Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên”

(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên” đã khắc họa sâu sắc chân dung người anh hùng trẻ tuổi, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cách mạng, lý tưởng kiên định và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng.

Tối 20/10, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng – người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 – 20/10/2024). Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đại biểu tham dự đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên”.

Chương trình nghệ thuật do Sở VH- TT&DL Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung; Tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Ngọc Cẩm; Đạo diễn sân khấu và tác giả kịch bản: NSND Nguyễn An Ninh; âm nhạc: Nhạc sỹ Quốc Dũng; biên đạo múa: Nghệ sĩ Hải Trọng, Phương Thảo, Văn Hiếu...

aimg-4470-6286.jpg
Chân dung về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng được tái hiện qua chương trình nghệ thuật “Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên”. Chương trình gồm 3 chương: Tuổi nhỏ hoài bão lớn, Đường cách mạng và Sáng mãi tên anh.
aimg-4487-5088.jpg
Chương trình đã khắc họa rõ nét Hà Tĩnh - miền quê có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng, vùng địa linh, nhân kiệt đã sinh ra bao bậc hiền tài trong đó có anh hùng Lý Tự Trọng.
aimg-4520-1682.jpg
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20/10/1914. Là con trai của cụ Lê Hữu Khoan (tức Lê Hữu Đạt), mẹ là Nguyễn Thị Sờm, quê ở làng Việt Xuyên, nay là xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Anh sinh tại Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan trong gia đình có truyền thống yêu nước.
aimg-4498-4585.jpg
Năm 1925, Lê Hữu Trọng là một trong 8 thiếu nhi Việt Kiều được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn sang Trung Quốc để học tập, đào tạo.
aimg-4544-6610.jpg
Anh được đổi tên thành Lý Tự Trọng; được các nhà cách mạng tiền bối, các đồng chí của Đảng Cộng sản các nước trực tiếp giảng dạy và tham gia nhóm “Thiếu niên tiền phong Việt Nam”.
aimg-4571-3139.jpg
Sau một thời gian học tập và hoạt động ở nước ngoài, anh Lý Tự Trọng được cử về nước hoạt động. Về Sài Gòn, đổi tên thành Nguyễn Huy. Trong thời gian này, anh đến các công xưởng, trường học vận động, tuyên truyền nhằm chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản trong nước.
aimg-4580-9070.jpg
Ngày 8/2/1931, Xứ ủy Nam Kỳ tổ chức cuộc mít tinh nhân kỷ niệm một năm ngày khởi nghĩa Yên Bái, để bảo vệ đồng chí của mình, Lý Tự Trọng rút súng bắn chết tên mật thám nhưng sau đó anh bị bắt.
aimg-4583-5323.jpg
Chúng đưa anh về khám lớn, dùng mọi cực hình đánh đập dã man.
aimg-4599-9403.jpg
Tại phiên tòa thượng thẩm xét xử, anh Lý Tự Trọng đã có câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
aimg-4629-5829.jpg
Trước xà lim máy chém, Lý Tự Trọng bình tĩnh, miệng hô lớn: “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”, “Việt Nam, Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!”.
aimg-4639-2258.jpg
Ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng anh dũng hy sinh nhưng câu nói bất hủ của anh là lời hiệu triệu, thúc giục lớp lớp thanh niên chiến đấu với mọi kẻ thù xâm lược, thắp lên ngọn lửa độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
aimg-4647-3193.jpg
Noi gương anh, lớp lớp thanh niên đất Việt như: Trần Văn Ơn, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân...
aimg-4632-5279.jpg
...và biết bao trai hùng nữ kiệt đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi xuân và anh dũng hy sinh để làm nên "Đất Nước".
aimg-4641-4668.jpg
Tuổi trẻ hôm nay tự hào hát về anh… Đất nước quê hương khắc ghi người anh hùng nghĩa liệt. Anh mang thẻ đoàn viên số 1- Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.
aimg-4650-5151.jpg
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lớp lớp thanh niên Việt Nam luôn giữ trọn niềm tin sắt son với Đảng. Trân trọng, tự hào quá khứ vinh quang, vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai, tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, mang hoài bão lớn tiếp tục cống hiến tuổi xuân cho quê hương, đất nước.
aimg-4688-2757.jpg
Đất nước, quê hương đang bước vào thời kỳ mới, tấm gương người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đang tiếp thêm sức mạnh, khát vọng hoài bão để thanh niên hôm nay làm chủ tri thức, bảo vệ những những giá trị cao đẹp, viết tiếp trang sử mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ đề 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Đọc thêm

Xứng danh dòng họ cách mạng

Xứng danh dòng họ cách mạng

Trong ngọn lửa sục sôi của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, đồng chí Hoàng Lạc đã chọn con đường đấu tranh không lùi bước. Từ bước chân tiên phong ấy, cả dòng họ Hoàng ở làng Đỉnh Lự (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã nuôi dưỡng một mạch nguồn cách mạng bền bỉ qua nhiều thế hệ để viết tiếp trang sử đỏ của quê hương, đất nước.
Toàn cảnh Đại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên cả nước: Hà Tĩnh khởi công 3 dự án

Toàn cảnh Đại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên cả nước: Hà Tĩnh khởi công 3 dự án

3 dự án khởi công ở 3 địa điểm của Hà Tĩnh gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng); Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh, thuộc phường Hà Huy Tập; Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) giai đoạn II.
Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết "80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”. Trân trọng giới thiệu bài viết này.
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80; đồng thời đánh giá cao về trang phục của các lực lượng đã đẹp hơn, mạnh mẽ hơn so với các lần thực hiện nhiệm vụ A70, A50.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.