Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

(Baohatinh.vn) - Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời từng là câu chuyện khiến nhiều người e ngại bởi những quan niệm truyền thống và tâm lý kiêng kỵ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học và công tác tuyên truyền trong những năm gần đây, nhận thức của người dân Hà Tĩnh đã dần thay đổi. Không ít người đã chủ động đăng ký hiến mô, hiến tạng như một cách để những giá trị tốt đẹp của bản thân tiếp tục được trao gửi sau khi sự sống khép lại.

bqbht_br_vvvvvv.jpg
Ngày càng có nhiều người dân Hà Tĩnh đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Ngay sau khi nhận tấm thẻ đăng ký hiến toàn bộ cơ thể từ cán bộ Hội Chữ thập đỏ, ông Nguyễn Đức Tiến (phường Thành Sen) cất giữ cẩn thận vào túi áo. Với ông, tấm thẻ nhỏ ấy không chỉ ghi nhận một thủ tục đã hoàn tất mà còn đánh dấu lựa chọn đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng để sau khi qua đời, cơ thể mình vẫn có thể tiếp tục phục vụ y học.

“Đến tuổi này, tôi nghĩ điều gì còn có ích cho xã hội thì mình nên làm. Sau khi tìm hiểu, tôi biết hiến toàn bộ cơ thể sẽ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu y khoa, giúp các bác sĩ có thêm điều kiện học tập, nâng cao chuyên môn để cứu chữa người bệnh. Tôi mong những người trẻ hôm nay có cái nhìn cởi mở hơn về hiến mô, hiến tạng, bởi đây không chỉ là sự cho đi mà còn là cách để mỗi người tiếp tục đóng góp những điều có ích cho xã hội” - ông Tiến bày tỏ.

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
Ông Nguyễn Đức Tiến tự hào khi lựa chọn hiến toàn bộ cơ thể cho y học.

Bên cạnh nhận thức của mỗi cá nhân, sự đồng hành của gia đình cũng là yếu tố quan trọng để nghĩa cử hiến mô, hiến tạng được lan tỏa. Nếu trước đây nhiều người lo ngại người thân sẽ phản đối thì hiện nay, không ít gia đình đã lựa chọn lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng mong muốn của nhau.

Chị Nguyễn Thị Kim Thương (phường Thành Sen) cho rằng: “Khó khăn nhất với tôi không phải là quyết định đăng ký hiến mô, hiến tạng mà là làm sao để chồng và các con hiểu. Ban đầu, mọi người đều phản đối vì lo đăng ký sẽ dễ gặp chuyện không may. Nhưng khi tìm hiểu thông tin và lắng nghe những câu chuyện về những người được trao cơ hội sống nhờ nguồn tạng hiến chồng và các con không hoàn toàn ủng hộ".

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Chị Nguyễn Thị Kim Thương nhận được sự đồng thuận cao gia đình ủng hộ đăng ký hiến mô, hiến tạng.

Mỗi người đến với quyết định hiến mô, hiến tạng bằng một câu chuyện riêng. Có người lựa chọn khi nhận ra những giá trị của bản thân vẫn có thể tiếp tục được đóng góp cho y học; có người bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ của chính những người thân yêu. Nhưng cũng có những người đi đến lựa chọn ấy sau những biến cố lớn của cuộc đời, để biến những mất mát từng trải qua thành động lực sẻ chia với cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Đạt (xã Can Lộc) chia sẻ: “Từng trải qua nỗi đau mất cả bố và mẹ, tôi hiểu cảm giác bất lực của những người ở lại. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ nếu sau này sự ra đi của mình có thể giúp một người khác được sống thì sẽ có thêm một gia đình không phải chịu nỗi đau như gia đình tôi từng trải qua. Với tôi, hiến mô, hiến tạng không phải là cho đi một phần cơ thể mà hơn thế nữa đó là cách giữ lại hy vọng cho những người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết”.

bqbht_br_bbb.jpg
Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng là một câu chuyện về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tính đến nay, cả nước có 10.878 ca ghép tạng, trong đó năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 ghép 1.368 ca, quý I năm 2026 ghép được 308 ca.

Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khi số người đăng ký và số trường hợp hiến tạng từ người chết não còn hạn chế. Hiện, ngành y tế đang chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện lớn trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 cơ sở có giấy phép hoạt động.

bqbht_br_9.jpg
Các hoạt động tuyên truyền về hiến mô, hiến tạng góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ và thay đổi nhận thức.

Tại Hà Tĩnh, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ngày càng có nhiều người dân tìm hiểu, đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ mở ra thêm cơ hội cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Điều đáng ghi nhận là sau khi được tuyên truyền, nhiều người dân đã chủ động tìm hiểu và thay đổi cách nhìn về hiến mô, hiến tạng. Riêng trong tháng 7, đã có hơn 15 trường hợp đăng ký thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu đúng về ý nghĩa của việc hiến mô, hiến tạng và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ông Tôn Đức Thọ - Trưởng ban Công tác hội (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh)

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!