Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

(Baohatinh.vn) - Kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động của ngành báo chí - truyền thông, đã mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho những người làm truyền hình trên cả nước.

Những câu hỏi lặng lẽ nhưng dai dẳng xuất hiện trong tâm trí nhiều người. Có phải đây là kỳ liên hoan cuối cùng? Liệu còn bao nhiêu kỳ tiếp theo? Và nếu còn thì có giữ được những giá trị, bản sắc, sức hút và sự nhiệt huyết như suốt hơn 4 thập kỷ qua?

Những băn khoăn ấy không xuất phát từ sự bi quan, mà từ thực tế đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông: Xu hướng giải thể một số cơ quan báo chí, sáp nhập các cơ quan báo chí địa phương. Nhiều đài PT&TH cấp tỉnh, thành phố đang và sẽ trở thành một bộ phận trong các cơ quan truyền thông tổng hợp trực thuộc Tỉnh ủy. PT&TH từng là mũi nhọn và mang bản sắc riêng của địa phương có nguy cơ bị “pha loãng” hoặc chuyển dịch trọng tâm sang các nền tảng khác. Trong bối cảnh đó, sân chơi như Liên hoan Truyền hình toàn quốc, nơi tôn vinh các tác phẩm truyền hình xuất sắc liệu còn giữ được vị thế?

bqbht_br_z6670890663036-396b69f3ee6996ed71248f587847ecb4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Giải Vàng cho phim tài liệu "Trả nợ rừng xanh" cho tác giả Ngọc Khánh.

Nỗi lo lớn nhất của những người làm nghề là khi các cơ quan báo chí địa phương vận hành theo mô hình tích hợp, với nhiều mảng nội dung, đa phương tiện, liệu truyền hình - với tính đặc thù về kỹ thuật, ngôn ngữ hình ảnh và sự đầu tư công phu có còn được ưu tiên đầu tư và phát triển? Và nếu không còn được xem là thế mạnh, thì sự hiện diện của các tác phẩm truyền hình địa phương tại liên hoan truyền hình quốc gia sẽ dần mai một?

Liên hoan Truyền hình toàn quốc không đơn thuần chỉ là một kỳ thi chuyên môn. Với những người làm truyền hình thì đây là nơi thể hiện niềm đam mê nghề nghiệp, là dịp để học hỏi lẫn nhau, để lắng nghe và lan tỏa những câu chuyện đời thường đầy cảm xúc, sáng tạo và chân thực. Đó là lý do vì sao hơn 40 năm qua, Liên hoan Truyền hình toàn quốc như một “lễ hội” nghề nghiệp được mong chờ và trân trọng.

Tuy nhiên, trước làn sóng chuyển đổi, nhiều người không khỏi lo lắng: Nếu tiếp tục duy trì sân chơi này, thì ai sẽ là lực lượng nòng cốt? Các phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên truyền hình tại các đài địa phương có còn nguyên động lực và điều kiện để sáng tạo những tác phẩm dài hơi, đậm tính truyền hình như trước? Hay các cơ quan báo chí đa phương tiện sẽ ưu tiên các định dạng nhanh, gọn, phù hợp với nền tảng số, dẫn tới việc những tác phẩm truyền hình theo chuẩn mực truyền thống dần ít đi?

Trong tâm thế ấy, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 càng trở nên đặc biệt. Nó như một khoảng lặng giữa giai đoạn chuyển mình, là nơi để nhìn lại những giá trị cốt lõi mà truyền hình địa phương đã gìn giữ và phát triển trong một giai đoạn lịch sử. Và cũng là nơi khơi dậy những câu hỏi nghiêm túc về tương lai: Chúng ta sẽ đi tiếp con đường này như thế nào? Làm sao để truyền hình không mất đi bản sắc giữa làn sóng hội tụ? Làm thế nào để tiếp tục truyền cảm hứng, động lực nghề nghiệp cho các thế hệ tiếp nối?

bqbht_br_a2.jpg
Phóng sự "OCOP hay o ép" của nhóm tác giả Văn Sơn, Anh Hào, Trường Thông, Vương Quý, Đào Hoa được trao Giải Bạc tại liên hoan.

