn cũng đã tổ chức trao 17 suất quà cho các em, 13 suất quà cho các cụ già neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn.

vui hoi trang ram tren oc dao hong lam
vui hoi trang ram tren oc dao hong lam

Chia sẻ mục đích thiện nguyện lần này, chị Ngô Thị Minh Tâm - Trưởng nhóm “Thiện tâm” cho biết: “Là một người con của vùng “ốc đảo”, hiểu hết những khó khăn của trẻ em ở đây cho nên tôi và những người bạn đã cùng tổ chức đêm hội này nhằm mang đến Trung thu ấm áp cho các em. Chúng tôi hi vọng các em sẽ cố gắng học tập và người dân nơi đây cũng cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội để vươn lên trong cuộc sống”.

Đọc thêm

Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.
Kỳ Lạc giảm nghèo từ những mô hình phù hợp

Kỳ Lạc giảm nghèo từ những mô hình phù hợp

Từ nghèo khó, bế tắc, nhờ chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã từng bước ổn định cuộc sống.
Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh

Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.