“Khu vườn” ấm áp của “những cây lau bằng thép”

(Baohatinh.vn) - Được ví là “khu vườn” của "những cây lau bằng thép", 18 năm qua, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh là nơi gắn kết để các nhà báo nữ ghi dấu ấn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của tỉnh.

Mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình

Thành lập ngày 7/3/2007 với 45 thành viên, đến nay, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh đã quy tụ 108 hội viên, là những phóng viên, biên tập viên, cán bộ công tác tại các cơ quan báo chí, truyền thông, sở, ban, ngành trong tỉnh.

Điểm nổi bật của CLB là tinh thần đoàn kết, sẻ chia với nhiều hoạt động mang tính gắn kết trong chuyên môn cũng như các dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

bqbht_br_88.jpg
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (hiện nay là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh tư liệu.

Nhà báo Thu Hằng - Chi hội Nhà báo các đài huyện, thị phía Bắc chia sẻ: “Các hoạt động tham quan thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh mà CLB tổ chức đã giúp chúng tôi được mở mang rất nhiều về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, thêm yêu nghề, quý nghiệp, say mê cống hiến, góp phần lan toả nhiều giá trị của cuộc sống.

bqbht_br_bf45037a-d931-4a3e-a2eb-cd55529b2858.jpg
Nhà báo Thu Hằng và lãnh đạo địa phương cùng nhà tài trợ trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ông Trần Trọng Đương ở TDP6, Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh.


Ngoài hoạt động chuyên môn, các nữ nhà báo cũng sôi nổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các cơ quan báo chí. Đặc biệt, CLB Nhà báo nữ đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, tạo môi trường để nhà báo nữ giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống.

1.jpg
8.jpg
4.jpg
3.jpg
Ngoài chuyên môn, các nữ nhà báo còn tham gia nhiều hoạt động thể thao, nghiệp vụ... do cơ quan chủ quản và CLB Nhà báo nữ tổ chức

Nhà báo Trần Thị Phương Hoa – Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ, Phó TBT Báo Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Sự đoàn kết, đồng lòng đã trở thành giá trị cốt lõi của CLB. Chúng tôi rất tự hào khi mái nhà chung CLB đã tiếp thêm sức mạnh cho chị em, giúp chị em tự tin hơn, có thêm động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chúng tôi cũng rất biết ơn sự quan tâm của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí chủ quản và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của chị em. Nhờ đó, CLB đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.”

bqbht_br_5.jpg
Đội ngũ nhà báo nữ Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh.

Không chỉ giỏi nghề, các nữ nhà báo còn luôn phát huy tinh thần trong các hoạt động thiện nguyện. Những năm qua, CLB đã phát động nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội ý nghĩa như “Vòng tay nhân ái”, “Tiếp bước đến trường”, kêu gọi ủng hộ hơn 300 chiếc áo ấm tặng người nghèo, đỡ đầu 40 trẻ mồ côi, vận động trao quà cho người dân vùng lũ, hoàn cảnh khó khăn…

bqbht_br_11.jpg
Nhà báo Trần Thị Phương Hoa – Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ, Phó TBT Báo Hà Tĩnh nhận quà của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao tặng Quỹ Vòng tay nhân ái của Đài PT-TH tỉnh (nay là Báo Hà Tĩnh).

Nhà báo Trương Thị Thu Trang – phóng viên Phòng Báo in, Báo Hà Tĩnh cho biết: “Ban Chủ nhiệm chính là tấm gương trong hành trình thiện nguyện. Tâm huyết của các chị đã lan toả đến các hội viên, trong đó có tôi. Từ phong trào chung, chúng tôi đã ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình trong hoạt động thiện nguyện của CLB, của cơ quan, từ đó có ý thức kêu gọi các nguồn lực từ thiện”.

Dấu ấn trên mặt trận thông tin

Trong dòng chảy báo chí tỉnh nhà, giai đoạn nào các nữ nhà báo cũng để lại những dấu ấn sâu đậm. Những tác phẩm của nữ nhà báo đã góp phần lan toả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội.

