Theo kết quả tuyển sinh năm 2026, ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn 28,5 với 450 chỉ tiêu. Cả nước có 55 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30, trong đó Nguyễn Thế Đăng – cựu học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh góp mặt trong danh sách này.
Để đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đăng đạt 10 điểm môn Toán, 9,25 điểm môn Hóa học, 9,25 điểm môn Sinh học và được cộng 2,5 điểm ưu tiên nhờ đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm 2026. Thành tích ấn tượng ấy là kết quả của nhiều năm bền bỉ theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của nam sinh trường chuyên.
Gia đình Thế Đăng quê gốc Hà Tĩnh. Hè năm lớp 10, khi bố mẹ chuyển ra Nghệ An sinh sống, em quyết định ở lại nhà người thân tại phường Thành Sen để tiếp tục theo học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Bố làm nghề lái taxi, mẹ làm công việc giao hàng. Thu nhập của bố mẹ không quá dư dả khi phải chăm lo cho 3 anh em đang tuổi ăn học. Dẫu không thường xuyên ở gần nhưng điều đó chưa bao giờ làm vơi đi sự quan tâm, động viên mà bố mẹ dành cho cậu con trai cả.
Nhớ lại thời điểm biết kết quả thi, Đăng vẫn không giấu được niềm vui: "Em nghĩ mình có khả năng đỗ ngành Y khoa nhưng không nghĩ là thí sinh duy nhất của Hà Tĩnh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối và nằm trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất của Trường Đại học Y Hà Nội. Khi xem danh sách được chia sẻ trên mạng xã hội, em thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc".
Chia sẻ về kỳ thi, Đăng cho biết điều tiếc nuối nhất lại nằm ở chính môn học thế mạnh. "Sinh học là môn chuyên nên em kỳ vọng sẽ có điểm cao hơn, nhưng do thiếu bình tĩnh nên để sai mất 2 câu. Với môn Toán, em chỉ nghĩ mình đạt trên 9 điểm nên khi biết được điểm 10 em rất vui và bất ngờ. Môn Hóa học đạt 9,25 điểm, em cho rằng đây là điểm số phản ánh đúng năng lực của mình" - Đăng bày tỏ.
Ít ai biết rằng phía sau bảng điểm ấn tượng ấy là những tháng ngày tự học bền bỉ. Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi ngày Đăng dành khoảng 6-7 tiếng để tự học, hệ thống lại kiến thức và luyện đề. Không học theo kiểu "cày" thật nhiều tài liệu, Đăng lựa chọn học chắc từng chuyên đề, sau đó luyện đề để rèn kỹ năng và tốc độ làm bài.
Sự bền bỉ ấy đã được ghi nhận từ những năm học phổ thông. Năm lớp 10, Đăng đoạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học. Hai năm lớp 11 và lớp 12, em giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Chính thành tích này đã giúp Đăng có thêm 2,5 điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.
Ước mơ trở thành bác sĩ của Đăng được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ gắn bó với bà nội – người thường xuyên đau ốm và cũng là người rất yêu thương em đã gieo trong cậu học trò mong muốn được chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đăng chia sẻ: "Mỗi lần bà đi viện, em càng thấy nghề bác sĩ rất ý nghĩa. Em luôn mong có thể chữa bệnh cho người thân trong gia đình và nhiều bệnh nhân khác. Đó là động lực để em cố gắng suốt nhiều năm qua".
Theo thầy Trần Mạnh Hùng – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh (niên khoá 2023 - 2026), Đăng là học sinh hiền lành, ít nói, có phần nhút nhát nhưng sở hữu nội lực rất mạnh. "Thế Đăng có tư duy tốt ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Sinh học. Trong lớp, Đăng hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Thành tích đạt điểm xét tuyển tuyệt đối vào Trường Đại học Y Hà Nội là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của em" - thầy Hùng nhận xét.
Cũng theo thầy Hùng, lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (niên khoá 2023 - 2026) năm nay có 13 học sinh trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội, trong đó 12 em đỗ ngành Y khoa và 1 em đỗ ngành Răng – Hàm – Mặt. Thành tích đó tiếp tục góp phần khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của nhà trường.
Những ngày này, Thế Đăng đang tranh thủ học thêm Tiếng Anh để chuẩn bị cho môi trường đại học và hành trình theo đuổi nghề y. Từ cậu học trò sống xa bố mẹ để theo đuổi việc học đến thí sinh duy nhất của Hà Tĩnh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối vào ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Thế Đăng đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên. Thành tích hôm nay không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng miệt mài học tập mà còn là bước khởi đầu trên con đường hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ mà em đã ấp ủ từ thuở nhỏ.