Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mưa tầm tã kèm gió lớn đã khiến các lán trại tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh bị dột, nước thấm ướt chăn màn, chỗ nghỉ ngơi nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn cố gắng khắc phục, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão), từ chiều qua (11/6) tới trưa nay (12/6), khu vực Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng kèm gió lớn. Tình hình mưa to, gió lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phong tỏa dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Lán dã chiến trên đường Quang Trung - Ngô Quyền, làm nhiệm kiểm soát, phong tỏa thôn Hồng Hà (xã Thạch Trung) - nơi có ca dương tính Covid-19, được chăng dây vào các tảng đá lớn để tránh bị gió thổi, mưa ướt bên trong).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Những ngày đầu, khi thời tiết còn thuận lợi, lán dã chiến tại các chốt phong tỏa, cách ly dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh được dựng lên để làm chỗ ăn ngủ, nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chốt. Tuy nhiên, khi gặp mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nước mưa thấm dột vào bên trong lán.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Nước mưa thấm dột từ trên mái và tạt vào từ các phía không chỉ khiến chỗ nghỉ ngơi của các lực lượng bị ảnh hưởng mà còn làm nhiều vật dụng trong lán bị ướt. (Trong ảnh: Trung úy Nguyễn Thành Trung - cán bộ Công an phường Thạch Quý, trực chốt ở ngõ 377, đường Nguyễn Du, cố gắng di chuyển nhu yếu phẩm bị ướt mưa lên chỗ khô ráo).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

“Trong lán đủ kê được vài chiếc giường nhỏ, bình thường thì anh em thay nhau chợp mắt nhưng giờ nước mưa tạt vào ướt hết. Tối qua, chúng tôi không ngủ được vì chỗ nghỉ ngơi thường ngày đã ướt hết”, Đại úy Phạm Hồng Vũ (Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh), trực chốt kiểm soát ở cầu Thạch Đồng, xã Đồng Môn, chia sẻ.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Mưa gió cũng khiến cho việc trực chốt kiểm soát tại các điểm phong tỏa, cách ly thêm phần khó khăn khi tầm nhìn bị hạn chế, nhất là vào buổi đêm. Những lúc này, các thành viên trong ca thay phiên nhau túc trực 24/24h, ngăn chặn người ra vào khu phong tỏa.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Để ứng phó với tình hình mưa to, gió lớn, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa, kiểm soát dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh cố gắng giằng néo lán trại cho chắc chắn hơn. (Trong ảnh: Hai cán bộ công an trực chốt kiểm soát dịch ở thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, sử dụng dây thừng và tảng đá lớn để gia cố lại lán dã chiến).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Họ cũng phải bọc thêm một lớp bạt lên mái lán nhằm ngăn nước mưa thấm từ trên mái xuống. (Hình ảnh chụp ở chốt kiểm soát dịch tại khu vực trường THCS Quang Trung, xã Thạch Hạ).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Việc giằng néo, gia cố lại các vị trí bị nước thấm dột giúp lán dã chiến thêm phần chắc chắn và cán bộ, chiến sĩ sẽ yên tâm làm nhiệm vụ. (Ảnh chụp ở chốt kiểm soát cầu Thạch Đồng, xã Đồng Môn).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh thời tiết không thuận lợi và cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng lực lượng tại các chốt kiểm soát, phong tỏa dịch Covid-19 vẫn luôn quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

“Khó khăn thì khó khăn thật nhưng các lực lượng khác, nhất là các nhân viên y tế còn vất vả hơn nhiều. Những lúc này, anh em cố gắng động viên nhau, mong sao Hà Tĩnh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn”, Thượng úy Hồ Thế Anh - cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, chia sẻ.

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19. Hiện, các ngành chức năng đang cố gắng khoanh vùng, truy vết F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm...

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như hiện nay, công việc của ngành chức năng trong khoanh vùng, dập dịch lại càng khó khăn hơn. (Ảnh chụp chốt kiểm soát ở cầu Hộ Độ, xã Thạch Hạ).

Vất vả trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa gió ở Hà Tĩnh

Dù biết “cuộc chiến” với đại dịch Covid-19 sẽ còn nhiều khó khăn và vất vả nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương từ các ngành chức năng và sự đồng lòng từ các cán bộ, chiến sĩ cũng như toàn thể Nhân dân thì chắc chắn, Hà Tĩnh sẽ sớm khống chế, dập dịch thành công.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!