Cộng tác viên - những cánh tay nối dài của báo Đảng

(Baohatinh.vn) - Trong dòng chảy của báo chí cách mạng nói chung, Báo Hà Tĩnh nói riêng, lực lượng cộng tác viên luôn giữ vai trò là “tai mắt”, là những cánh tay nối dài, kịp thời cung cấp thông tin và phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống.

Cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động báo chí tỉnh nhà, đội ngũ cộng tác viên (CTV) cũng hiện diện ở khắp các địa bàn, ngành nghề, lĩnh vực. Họ là những giáo viên, cán bộ hưu trí, ĐVTN, người công tác trong cơ quan, doanh nghiệp, lao động tự do… Dù làm việc gì, ở đâu, họ vẫn dành thời gian quan sát, khai thác để thông qua cơ quan báo chí, cung cấp cho người đọc, người nghe, người xem những thông tin, hình ảnh mới mẻ và hấp dẫn nhất.

bqbht_br_a11.jpg
CTV Trần Thị Tú Ngọc - giáo viên Trường THPT Hương Khê mải mê bên từng trang viết.

Cô giáo Trần Thị Tú Ngọc- Trường THPT Hương Khê chia sẻ: “Vốn yêu thích đọc sách, tích lũy kiến thức nên tôi luôn mong muốn qua những trang viết, thể hiện suy nghĩ của mình đối với cuộc sống. Ban đầu từ những dòng tản văn cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu…, tôi đã mạnh dạn thử sức trong lĩnh vực truyện ngắn và đã tham gia cộng tác với một số báo, tạp chí. Gần đây tôi là CTV quen thuộc với ấn phẩm cuối tuần của Báo Hà Tĩnh. Tôi thật sự hạnh phúc khi thông qua những trang báo, được góp tiếng nói, cảm nhận của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp”.

Bằng niềm say mê, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, nhiều CTV đã luôn trăn trở, dõi theo các hoạt động của địa phương, chủ động phát hiện các vấn đề bất cập để kịp thời phản ánh trên mặt báo, đồng thời nêu gương những mô hình hay, cách làm tốt để lan tỏa nhân rộng. Lực lượng CTV đã, đang và sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của báo chí cách mạng nói chung và báo chí Hà Tĩnh nói riêng.

a12.jpg
Hằng năm, Báo Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, vinh danh các CTV tiêu biểu. (Ảnh tư liệu)

Là người làm báo không chuyên, dù đã gần 80 tuổi, nhưng ông Trần Thanh Bình (xã Thạch Châu, Thạch Hà) vẫn luôn trăn trở, tâm huyết với nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Ông đã từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí từ Trung ương đến địa phương, trong đó có 7 lần đoạt giải Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh.

Ông Bình chia sẻ: “Hơn 40 năm làm công tác Đảng, với tôi, báo chí là người bạn đồng hành trong hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Báo chí không chỉ giúp tôi chuyển tải những quan điểm, chính kiến được chắt lọc từ cuộc sống, mà mỗi lần viết là một lần tôi kiểm chứng lại những việc đã làm để kịp thời điều chỉnh, khắc phục. Sau khi nghỉ hưu, tôi có thêm nhiều thời gian để tiếp cận sâu hơn, rộng hơn những vấn đề trong cuộc sống, tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và lan tỏa những tấm gương nổi bật trong cuộc sống vẫn là mạch chủ đạo trong các bài viết của tôi”.

Không chỉ là người đưa tin, các CTV còn góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, thù địch. Những bài viết của họ, dù giản dị, mộc mạc nhưng luôn thấm đẫm tinh thần cách mạng, tính nhân văn, truyền đi thông điệp tích cực, góp phần định hướng dư luận, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

bqbht_br_a10.jpg
Trung tá Lê Xuân Liệu tác nghiệp trên thao trường huấn luyện dân quân tự vệ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trung tá Lê Xuân Liệu - Trợ lý tuyên truyền Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Vào nghề viết đã nhiều năm, nhưng cơ duyên đã đưa tôi đến với Báo Hà Tĩnh và trở thành CTV thường xuyên, tích cực là qua chuyên trang “Quốc phòng toàn dân”. Tuyên truyền về các hoạt động của LLVT, phải bảo đảm được tính định hướng về nhận thức, tư tưởng, nêu cao tính Đảng, tính nguyên tắc, tính chiến đấu; thông tin phải đầy đủ, kịp thời, chính xác… để góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Và tôi rất hạnh phúc khi những bài viết của mình đã góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hôm nay”.

Với niềm đam mê, yêu nghề, nhiều CTV đã nỗ lực tự trau dồi kỹ năng hoạt động báo chí như viết, sử dụng thiết bị quay phim, chụp ảnh. Họ tiếp cận thông tin một cách cẩn trọng, biết xác minh nguồn, biết chọn góc nhìn phù hợp với định hướng của tờ báo. Nhiều CTV không chỉ viết bài, mà còn trở thành “đầu cầu thông tin” giúp tòa soạn phản ánh nhanh, chính xác và sinh động hơi thở cuộc sống. Trên những nẻo đường tác nghiệp, đội ngũ CTV cũng gặp muôn vàn khó khăn, nhưng điều đó không thể ngăn cản họ tiếp tục dấn thân, bởi trong tim họ, làm báo - dù là nghề tay trái vẫn luôn là một lựa chọn.

Trong sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam suốt 100 năm qua, bên cạnh những phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp luôn hiện diện ở tuyến đầu, còn có một lực lượng âm thầm cống hiến - đó là đội ngũ CTV. Bằng tình yêu lặng thầm với nghề, CTV đã trở thành nhịp cầu thông tin giữa cơ sở với cơ quan báo chí. Họ cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh tập thể trong hành trình xây dựng một nền báo chí cách mạng vững mạnh, nhân văn và gần gũi với cuộc sống.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Thực phẩm bẩn – mối đe dọa trong từng bữa ăn

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu?

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm"

Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!