Từ rằm tháng bảy trở đi là thời điểm làng Báo Đáp, Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định nhộn nhịp làm đèn ông sao phục vụ Tết Trung thu khắp mọi miền
Làng Báo Đáp có gần 1.000 hộ thì có tới 300 hộ làm nghề truyền thống. Làm đèn ông sao tuy được coi là nghề phụ nhưng lại là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Nghề làm đèn tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, khéo tay.
Sân một gia đình ở làng Báo Đáp, những chiếc cán đèn được làm từ cây đay phơi la liệt trên sân.
Năm nay, do thị hiếu ưa chuộng đèn ông sao và đồ chơi truyền thống nên giá mỗi chiếc đèn tại Báo Đáp đã tăng đáng kể, dao động từ 3.500-5.000 đồng/chiếc.
Theo anh Nguyễn Văn Thanh, một người làm đèn ông sao số lượng lớn tại làng thì đèn cứ làm tới đâu là bán hết tới đó.
Đây không chỉ là niềm vui đối với dân làng Báo Đáp mà còn là tín hiệu đáng mừng với đồ chơi trung thu nội khi cơn lốc đồ chơi ngoại đang liên tục hoành hành trên thị trường Việt.
Một hộ chuyên nhuộm các tấm nilon để phục vụ việc làm đèn cho làng.
Nhà bà Nguyễn Thị Hải ở xóm 3 là một trong những gia đình nối tiếp nghề do ông cha để lại từ nhiều đời.
Nghề làm đèn tuy không vất vả nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, khéo tay. Một em bé trong làng giúp cha mẹ dán những mảnh giấy màu.
Làng Báo Đáp có hàng trăm gia đình làm đèn trung thu. Bắt đầu từ trước dịp trăng rằm 2 tháng, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh đã rục rịch khâu lắp ráp và trang trí cho đèn.
Để hoàn chỉnh một chiếc đèn trung thu phải qua nhiều công đoạn phức tạp. Tất cả đều làm bằng tay,từ vót tre, in hoa văn, cắt khung, làm xương đèn, lắp cán… mới tạo thành một chiếc đèn ông sao hoàn chỉnh.
Qua bàn tay tài hoa của người thợ những mảnh giấy, thanh tre vô hồn đã thành những chiếc đèn ông sao lung linh.
Em Nguyễn Đức Hùng, một học sinh lớp 9 đang làm cán tay cho đèn
Giá bán những chiếc đèn tại làng từ 5.000 đến 10.000 đồng tùy kích cỡ
Đèn ông sao thành phẩm sẵn sàng phục vụ tết Trung Thu.
Năm nay, do thị trường chú trọng đồ chơi truyền thống hơn vì vậy đèn làm tới đâu là bán hết tới đó
TP Hà Tĩnh đã chủ động vận hành hệ thống cống chính thoát nước trên địa bàn nhằm chủ động ứng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4.
Đây là dịp để Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đánh giá những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học, đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai.
Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Với sự ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ về chuyên môn nên đến nay, 100% trạm y tế ở Hà Tĩnh đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Tĩnh vừa phát hiện, xử lý 8 cơ sở vi phạm quy định pháp luật về khám, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Nếu đề xuất của Bộ LĐ-TBXH được thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 nhiều hơn 2 ngày so với năm 2023 và năm 2024.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân xã Điền Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang gấp rút xây dựng những căn nhà chống lũ (hay còn gọi là nhà nổi hoặc nhà bè) để bảo vệ người và tài sản trong mùa mưa lũ.
Các đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra tại 6/13 huyện, thị, thành, bước đầu phát hiện, xử phạt 5 cơ sở vi phạm với số tiền 22 triệu đồng.
Việc trao tặng thiết bị cho học sinh Trường THCS Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) giúp nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2024-2025.
Để đảm bảo sự công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của phụ huynh, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã sớm có hướng dẫn các nhà trường trong việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2024-2025.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức trao hơn 12.400 con gà nhằm hỗ trợ sinh kế góp phần thoát nghèo bền vững cho người dân ở 6 xã, thị trấn trên địa bàn.
Hơn 200 người được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng thực tế tại địa phương.
Trong khuôn khổ Chiến dịch Sadbhav (Thiện chí), Chính phủ Ấn Độ đã dùng chuyên cơ, gửi 35 tấn vật dụng thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.
Khắc ghi, trân quý những ân tình đã được đón nhận lúc hoạn nạn, người dân vùng thường xuyên bị thiên tai ở Hà Tĩnh đã hướng về đồng bào miền Bắc với lòng tri ân, thấu cảm sâu sắc...
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), đến đầu giờ chiều 15/9 ghi nhận thêm 18 người đã cho là mất tích đã được xác minh. Như vậy, cùng với 11 người được ghi nhận đến khai báo vào ngày 13 và 14/9, đến nay đã ghi nhận có 29 người được cho là mất tích đã được xác minh là còn sống.
Ngày 15/9, thông tin từ Ban vận động Cứu trợ Trung ương cho biết, với tinh thần hỗ trợ cao nhất nhanh nhất, kịp thời nhất và đến tận tay người dân, ngay sau khi tiếp nhận được các nguồn kinh phí ủng hộ, trong 2 ngày 12/9 và ngày 13/9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành các Quyết định phân bổ lần 1 chuyển về Ban Vận động Cứu trợ 20 tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những giải pháp đảm bảo an ninh vùng biên, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.
Tính đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích; 168.253 nhà bị hư hỏng và 73.248 nhà bị ngập; 183.394ha lúa bị ngập úng, thiệt hại.
Gần 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, người lao động ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024.
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng; hướng dẫn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang tích cực hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu trong tình huống khẩn cấp.
Trung thu năm nay, trẻ em Hà Tĩnh không tổ chức vui hội, thay vào đó là những món quà sẻ chia, những tình cảm ấm áp, lời nguyện cầu bình an gửi trao đến các bạn nhỏ vùng lũ.