Đặc biệt, từ môi trường CLB và những nỗ lực cá nhân, nhiều nữ nhà báo đã được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý quan trọng trong các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí của tỉnh, đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

bqbht_br_z6686662444555-d68ab321bc66ee19210f9c35c35798a4.jpg
Hằng năm, nhiều nữ nhà báo đều đạt các giải cao Giải Báo chí Trần Phú, các giải báo chí Trung ương. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2024 cho các tác giả, nhóm tác giả.

Những năm qua, hội viên CLB đã đóng góp rất nhiều tin, bài, phóng sự chất lượng, phản ánh sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí uy tín: 7 giải báo chí quốc gia; 5 giải C - Búa liềm vàng cấp Trung ương; 2 Giải Báo chí Diên Hồng; 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc tại Liên hoan Phát thanh truyền hình toàn quốc; hàng chục giải báo chí các bộ, ngành, hơn 100 lượt Giải Báo chí Trần Phú. Trong đó nổi bật như các chị: Trần Thị Phương Hoa, Trương Mai Thuỷ, Lê Thị Thuỷ, Hạnh Loan, Anh Hoài, Nguyễn Hằng, Thuận Huế, Thanh Huyền, Thuý Ngọc, Nguyễn Oanh, Kiều Minh, Thu Hà, Thành Chung, Ngọc Khánh…

bqbht_br_129d5222248t26396l0.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo Báo Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên đạt Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024.

Nhà báo Nguyễn Thị Hạnh Loan - Phó Trưởng phòng PT - TH, Báo Hà Tĩnh, người từng đạt nhiều giải báo chí cao toàn quốc bày tỏ: “Phía sau mỗi giải thưởng là những ngày lăn lộn với thực tiễn, là sự đồng hành, động viên của đồng nghiệp trong CLB. Chính mái nhà chung này đã tiếp thêm cho tôi niềm tin để mạnh dạn dấn thân, đổi mới và sáng tạo trong nghề. Từ những cuộc thi báo chí, những sân chơi nghiệp vụ, chị em đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, tự tin sáng tạo nên những tác phẩm chất lượng.”

bqbht_br_503914971-1168717078632161-8464955466936987425-n.jpg
Nhà báo Hạnh Loan tham luận tại Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bắt nhịp với sự phát triển của báo chí hiện đại, CLB cũng chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, khuyến khích hội viên tham gia các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng báo chí hiện đại, chủ động tiếp cận chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện.

Nhà báo Trần Thu Hà – phóng viên Phòng Báo điện tử và Nội dung số, Báo Hà Tĩnh chia sẻ: “CLB đã giúp tôi tiếp cận, học hỏi những kỹ năng báo chí hiện đại, đặc biệt là làm báo trong thời đại số. Sự gắn kết giữa các hội viên đã tạo nên một môi trường học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau rất quý giá.”

bqbht_br_z6664687448897-bb46b9afc8ffea0f3f833c6445b6e552.jpg
Phóng viên Ngọc Khánh cùng các đồng nghiệp tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2023.

Không chỉ vững vàng trong nghề, các nhà báo nữ Hà Tĩnh còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; lan tỏa hình ảnh nữ nhà báo bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm.

Với những đóng góp ấy, thời gian qua, CLB và nhiều cá nhân đã giành được nhiều phần thưởng cao quý như: “Tập thể CLB xuất sắc” năm 2023 do Hội Nhà báo tỉnh trao tặng; bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và hoạt động báo chí giai đoạn 2021 – 2025; bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023 cho cá nhân bà Trần Thị Phương Hoa - Chủ nhiệm CLB - Phó TBT; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho nhà báo Trương Mai Thuỷ - Phó Chủ nhiệm CLB, Phó TBT Báo Hà Tĩnh…

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.