Trong dòng chảy lịch sử 100 năm báo chí cách mạng, báo chí Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tự hào với truyền thống vẻ vang, báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, đổi mới, sáng tạo, vững bước cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Giải Pickleball Cúp Báo chí Hà Tĩnh lần thứ nhất là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần.
Làm báo cho tôi cơ hội được lắng nghe và ghi chép lại những câu chuyện của các nhân chứng một thời đạn lửa. Đó là những mối duyên nghề kỳ lạ - mối duyên được chạm vào những con người làm nên lịch sử.
Mỗi phóng viên nông nghiệp ở Hà Tĩnh không chỉ là người đưa tin mà thực sự là người lắng nghe nhịp thở của đồng ruộng, đồng hành, gắn bó với bà con trên từng tấc đất, cánh đồng.
Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; tích cực tham gia các giải do Trung ương và tỉnh tổ chức...
Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Hà Tĩnh có thống di sản văn hóa độc đáo và phong phú. Các giá trị văn hoá đó là chất liệu quý giá để báo chí khai thác, tôn vinh và lan tỏa.
Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Với chúng tôi - phóng viên Báo Hà Tĩnh, được tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 là niềm vinh dự, tự hào, với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc ra số đầu tiên. Kể từ đó, báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” ở Hà Tĩnh đang trở nên sôi nổi, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí, coi báo chí là phương tiện quan trọng để thực hiện thành công cuộc cách mạng của Nhân dân ta. Bác cũng chính là người đã sáng lập ra tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Mỗi nhà báo, phóng viên các cơ quan ngôn luận trên địa bàn Hà Tĩnh luôn ý thức, nỗ lực trau dồi nghiệp vụ và bản lĩnh của người cầm bút trên mặt trận văn hóa.
Tối nay (21/6), tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019.
Chùm 5 bài “Nông thôn mới Hà Tĩnh - mới từ ý Đảng, lòng dân” của Báo Hà Tĩnh đã giành giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2019. Để được vinh danh tại sân chơi uy tín này, Ban Biên tập và các tác giả đã lên kế hoạch bài bản, chi tiết và đầy sáng tạo.
Trong những tình huống đặc biệt, người làm báo Hà Tĩnh đã vào cuộc với tinh thần dấn thân, trách nhiệm của người cầm bút. Đó là câu chuyện nghề mà các nhà báo chia sẻ trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Các sản phẩm của Báo Hà Tĩnh ngày càng chinh phục bạn đọc không chỉ ở nội dung thông tin mới, trúng vấn đề; ở cách lẩy tít, sapo ngắn gọn, hấp dẫn mà ở sự thể hiện sinh động, bắt mắt, mới lạ, tiện ích...
Đổi mới không ngừng, sáng tạo, chuyên nghiệp, Báo Hà Tĩnh - tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà ngày càng được bạn đọc đón nhận. Vinh dự và trách nhiệm đang đặt ra cho mỗi cán bộ, phóng viên Tòa soạn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu đó.
Tôi vẫn thường chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp của mình rằng: cứ yêu đi, cứ dấn thân và đam mê hết mình với nghề đi, ắt rằng, có một ngày, duyên nghề sẽ đến, nghề sẽ trả nghĩa cho chính những nỗ lực dấn thân của bạn.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sáng 19/6, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020 và trao Giải Báo chí Trần Phú, Cuộc thi báo chí viết về “Gương người tốt, việc tốt” năm 2019.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều 18/6, lãnh đạo Hà Tĩnh đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trên địa bàn.
Nhằm đẩy mạnh, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức Giải Bóng bàn các câu lạc bộ mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ II năm 2020.
Loạt bài phóng sự điều tra về “Lời đồn ma thuốc độc ở Hà Tĩnh” của Báo Hà Tĩnh được vinh danh ở vị trí cao nhất (giải A) của giải thưởng báo chí danh giá nhất tỉnh.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Tác giả Mạnh Hà - Báo Hà Tĩnh vinh dự nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII cho loạt bài “Cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã”.