Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

(Baohatinh.vn) - Chí khí, tinh thần cách mạng của các thế hệ thanh niên đi trước là động lực để lớp lớp đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hôm nay rèn đức, luyện tài xây dựng quê hương, đất nước phát triển vững bền.

Chí khí, tinh thần cách mạng của các thế hệ thanh niên đi trước là động lực để lớp lớp đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh hôm nay rèn đức, luyện tài xây dựng quê hương, đất nước phát triển vững bền.

Trưởng thành từ cán bộ đoàn cơ sở đến cán bộ Tỉnh đoàn, đã nghỉ hưu theo chế độ một thời gian nhưng tôi vẫn luôn dõi theo hoạt động Đoàn, phong trào tuổi trẻ và luôn tự hào mình đã có những năm tháng ý nghĩa.

Năm 1960, tôi là Bí thư Đoàn xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân), huyện Đức Thọ, sau đó tham gia bộ đội rồi đi học và về công tác qua nhiều chức vụ, từ cán bộ Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh (nay là Sở NN&PTNT), Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ Tĩnh, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Tĩnh (nay là Sở Công thương), Chủ tịch Hội Liên hiệp KH&KT Hà Tĩnh...

Trong hơn 30 năm công tác, tôi có hơn 15 năm gắn bó với công tác Đoàn. Với thế hệ cán bộ Đoàn ngày đó, tinh thần, chí khí cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Ở đồng chí Lý Tự Trọng không chỉ là tinh thần tiên phong, dám chiến đấu, dám hy sinh của một người trẻ mà còn chứa đựng lòng yêu nước nồng nàn, yêu văn hóa, luôn giữ cốt cách của người Việt. Tìm hiểu về anh Lý Tự Trọng giúp tôi tìm thấy lý tưởng của cuộc đời mình và biết mình phải làm gì để xứng đáng với sức trẻ.

Năm 1974, với vai trò Thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, tôi đứng ra thành lập Đội TNXP Lý Tự Trọng gồm 150 người làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, sửa chữa cầu đường hư hỏng khắp các địa bàn trên toàn tỉnh. Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, đến năm 1976, sau khi nhập tỉnh, đội được quy tụ, mở rộng quy mô với tên gọi Tổng đội Thanh niên tình nguyện xây dựng quê hương, tập hợp thanh niên 27 huyện, thị, thành ở Nghệ Tĩnh. Mới đây, vào năm 2023, các thành viên của Đội TNXP Lý Tự Trọng đã được công nhận là cựu TNXP.

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh dâng hương tri ân đồng chí Lý Tự Trọng. Ảnh: Đình Nhất

Tôi luôn tâm niệm, cha mẹ cho tôi con người, Đảng cho tôi tâm hồn và cốt cách, Đoàn cho tôi một cánh và khoa học cho tôi một cánh nữa để bay lên, thỏa chí đam mê. Năm nay, hơn 80 năm tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng, tôi tự hào bởi những năm tháng cống hiến đã qua và phấn khởi khi nhìn lớp trẻ hôm nay đang kế tục và phát triển sự nghiệp của thế hệ đi trước. Tôi mong và tin rằng, dẫu ở giai đoạn nào của lịch sử, thanh niên cũng luôn tiến về phía trước, theo “con đường cách mạng” như anh Lý Tự Trọng đã đúc rút.

Hình ảnh đồng chí Lý Tự Trọng và câu nói bất hủ của anh: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lời hiệu triệu, thắp lên ngọn lửa thúc giục lớp lớp TNXP lên đường. Với Hà Tĩnh, trải qua 2 cuộc kháng chiến, toàn tỉnh có gần 17 nghìn nam nữ thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia lực lượng TNXP làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cũng như các LLVT khác, TNXP Hà Tĩnh xông pha khắp các chiến trường, ở các trọng điểm ác liệt của chiến tranh, với tinh thần xả thân, quên mình, không ngại khó khăn gian khổ. Khí thế sục sôi, hào hùng của bao lớp TNXP “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” với tinh thần “Máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc”; “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, không nề hà bất kỳ khó khăn gian khổ nào đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Trở về từ chiến tranh, nhiều cựu TNXP mang trong mình vết thương của đạn bom, nhiễm chất độc hóa học; nhiều nữ cựu TNXP vì sức khỏe yếu, bệnh tật đành từ bỏ thiên chức làm vợ, làm mẹ, sống một cuộc đời cô đơn, thế nhưng họ luôn phát huy tinh thần cách mạng, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, là tấm gương cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo. Toàn tỉnh hiện có 108 mô hình kinh tế tiêu biểu do cựu TNXP làm chủ; Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đang duy trì nguồn quỹ hơn 752 triệu đồng hỗ trợ cựu TNXP phát triển kinh tế, cho vay không lấy lãi; cựu TNXP cũng đang ra sức hỗ trợ ngày công xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Đồng chí Lý Tự Trọng là biểu tượng đầy tự hào của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, đặc biệt với tuổi trẻ Hà Tĩnh nói riêng. Hy sinh khi còn rất trẻ (17 tuổi) nhưng cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, khát vọng cống hiến hết mình cho Tổ quốc và bản lĩnh cách mạng sắt đá không gì có thể lay chuyển.

Noi gương con đường cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, trong những năm qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, tiên phong đảm nhận việc mới, việc khó, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đô thị văn minh, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính... Các cấp bộ đoàn, hội, đội đã tập trung triển khai, đổi mới các phong trào hành động nhằm giáo dục, rèn luyện, xây dựng và phát triển thế hệ trẻ trên quê hương người ĐVTN cộng sản đầu tiên có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”.

