Án chồng án chỉ vì... mấy con gà

(Baohatinh.vn) - Gần đây, lợi dụng sơ hở của gia chủ, nhiều đối tượng nghiện ma túy ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lẻn vào nhà trộm từng con gà, gây bức xúc trong nhân dân.

an chong an chi vi may con ga

Bị cáo Trần Trung Hiếu tại phiên tòa

Ngày 11/9/2017, Viện KSND huyện Nghi Xuân phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với "con nghiện" Ngô Văn Giáp (trú quán tại thôn 7, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do phạm tội trộm cắp tài sản.

Đáng nói, tài sản mà Giáp trộm được chỉ là 1 con gà trị giá khoảng 150.000 đồng trong khi y đang có 4 tiền án chưa được xóa án tích.

Trước đó, Trần Trung Hiếu (trú quán tại xóm 3, Xuân Phổ, Nghi Xuân) cũng là đối tượng nghiện ma túy đã lẻn vào nhà dân ở xã Tiên Điền (Nghi Xuân) bắt trộm 3 con gà trị giá 588.000 đồng.

Hiếu cũng đang có tiền án chưa được xóa án tích nên đã bị TAND huyện Nghi Xuân xử phạt 6 tháng tù giam.

Đọc thêm

Cặp vợ chồng "siêu lừa" cùng lĩnh án chung thân

Cặp vợ chồng "siêu lừa" cùng lĩnh án chung thân

Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đặc biệt nguy hiểm, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nữ giám đốc “dính chàm” vì trốn thuế

Nữ giám đốc “dính chàm” vì trốn thuế

Dù biết phạm pháp nhưng Nguyễn Thị Hiển vẫn tìm mọi cách “qua mặt” lực lượng chức năng Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.