Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh tờ báo Thanh Niên (21/6/1925 - 21/6/2025) - mốc son đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam.
100 năm không chỉ là độ dài của thời gian mà còn là hành trình lặng thầm nhưng đầy kiêu hãnh, tự hào của người làm báo - những người đã viết nên bản hùng ca của đất nước, của dân tộc bằng con chữ với trái tim đầy nhiệt huyết.
Hòa chung với dòng chảy của báo chí nước nhà, một thế kỷ qua, báo chí Hà Tĩnh đã chứng kiến và ghi lại biết bao đổi thay của quê hương. Đội ngũ người làm báo ngày càng lớn mạnh, thực sự bản lĩnh, chuyên nghiệp, là lực lượng hùng hậu, xung kích trên các mặt trận thông tin truyền thông, tư tưởng, văn hóa.
Với những người làm báo Hà Tĩnh, gặp mặt vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên, nhưng sự kiện năm nay mang một ý nghĩa quan trọng bởi đó không chỉ là một cuộc hội ngộ đơn thuần mà là dấu mốc thiêng liêng - 100 năm để nhìn lại quá khứ, tri ân những thế hệ nhà báo đi trước và tiếp thêm động lực cho những người cầm bút hôm nay. Niềm vui càng được nhân lên khi buổi gặp mặt được tổ chức trang trọng, có sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh.
Trong không khí thân mật, những câu chuyện đời, chuyện nghề, hành trình làm báo trên vùng đất “chảo lửa, túi mưa” được kể lại qua từng ánh mắt, nụ cười, qua từng cái bắt tay nắm chặt và cả những niềm vui không nói thành lời.
Những cây bút lão thành từng đi qua khói lửa chiến tranh, đi qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn của những ngày tái lập tỉnh mừng tủi gặp nhau khi tuổi đã xế chiều. Những phóng viên trẻ sôi nổi và nhiệt huyết, ríu rít kể chuyện trên những nẻo đường tác nghiệp. Họ cùng hòa chung mạch cảm xúc của niềm tự hào, tri ân và trách nhiệm.
Không gian trưng bày ấn phẩm báo chí qua các thời kỳ và những kỷ vật của các cơ quan báo chí cũng được bố trí bên ngoài hội trường lớn một cách trang trọng, đẹp mắt - nơi mà các phóng viên, nhà báo tìm thấy mình trong những ký ức xưa. Tất cả hiện lên như một cuốn phim quay chậm, thấm đẫm nhiệt huyết, lý tưởng và đam mê với nghề.
Năm nay đã bước sang tuổi 74 nhưng nhà báo Thái Văn Ngụ - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh vẫn lặn lội từ TP Vinh (Nghệ An) vào TP Hà Tĩnh để kịp dự lễ gặp mặt truyền thống.
Là một trong những người đầu tiên gắn bó với báo chí tỉnh nhà những ngày sơ khai, nhà báo Thái Văn Ngụ không giấu nổi niềm xúc động, tự hào khi chứng kiến sự phát triển của báo chí tỉnh nhà hôm nay: “Thế hệ người làm báo ngày nay nhanh nhạy, năng động lại được hỗ trợ của thiết bị công nghệ hiện đại nên những tác phẩm báo chí đã mang màu sắc mới, khí thế mới. Báo chí Hà Tĩnh ngày càng khẳng định được vị trí xứng đáng trong hệ thống báo chí nước nhà. Dù ở thời đại nào, thế hệ nào, tôi vẫn mong muốn những người làm báo phải giữ vững nhiệt huyết với từng con chữ, giữ tròn trách nhiệm với Nhân dân”.
Tâm nguyện và lời căn dặn đó vẫn luôn được ông truyền lại cho con gái của mình là nhà báo Thái Mỹ Dung - Phòng Văn nghệ - Giải trí và Sự kiện (Báo Hà Tĩnh). Hôm nay, trong không khí hân hoan của ngày gặp mặt, hai cha con ông - hai người đồng nghiệp thuộc hai thế hệ lại cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày hội lớn của những người làm báo tỉnh nhà.
Hành trình làm báo của thế hệ đi trước vẫn đang được thế hệ sau tiếp bước với tâm thế tự tin và khát khao đổi mới. Nhà báo Đặng Thị Hạnh (phóng viên thường trú Báo Đại Đoàn Kết tại Hà Tĩnh) chia sẻ: “Được gặp gỡ các nhà báo lão thành, được nghe những câu chuyện nghề của thế hệ đi trước, tôi vô cùng trân trọng và ngưỡng mộ. Họ là những người tiếp thêm “lửa nghề” để những phóng viên, nhà báo hôm nay thêm vững vàng trên hành trình đã chọn, tiếp tục cống hiến với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo”.
Một thế kỷ đã đi qua, báo chí Hà Tĩnh cũng như báo chí cả nước đang đứng trước một chặng đường mới - chặng đường của chuyển đổi số, của những biến động chưa từng có trong cách thức tiếp cận thông tin của công chúng. Nhưng dù phương tiện có thay đổi, nhịp độ tác nghiệp có chuyển mình thì sứ mệnh cốt lõi của báo chí vẫn vẹn nguyên là người tiên phong phản ánh sự thật, dẫn dắt dư luận, đồng hành cùng khát vọng phát triển, đổi mới của quê hương, đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí.
Và trong hành trình nhiều thách thức nhưng cũng đầy hy vọng ấy, người làm báo Hà Tĩnh sẽ luôn nỗ lực để đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân; tiếp nối truyền thống 100 năm hình thành và phát triển để tiếp tục đóng góp xuất sắc, khẳng định vị thế xứng đáng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng tỉnh nhà chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc như mong muốn của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chia sẻ tại buổi lễ gặp mặt.
Cuộc hội ngộ khép lại nhưng dư âm thì vẫn còn đọng mãi trong những câu chuyện râm ran, trong những cái ôm thật chặt và cái níu tay không rời. Những người làm báo Hà Tĩnh ở thời kỳ, thế hệ nào cũng sẽ cùng nhau hướng về tương lai bằng lòng yêu nghề, niềm tin và lý tưởng không nhạt phai.