Nếu như con đường cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng là chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc thì con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới chính là tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang mà cha anh đã tạo dựng. Tiếp nối lý tưởng của đồng chí Lý Tự Trọng và các bậc tiền bối, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang không ngừng nỗ lực hiện thực hóa con đường cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới, phát huy bề dày truyền thống và giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới. Ảnh: Đình Nhất

Thế hệ trẻ hôm nay nguyện viết tiếp trang sử vàng chói lọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam anh hùng, phấn đấu thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn: “Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong, gương mẫu trong đạo đức, sinh hoạt, học tập, lao động; thực hiện tốt khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Năm 2013, khi đang là Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), tôi vinh dự và tự hào là đại diện duy nhất của cán bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Giải thưởng 26/3 (nay là Giải thưởng Lý Tự Trọng). Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương những cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc.

Suốt những chặng đường đã qua, khi là cán bộ chi đoàn, rồi Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ, Ủy viên BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Tĩnh, Giải thưởng Lý Tự Trọng đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để tôi phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào ở địa phương; luôn tìm tòi, sáng tạo các mô hình hay, cách làm mới khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của thanh niên. Giờ đây, khi đã được tổ chức tin tưởng giao đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập, tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn luôn cháy mãi trong tôi. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy địa phương, tôi cùng BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy phường thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là quan tâm thế hệ trẻ, bởi đây là bộ phận quan trọng của dân tộc - rường cột của quốc gia.

ĐVTN Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: Đình Nhất

Là cán bộ trẻ được thành phố tăng cường về cơ sở giữ chức vụ lãnh đạo, là người đứng đầu địa phương, tôi luôn gương mẫu, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể cấp ủy phường Hà Huy Tập vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhìn lại khoảnh khắc của tuổi trẻ càng thôi thúc tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng phải luôn giữ trong mình nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tự hào và vinh dự là thế hệ ĐVTN trên quê hương anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, thời gian qua, tuổi trẻ Thạch Hà không ngừng nỗ lực viết tiếp trang sử vẻ vang trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Với hơn 9.700 ĐVTN, tổ chức Đoàn huyện Thạch Hà đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực. Các hoạt động này không chỉ giáo dục vai trò, trách nhiệm cho ĐVTN mà còn góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của huyện nhà.

Riêng dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự trọng, 100% cán bộ Đoàn toàn huyện, cơ sở đoàn, hội đã hành hương về Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; đồng loạt tổ chức sinh hoạt Đoàn với chủ đề “Sáng mãi tên anh”; tổ chức thiết kế các ấn phẩm truyền thông và kỷ yếu về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lý Tự Trọng; tổ chức lớp đoàn viên Lý Tự Trọng và lễ kết nạp với 110 đoàn viên ưu tú…

Kết nạp "Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng" tại huyện Thạch Hà.. Ảnh: Phúc Sơn

Tuổi trẻ Thạch Hà cũng tổ chức các đợt tổng dọn vệ sinh môi trường, đảm nhận chăm sóc đồi cây tại khu tưởng niệm; huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng các phần quà cho thân nhân anh Lý Tự Trọng và các gia đình chính sách, trẻ em khó khăn trên địa bàn; tổ chức giải bóng đá nam thanh niên toàn huyện gây quỹ tặng trẻ em nghèo vượt khó; triển khai các công trình, phần việc thanh thiếu niên kỷ niệm ngày sinh anh Lý Tự Trọng và tuyên dương 110 công trình, phần việc thanh, thiếu nhi tiêu biểu trong toàn huyện…

Kế tục, phát huy những thành quả đạt được, tuổi trẻ Thạch Hà tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa, viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Nếu con đường cách mạng của anh Lý Tự Trọng và các thế hệ đi trước là sống, chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước thì hôm nay, trong giai đoạn mới, thế hệ trẻ cần gắng sức học tập, đem tri thức làm hành trang lập nghiệp và phụng sự Tổ quốc, xây dựng, phát triển quê hương. Đó là nỗ lực học tập, rèn đức, luyện tài, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, chung tay vì cộng đồng, để trở thành những người chủ tương lai của nước nhà, đưa đất nước lên một tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ, xứng đáng với những thế hệ thanh niên đi trước.

Hiểu được điều đó, tôi đã quyết tâm và mạnh dạn trở về quê hương lập nghiệp sau thời gian làm việc xa quê. Năm 2022, tôi thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư HT với ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Bằng khát vọng và ý chí vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và làm việc, cùng với tiêu chí sản xuất ra sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng, tháng 6/2023, cơ sở đã có sản phẩm đạt OCOP 3 sao đầu tiên là Mắm tôm Làng Xưa. Cùng đó, cơ sở sản xuất thêm loại nước mắm đặc biệt là Nước mắm Cà Cuống Làng Xưa. Tôi cũng là thanh niên đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung thử nghiệm và thực hiện thành công mô hình nuôi cà cuống trong môi trường nuôi nhốt. Mô hình kinh tế do tôi làm chủ không chỉ giúp bản thân nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, gia tăng giá trị sản xuất, giá trị nội sinh cho ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động là thanh niên.

Hành hương về địa chỉ đỏ trong không khí những ngày hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, mỗi đoàn viên thanh niên thêm một lần nữa được thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ảnh: Phúc Sơn

Với tôi, bài học quan trọng từ tấm gương anh Lý Tự Trọng là hoài bão, lý tưởng sống của một người thanh niên trẻ dám cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi sẽ tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất; tích cực tìm tòi, ứng dụng khoa học, kiến thức vào sản xuất, thể hiện sự nỗ lực, trí tuệ của mình trong những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của quê hương.

THU HÀ (GHI)

THIẾT KẾ: KHÔI NGUYỄN

Chủ đề 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói