Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...
Việc công bố và tổ chức ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.
Việc thành lập Đơn vị Điều phối hiến mô, tạng của Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh nhằm từng bước hình thành mạng lưới điều phối hiến, ghép mô, tạng trên địa bàn.
Một trái tim hiến tặng được vận chuyển hơn 1.600 km từ Hà Nội vào TP HCM trong “cuộc đua với tử thần”, mang theo hy vọng sống cho bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.
Thiếu tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay, trong 2 tuần liên tiếp tháng 11, các bác sỹ của bệnh viện đã hồi sinh sự sống cho 29 người bệnh.
Trong ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, hơn 200 y bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lấy và ghép tạng cho 4 người từ một người hiến chết não.
Hưởng ứng lời phát động "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi", nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã thay đổi quan niệm, tình nguyện đến với việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả này.
Ông Trịnh Văn Hải (SN 1961, trú tổ dân phố 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đã vận động vợ cùng 2 con đăng ký hiến 12 bộ phận cơ thể cho y học sau khi qua đời để giúp thêm nhiều người bảo tồn, duy trì sự sống.
“Với quan niệm cái chết sẽ không là hư vô nếu từ cái chết đó sự sống được hồi sinh, chúng tôi đã đăng ký hiến tạng cho y học những mong viết tiếp cuộc đời cho nhiều người khác”, đó là tâm sự của ông Trịnh Văn Hải (TP Hà Tĩnh) khi chia sẻ câu chuyện hiến tạng của gia đình mình.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!