Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

(Baohatinh.vn) - Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.

bqbht_br_aimg-0541.jpg
Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn, đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao về thăm, làm việc. Trong ảnh: Sau khi tham dự lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao 2 nước đến tham quan Bến số 3.

Là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, nơi sinh ra nhiều bậc hiền tài cho đất nước, cũng là mảnh đất kiên cường vượt qua nhiều khó khăn của thiên tai, Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn, đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao về làm việc. Những sự kiện quy mô cấp tỉnh, cấp Trung ương không chỉ lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh đến bạn bè muôn phương, mà còn là “chất xúc tác” mạnh mẽ, mảnh đất “màu mỡ” để các PV báo chí Trung ương và địa phương khai thác, tuyên truyền.

Góp mặt tuyên truyền ở hầu hết các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội lớn ở Hà Tĩnh, đã hàng chục năm nay, nhà báo Ngô Tuấn - PV Báo Nhân dân thường trú tại Hà Tĩnh vẫn luôn miệt mài, cần mẫn với từng con chữ, bức ảnh. Những thông tin ở Hà Tĩnh lan tỏa nhiều hơn đến với bạn đọc trong cả nước và quốc tế có sự đóng góp không nhỏ của anh.

bqbht_br_z6726523532594-f7144649d034b5d5b97f9515adfe005a.jpg
Nhà báo Ngô Tuấn (thứ 4 trái sang) cùng các nhà báo lão thành dự, đưa tin về sự kiện khai trương Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt.

Nhà báo Ngô Tuấn chia sẻ: “Khi đưa tin ở những sự kiện quan trọng, yêu cầu trước hết là sự chính xác, kịp thời. Mỗi con chữ đều mang ý nghĩa chính trị và tác động xã hội, do đó, bản thân tôi luôn phải thật cẩn trọng và trung thực. Khi tham gia đưa tin tại các sự kiện lớn, nơi có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao, không chỉ tôi mà các PV đều phải tác nghiệp đúng quy định, tuân thủ hướng dẫn tác nghiệp và tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến an ninh sự kiện. Một PV giỏi không chỉ nhanh tay, nhanh mắt, mà còn cần biết khi nào nên tác nghiệp, khi nào cần quan sát, khi nào được hỏi và khi nào nên giữ im lặng. Mỗi một sự kiện được tham gia tuyên truyền cho tỉnh nhà là thêm một bài học để tôi trưởng thành hơn với nghề”.

Là đơn vị chủ lực trong “binh chủng” truyền thông của tỉnh nhà, những PV, nhà báo ở Báo Hà Tĩnh đã phát huy bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo với phương châm “nhanh - đúng - trúng” trong tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội. PV Nguyễn Trung - Phòng Phát thanh truyền hình (Báo Hà Tĩnh) là một trong những PV thường xuyên tham gia các sự kiện lớn của tỉnh, tháp tùng các đoàn lãnh đạo trong các chuyến công tác trong nước và nước ngoài. Anh dường như đã quen với áp lực thời gian và những xoay xở khi độc lập tác chiến.

bqbht_br_z6726113489637-7910b015151e9457865d7d783b799bb8.jpg
PV Nguyễn Trung (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp tại sự kiện lớn của tỉnh.

Trong ký ức nghề nghiệp của mình, ấn tượng và mang đến nhiều cảm xúc nhất trong anh là những chuyến tham gia tác nghiệp tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hương Sơn). 4 năm liên tiếp, PV Nguyễn Trung đều được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ tuyên truyền về sự kiện trang trọng này từ đất nước Lào và khi đón các liệt sỹ về với đất mẹ. Và lần nào cũng vậy, anh luôn thể hiện tốt nhất vai trò của mình, kịp thời đưa những thông tin, hình ảnh đầy xúc động, nghĩa tình chuyến “trở về” ấm áp của các liệt sỹ.

bqbht_br_img-2690-copy.jpg
4 năm liên tiếp, PV Nguyễn Trung đều được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ tuyên truyền về sự kiện lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hương Sơn).

PV Nguyễn Trung bộc bạch: “Hầu hết những chuyến tác nghiệp ở nước ngoài, Báo Hà Tĩnh chỉ có thể cử một PV vừa quay, vừa viết, vừa chụp ảnh để kịp thời chuyển thông tin cho các loại hình: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và nền tảng số. Áp lực vô cùng lớn và công việc rất vất vả, thế nhưng, lần nào được giao nhiệm vụ tôi cũng luôn sẵn sàng thực hiện với tâm thế tốt nhất. Những lần tác nghiệp ở lễ tưởng niệm, tiễn đưa hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước khiến tôi thấu hiểu hơn tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung giữa hai Đảng, Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó cũng thôi thúc tôi phải trách nhiệm hơn, nỗ lực lớn hơn trong thực hiện công việc của mình”.

Với các sự kiện lớn trong tỉnh, ngay khi có kế hoạch tổ chức, các ê-kíp PV, biên tập viên Báo Hà Tĩnh nhanh chóng “kích hoạt” bộ máy, sẵn sàng tác nghiệp đưa thông tin nhanh nhất, trung thực nhất đến với bạn đọc.

bqbht_br_cvz-6108.jpg
Tác giả (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại một sự kiện lớn của tỉnh.

Bản thân tôi may mắn là PV được tham gia tác nghiệp tại nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Và lần nào cũng vậy, dù đã quen với những áp lực, nhưng trước sự kiện lớn, tôi cùng các đồng nghiệp được giao nhiệm vụ không bao giờ cho phép bản thân chủ quan. Trước mỗi sự kiện, chúng tôi đều chủ động tìm hiểu kỹ nội dung, nhân vật chủ chốt, chương trình nghị sự và bối cảnh liên quan. Và thực tế đã chứng minh rằng, bước chuẩn bị càng chu đáo, thông tin càng chất lượng và kịp thời. Đặc biệt, trong những tình huống phát sinh, cần phát huy tính tập thể, hoạt động đội nhóm để linh hoạt xử lý, đảm bảo nội dung thông tin chất lượng nhất.

Tác nghiệp tại các sự kiện lớn không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn là phép thử đối với đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi PV. Chỉ khi làm báo bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, người PV mới thực sự xứng đáng với niềm tin mà xã hội trao gửi.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!