20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo ở thôn đông dân nhất huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Tông Cừ (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc) đã làm tròn việc Đảng, việc dân. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn say sưa cống hiến khi tổ chức Đảng và Nhân dân cần.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Gần 70 tuổi, vóc người nhỏ bé nhưng ông Cừ vẫn rất nhanh nhẹn và tháo vát. Như mọi ngày, hôm nay, ông lại rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, đem theo các vật bất ly thân là chiếc bai thợ hồ để cùng người dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Chiếc bai thợ hồ là vật “bất ly thân” của Bí thư Chi bộ thôn Vinh Lộc,xã Cẩm Lộc.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Gặp chúng tôi, ông hồ hởi: “Lúc nào mình cũng cầm theo bai thợ hồ để cùng làm với người dân, hướng dẫn bà con làm nông thôn mới. Mình phải làm gương thì bà con mới tin tưởng và làm theo”.

Thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc là địa bàn có hơn 95% đồng bào theo đạo Công giáo. Trải qua nhiều lần sáp nhập, thôn Vinh Lộc trở thành khu dân cư có đông dân nhất huyện Cẩm Xuyên với hơn 440 hộ, 1.900 nhân khẩu. Với hạt nhân nòng cốt là Bí thư Chi bộ, mối gắn kết giữa bà con lương - giáo cũng như giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được thắt chặt.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Cấp ủy thôn Vinh Lộc đến vận động gia đình ông Trương Phong hiến đất mở rộng đường.

“Do sống xen kẽ với nhau nên các sinh hoạt tôn giáo có lúc cũng ảnh hưởng đến bà con ngoại đạo. Một số phần tử xấu đã lợi dụng xúi giục một bộ phận bà con giáo dân không chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Với mỗi sự việc xảy ra, tôi chủ trương phải giải quyết dứt điểm, tháo gỡ ngay khúc mắc cho bà con để tạo sự đoàn kết, đồng thuận” - Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ chia sẻ.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc đang sôi nổi phong trào xây dựng NTM.

Địa bàn dân cư đông, diện tích rộng, tiềm ẩn phức tạp nên khi nghị quyết của chi bộ đưa vào chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2022, cấp ủy và chính quyền xác định đây là nhiệm vụ khó khăn. Thời điểm thực hiện tuyên truyền phong trào hiến đất mở đường, cấp ủy, chính quyền địa phương ai cũng sợ chủ trương lớn khó thành hiện thực. Có những khi thực hiện tuyên truyền hiến đất mở đường, vận động ở nhà bên này thì nhà gần kề đã có lời khó nghe…

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Gia đình bà Nguyễn Thị Viện phấn khởi khi con đường đi qua nhà vừa được mở rộng hơn 1m.

Nhưng đó là câu chuyện của thời gian trước, còn bây giờ, đường lớn đã mở rộng thênh thang. Một số tuyến mặc dù đã đảm bảo tiêu chí nhưng người dân còn “xin” được chính quyền hỗ trợ máy móc để mở rộng thêm nữa. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy - Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Anh Lê Văn Chiến (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc) chia sẻ về quá trình hiến đất mở đường của gia đình.

Sơn sửa lại cột cổng vừa xây mới, anh Lê Văn Chiến (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc) chia sẻ: “Giá đất ngày một tăng, cho hàng chục mét vuông rồi còn phải bỏ tiền xây lại hàng rào, cột cổng nên gia đình tiếc lắm. Vậy nhưng, nghe Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ giải thích về lợi ích khi mở rộng đường, tôi thấy mình được hưởng lợi đầu tiên. Để giúp gia đình thực hiện chủ trương, ròng rã mấy ngày, ông Cừ trực tiếp cùng cán bộ Chi hội Cựu chiến binh trong thôn đứng ra dọn dẹp đống đổ nát, xây lại hàng rào, cột cổng”.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Trực tiếp "cầm tay chỉ việc”, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ đã dẫn dắt thôn Vinh Lộc làm nên “cuộc cách mạng” xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, thôn Vinh Lộc đã vận động 40 hộ dân phá hàng rào, cột cổng, mái che và hiến gần 1.000 m2 đất ở để mở rộng đường giao thông. Toàn thôn cũng xây dựng được 1.000m kênh rạch, rải thảm 700m đường giao thông, láng 1.000m lề đường và xây 1.500 bồn hoa, trồng cây cảnh. Đến thời điểm này, thôn Vinh Lộc cơ bản đạt 7/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và đang quyết tâm, phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ về đích theo lộ trình đề ra.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ tiên phong cải tạo vườn tạp, trồng ổi cho hiệu quả kinh tế cao.

