Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo" Hồng Lam

(Baohatinh.vn) - Thời tiết khắc nghiệt khiến hàng chục ha cói của thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) bị cháy nắng, trong khi giá bán giảm gần 1 nửa so với năm ngoái khiến người dân thất bát.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Dịp này, trên cánh đồng cói ở “ốc đảo” Hồng Lam, hàng chục người dân tất bật thu hoạch.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại, ông Hồ Quốc Ý buồn bã: "Gia đình tôi trồng 5 sào cói, hiện chỉ thu hoạch được 2,5 sào, số diện tích còn lại không phát triển do nắng nóng, đồng bị khô cạn. Bình quân hằng năm năng suất đạt hơn 6 tạ/sào nhưng năm nay chỉ khoảng 3,5 tạ/sào".

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Theo người dân, mặc dù không mất tiền giống bởi sau khi cắt, cói sẽ tiếp tục phát triển cho vụ mới nhưng lại vất vả làm cỏ, chi phí đầu tư phân bón, chăm sóc, thu hoạch.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Thu hoạch cói ở thôn Hồng Lam bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch. Do thời tiết nắng nóng, hầu hết người dân phải ra đồng từ 4 giờ sáng. Sau vài giờ đồng hồ cắt cói thì tiến hành làm nhiều công đoạn khác dưới thời tiết nắng nóng...

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Những cây cói được buộc thành từng bó đưa lên bờ tập kết. Trong quá trình thu hoạch, người dân phải ủ rơm hoặc tưới nước lên để cói không bị héo.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Để có thành phẩm đạt chất lượng, cây cói phải được chẻ đôi bằng máy thô sơ. Việc này được tiến hành ngay tại đồng khi cói đang còn tươi.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Cây cói sau khi chẻ được phơi dưới trời nắng đến khi thật khô mới đem đi tiêu thụ. Cói ở đây chủ yếu được bán cho các đầu mối ở tỉnh Thanh Hóa về làm chiếu.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

"Cây cói năm nay vừa mất mùa, vừa rớt giá khiến chúng tôi rất xót xa. Vào thời điểm này năm trước, cói được bán với giá 1,2 triệu đồng/tạ nhưng hiện nay thương lái chỉ mua với mức giá từ 650 – 700 nghìn đồng/tạ. Trong khi đó, giá phân bón tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của người dân chúng tôi" - ông Đậu Xuân Chính bày tỏ.

Vụ cói kém vui của người dân “ốc đảo Hồng Lam

Được biết, toàn thôn Hồng Lam có 45 ha trồng cói với 110 hộ tham gia. Đến nay, người dân đã thu hoạch được khoảng 10 ha. Ngoài trồng lạc thì cây cói trở thành nguồn thu nhập chính của những lao động già đang bám trụ ở “ốc đảo”.

Hằng năm, cây cói mang lại thu nhập bình quân từ 40 - 45 triệu đồng cho các hộ sản xuất. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt khiến ½ diện tích trồng cói của thôn bị cháy nắng, nhiễm mặn không thể thu hoạch được. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ đang phụ thuộc nhiều vào thương lái nên giá cả còn “bấp bênh”, ảnh hưởng đến nguồn thu của bà con...

Ông Nguyến Thế Lục - Trưởng thôn Hồng Lam

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.