Trưởng thành từ các cuộc thi, kỳ liên hoan tác phẩm báo chí

(Baohatinh.vn) - Nhiều yếu tố quan trọng góp phần làm nên các giải thưởng danh giá, nhưng trước hết chính là nhiệt huyết, quyết tâm của mỗi phóng viên trong quá trình tác nghiệp, sáng tạo tác phẩm.

Với tôi, nghề báo đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo thường xuyên. Đặc biệt, thực hiện các phim truyền hình luôn đòi hỏi tác giả và ê-kíp phải suy nghĩ, tìm tòi, trăn trở cả tuần, có khi cả tháng, cả năm. Bắt đầu từ tìm kiếm đề tài, xác định chủ đề, cách giải quyết vấn đề và lựa chọn hình thức thể hiện.

bqbht_br_1-670.jpg
Nhà báo Phan Trung Thành - nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh (nay là Báo Hà Tĩnh) đã giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan, cuộc thi báo chí Trung ương và địa phương.

Bao giờ người thực hiện cũng phải đưa ra được thông điệp mới từ tác phẩm và phải đi tận cùng của câu chuyện, nhân vật… Rồi nữa, phải tìm cách kể câu chuyện bằng chữ nghĩa, bằng âm thanh, hình ảnh hợp lý, sinh động, mới hơn những người đi trước đã làm.

Tôi nhớ, khi làm phim tài liệu “Chuyện của tôi” (năm 2013), đó là khai thác lại đề tài về Lê Hồng Sơn - một người khuyết tật ở xã Phú Gia (Hương Khê), trong phóng sự truyền hình “Điều bất hạnh không đến” đã đạt HCV tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 1992 và đạt giải A Giải Báo chí toàn quốc năm 1993.

Thực ra, khi tập hợp lại tư liệu về Lê Hồng Sơn để chọn thể loại thực hiện, nhiều người vẫn cho rằng đề tài đã cũ, Sơn bây giờ nhiều người đã biết, với lại phóng sự “Điều bất hạnh không đến” thực hiện cách đây hơn 20 năm đã thành công.

bqbht_br_2-7128.jpg
Nhà báo Phan Trung Thành và đồng nghiệp trong một chuyến tác nghiệp tại cơ sở.

Nhưng nghĩ lại, ngày mà tôi cùng đồng nghiệp làm phim của hơn 20 năm trước, Sơn chỉ là một cậu học trò ở làng quê nghèo biết làm đồ mộc. Còn bây giờ (năm 2013), Sơn là giám đốc doanh nghiệp, không chỉ lo cuộc sống cho mình mà cho cả một số người có hoàn cảnh tương tự..

Như vậy, ở con người Sơn đã xuất hiện những phẩm chất, tính cách mới và có thêm môi trường mới. Phim là khúc tự tình của chính nhân vật sau cuộc hành trình vật lộn hơn 20 năm. Tất cả để biểu đạt ý tưởng chủ đề như câu kết trong lời bình: “Một người dị tật bẩm sinh như Lê Hồng Sơn đã đứng lên, bước đi bằng chính đôi chân của mình, khiến những người bình thường như mỗi chúng ta phải suy ngẫm đã làm được gì cho cuộc đời này”.

Tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2013, phim tài liệu “Chuyện của tôi” đạt HCB, sau đó đạt giải A Giải Báo chí Trần Phú và đạt giải C Giải Báo chí quốc gia.

8a-1192-4451.jpg
Các cuộc thi, liên hoan là cơ hội để mỗi nhà báo, phóng viên rèn luyện và trưởng thành.

Năm 2018, tôi cùng các đồng nghiệp thực hiện phim tài liệu “Đảng viên đi trước”, dài 26 phút không có lời bình. Đó là câu chuyện thực về ông Lê Văn Bình ở vùng đất dưới chân núi Hồng Lĩnh (thuộc xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đã nỗ lực xây dựng trang trại sản xuất, chăn nuôi tổng hợp và hình thành mô hình trải nghiệm NTM.

Phim đã đạt giải A tại Liên hoan PT&TH toàn tỉnh lần XXII, giải quay phim xuất sắc và dựng hình xuất sắc; giải A Giải Báo chí Trần Phú; giải A Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III; giải B Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII.

Có rất nhiều kỷ niệm và câu chuyện, bài học về nghề từ các bộ phim đã thực hiện. Mỗi lần tham dự các cuộc thi, kỳ liên hoan, những người làm phim càng trưởng thành, càng thêm động lực, niềm nhiệt huyết để sáng tạo thêm các tác phẩm mới.

1a-1.jpg
Lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Tĩnh tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Trong suốt những năm làm nghề ở Đài PT&TH Hà Tĩnh (nay là Báo Hà Tĩnh), tôi đã tham gia cùng các đồng nghiệp và đã có 34 tác phẩm đoạt giải báo chí của Trung ương, địa phương.

Những cuộc thi, kỳ liên hoan PT&TH, tham gia các giải báo chí của tỉnh, của Trung ương vừa là dấu ấn khẳng định sự trưởng thành về nghề nghiệp, vừa là thử thách phải vượt lên để đáp ứng kỳ vọng của người nghe, người xem. Mới hay, lao động sáng tạo báo chí là quá trình không ngừng nghỉ, say mê, tâm huyết, cả đời cầm bút, cầm máy vẫn thấy còn nhiều duyên nợ với nghề.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Lễ giỗ 21 liệt sĩ và 1 Mẹ Việt Nam anh hùng

Như thường lệ, cứ đến ngày 26 -27/7 hàng năm, người dân thôn Quần Ngọc, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức lễ giỗ tập thể cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 21 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Giữa miền tưởng nhớ...

Giữa miền tưởng nhớ...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại Hà Tĩnh vẫn còn đó những hành trình âm thầm đi tìm phần mộ liệt sĩ và vỡ òa cảm xúc khi được thắp nén hương đầu tiên...