(Baohatinh.vn) - Điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 qua xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được thu hẹp từ 40m xuống còn 3m, đủ diện tích cho phép người đi bộ qua đường.
Chiều 15/6, Công ty CP 456 - đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến quốc lộ 1 đã huy động nhân lực cùng xe tải cẩu triển khai việc thu hẹp điểm mở dải phân cách ở Km533+050 thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên - vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô ngày 8/6/2024 khiến 3 người ở xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên) tử vong. Ban đầu, điểm mở dải phân cách này dài 40m nhưng nay được điều chỉnh thu hẹp 37m, còn lại 3m - đủ diện tích cho người dân địa phương qua lại. Phó Giám đốc Công ty CP 456 Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc thu hẹp điểm mở dải phân cách ở Km533+0505 quốc lộ 1 là một trong những phương án tổ chức lại giao thông, xử lý các bất cập ở vị trí này theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 12/6 giữa cơ quan quản lý đường bộ (Khu Quản lý đường bộ II) với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh sau khi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ở khu vực Km533+050 không có đường ngang dân sinh, chỉ có một số hộ gia đình sinh sống 2 bên nên việc thu hẹp điểm mở dải phân cách không ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân. Và người dân địa phương cũng rất đồng tình trong việc điều chỉnh lại điểm mở dải phân cách theo hướng thu hẹp lại.
Cùng với việc thu hẹp điểm mở dải phân cách ở Km533+050, cơ quan quản lý đường bộ cũng tổ chức lại giao thông tại đoạn tuyến này như sơn lại vạch đường, tháo bỏ biển được phép quay đầu... Để thuận lợi cho việc di chuyển của người và phương tiện tham gia giao thông có thể quay đầu, cơ quan chức năng cũng mở rộng điểm mở dải phân cách tại vị trí Km532+545 (cách vị trí Km533+050 chừng 500m) cũng ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên từ 24m lên 36m. Việc tổ chức, bố trí lại giao thông ở Km533+050 và Km532+545 quốc lộ 1 qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên sẽ được hoàn thành trước ngày 18/6.
Video: Đơn vị quản lý tiến hành thu hẹp điểm mở dải phân cách ở Km533+050 quốc lộ 1
Lúc 6h ngày 8/6, anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển ô tô tải BKS 38C-180.65 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc.
Khi tới điểm mở dải phân cách ở Km 533+050 quốc lộ 1, tài xế H. bật xi nhan để rẽ sang chiều ngược lại thì bị ô tô tải BKS 29H-889.60 do tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) tông từ phía sau.
Cú va chạm mạnh khiến ô tô tải 38C-180.65 bị đẩy sang làn đường chiều ngược lại và bị ô tô đầu kéo BKS 63C-076.68 do tài xế Trần Minh Mẫn (quê Tiền Giang) lưu thông hướng Bắc – Nam tông trực diện.
Vụ TNGT khiến 3 người trên xe 38C-180.65 gồm: tài xế Nguyễn Văn H., anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) và anh Hồ Năng Đ. (SN 1981, cùng trú ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) tử vong tại chỗ.
Theo xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, nguyên nhân dẫn tới vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nêu trên xuất phát từ việc ô tô tải 29H-889.60 do tài xế Bùi Ngọc Hải cầm lái đã không giữ đúng khoảng cách an toàn, không làm chủ tốc độ nên tông vào phần đuôi ô tô tải 38C-180.65.
Video: Vụ TNGT nghiêm trọng ở xã Cẩm Thịnh từ camera hành trình của xe đầu kéo
Việc tận dụng hiệu quả “5 phút vàng”, khoảng thời gian quyết định ngay khi đám cháy mới phát sinh, được xác định là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
Các đối tượng tổ chức mua lại xu của người chơi thắng và bán lại cho người có nhu cầu, từ đó hình thành hoạt động đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá tại 1 trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh.
Áp lực đơn hàng tăng cao dịp cận Tết ở Hà Tĩnh khiến tình trạng shipper vi phạm giao thông (chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều) gia tăng.
Nhóm nghi phạm bị cáo buộc dùng pháp nhân Công ty Hoàng Thành làm trung tâm để lập hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống và che giấu dòng tiền để lừa 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Ngăn “bà hỏa” ghé chùa, đền dịp Tết, lực lượng PCCC Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy tại các cơ sở thờ tự đông khách.
Cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm rừng gia tăng, tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn Hà Tĩnh lại có dấu hiệu “nóng” trở lại.
Trong hàng nghìn sản phẩm thuốc giả bị Công an Thanh Hóa thu giữ, có một số thực phẩm chức năng chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.
Vụ tại nạn xẩy ra vào hồi 21 giờ phút ngày 7/2/2025, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 281 và đường liên thôn Yên – Liên Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.
Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm cha đẻ do không được đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ.
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
Suốt 18 ngày đêm sau vụ cướp chi nhánh Vietcombank, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai, Bộ Công an... đã liên tục rà soát, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để lần ra nghi phạm.
Lễ ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và lực lượng Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
Phạm Anh Tài, từng dùng AK giết người, trốn lệnh truy nã lâu năm, đã bàn bạc với Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai rồi lẩn trốn.
Ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi Thư khen biểu dương các đơn vị phá thành công vụ cướp ngân hàng Vietcombank Gia Lai, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều súng.
Dù mới thành lập chưa lâu, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê đã sớm phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh.
Trong dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu, bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...