Giữa dòng chảy ấy, vẫn có những niềm vui, những khoảnh khắc đáng nhớ và tự hào. Đài PT&TH Hà Tĩnh là một trong những điểm sáng rực rỡ của kỳ liên hoan năm nay. Với thành tích nổi bật gồm: 1 giải vàng thể loại phim tài liệu dài tập “Trả nợ rừng xanh”; 2 giải bạc là phóng sự “OCOP hay o ép” và phóng sự ngắn “Chữa bệnh bằng tâm linh” cùng 3 giải khuyến khích gồm: Phim tài liệu “Người con ưu tú từ Ích Hậu”, tọa đàm “Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật” và phóng sự ngắn “Lộn xộn hoạt động tín ngưỡng”. Bởi vậy, kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đã trở thành dấu mốc đáng nhớ, đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp và đầy tâm huyết trong xây dựng chương trình, phát hiện đề tài, có nội dung phản ánh và cách thể hiện mới để các tác phẩm thành công.

Một kỳ liên hoan mà tất cả các tác phẩm, các thể loại Đài PT&TH Hà Tĩnh tham gia đều đạt giải và có tác phẩm đoạt giải cao nhất. Đó cũng là một kỷ lục. Không chỉ là thành tích về những con số, mà còn khẳng định: Truyền hình địa phương vẫn có thể làm tốt, làm hay, làm sâu sắc, miễn là còn niềm tin và còn được trao cơ hội. Thành công của Đài PT&TH Hà Tĩnh, của HTTV cũng chính là lời nhắn gửi: Dù mô hình tổ chức có thay đổi, thậm chí tên gọi chỉ còn là ký ức, dù phương thức thể hiện có biến chuyển, nhưng truyền hình - với khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, sức lan tỏa mạnh mẽ và chiều sâu cảm xúc vẫn là một phần không thể thiếu trong bức tranh truyền thông hiện đại, vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

bqbht_br_1a.jpg
Đoàn cán bộ, phóng viên Đài PT&TH Hà Tĩnh tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 có thể là kỳ liên hoan cuối cùng dưới hình thức hiện tại, nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho một thời kỳ mới, nơi sân chơi này sẽ được làm mới cả về hình thức lẫn nội dung để phù hợp với thời đại phát triển của KHCN. Nhưng điều quan trọng nhất là giữ được những giá trị, tinh thần cốt lõi. Đó là tôn vinh nghề làm truyền hình, ghi nhận những nỗ lực sáng tạo không ngừng và kết nối những người làm nghề từ khắp mọi miền đất nước.

Tương lai còn nhiều điều đang phía trước, nhưng với những ai đã từng đưa hết trí tuệ, sức lực, cháy hết mình cùng kịch bản, đạo diễn, cùng máy quay, âm thanh, ánh sáng, cùng những đêm thức trắng với phần hậu kỳ, thì Liên hoan Truyền hình toàn quốc luôn là một phần ký ức đẹp đẽ, đầy cảm xúc và không dễ gì thay thế trong cuộc đời làm báo. Dù là lần cuối hay chưa, kỳ liên hoan thứ 42 với đội ngũ làm truyền hình Hà Tĩnh vẫn là một dấu son. Một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta: Truyền hình không chỉ là công cụ truyền thông, mà còn là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh đầy cảm xúc, là hơi thở cuộc sống, là nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, với cộng đồng, là nơi truyền cảm hứng, niềm tin, niềm lạc quan để bước vào kỷ nguyên mới, nên mãi mãi được tôn vinh, được duy trì, giữ vững những giá trị thương hiệu và phải thường xuyên đổi mới để phát triển, đồng hành cùng thời đại.

Đọc thêm

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Trước thông tin về việc Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng…
Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị, các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần phải được xem xét, đánh giá và dự báo sát tình hình thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.