“Cách mạng” NTM không chỉ lột xác về hạ tầng mà còn phải cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho bà con Nhân dân. Muốn dân tin, dân theo, năm 2019, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ đã tiên phong xóa bỏ vườn tạp và trồng cây ăn quả. Nhìn vườn ổi trĩu quả, mỗi ngày cho thu nhập từ 200.000 – 300.000 đồng của gia đình ông Cừ, người dân bắt đầu tin và làm theo. Hiện nay, 100% vườn hộ trong thôn Vinh Lộc đều đã xóa bỏ vườn tạp, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và rau màu các loại, cho hiệu quả và thu nhập cao.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Theo chân Bí thư Cừ vòng quanh thôn Vinh Lộc, tôi kịp nghe ông trải lòng về quãng thời gian dài gắn bó với nghiệp “vác tù và hàng tổng”. Ông Nguyễn Tông Cừ bắt đầu làm Bí thư Chi bộ từ năm 2002.

Trước đó, giai đoạn năm 1973 - 1982, ông làm cán bộ của Công ty Quy hoạch khảo sát bản đồ tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1982 - 2002, về địa phương, ông tham gia trong đội xây dựng tuyến kênh N1, dẫn nước từ hồ Kẻ Gỗ về các xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên, làm Trưởng thôn Vinh Lộc và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Vinh Lộc.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

“40 năm làm cán bộ cơ sở, trong đó 20 năm liên tục làm bí thư chi bộ là quãng thời gian dài để tôi tích lũy kinh nghiệm và vận dụng hiệu quả vào từng công việc cụ thể. Bác Hồ đã từng nói "dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, bởi vậy, ở bất cứ một việc nào, tôi cũng phải khéo léo làm công tác dân vận để chủ trương của Đảng, nghị quyết của Chi bộ được người dân thấm nhuần thực hiện” - ông Cừ chia sẻ.

Gương mặt rắn rỏi, người đàn ông gần 70 tuổi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên của việc “vác tù và hàng tổng”. Dặm dài theo từng câu chuyện của người Bí thư Chi bộ vùng giáo là hành trình đưa chủ trương, ý Đảng vào lòng dân với những cuộc dân vận không mệt mỏi.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Bình yên Giáo xứ Quèn Đông.

Còn nhớ cách đây 5 năm, khi mới nhập 2 thôn: thôn 5 và thôn 6 thành thôn Vinh Lộc, một bộ phận người dân không đồng tình nên việc triển khai các chủ trương, chính sách gặp khó khăn. Ông Cừ đã không quản nắng mưa, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền vận động người dân.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Vinh Lộc tham gia xây dựng NTM.

“Mưa dầm thấm lâu”, từ chỗ phản đối, người dân thôn Vinh Lộc từ trên xuống dưới, từ lương đến giáo bây giờ đoàn kết một lòng thực hiện các nghị quyết của Đảng.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ luôn trăn trở việc làng, việc xóm.

Lần gần đây nhất, giữa lúc giá đất tăng chóng mặt, nhiều gia đình trong thôn xảy ra tranh chấp đất đai, kéo đến nhà bí thư chi bộ kiện tụng. Bằng sự mềm mỏng, khéo léo, ông Cừ đã đứng ra giải thích, vận động hòa giải nên xóm làng vẫn bình yên.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Ông Nguyễn Tông Cừ trải lòng: “Bí thư chi bộ cần phải kiên nhẫn, gạt cái tôi sang một bên, đặt lợi ích tập thể và lợi ích của người dân lên trên hết thì khi lãnh đạo người dân mới phục. Nhớ lời căn dặn của Bác “Lấy dân làm gốc”, từ khi đảm nhiệm công việc Bí thư Chi bộ, tôi cùng các đồng chí trong chi ủy, chi bộ từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thôn".

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Thôn Vinh Lộc dẫn đầu xã Cẩm Lộc về phát triển kinh tế với 30% dân số làm nghề đi biển.

Sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm hiểu, động viên, chia sẻ, giải quyết thấu tình, đạt lý và vận động Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, ông Nguyễn Tông Cừ đã góp phần quan trọng đưa thôn Vinh Lộc từ một xóm đạo nghèo vươn lên dẫn đầu toàn xã về thu nhập bình quân đầu người (đạt 4.700.000 – 5.000.000 đồng/người/tháng), hộ gia đình có kinh tế khá giả đạt tỷ lệ trên 80%.

Toàn thôn có 17 tàu thuyền lớn công suất trên 90 CV, 19 tàu thuyền nhỏ công suất dưới 90 CV; 16 mô hình nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 4,5 ha… Hiện nay, trong thôn chỉ còn 3 hộ do đau yếu, 23 hộ gia đình chính sách nên vẫn chưa thoát nghèo.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ thường xuyên trao đổi với Trưởng thôn Vinh Lộc Trương Thanh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Thôn Vinh Lộc họp triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Không chỉ động viên Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, ông Cừ còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo. Đến nay, Chi bộ thôn Vinh Lộc có 14 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên là giáo dân.

Nhờ những “hạt giống đỏ” tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà nhiều năm liền, Chi bộ thôn Vinh Lộc liên tục đạt trong sạch vững mạnh và là điển hình trong việc học tập và làm theo Bác tại địa phương. Bản thân Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ 11 năm liền đều được nhận giấy khen của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên và Đảng bộ xã Cẩm Lộc.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Giấy khen treo trên tường nhà của ông Nguyễn Tông Cừ.

Ông Võ Nam - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lộc tự hào: “Trong suốt 20 năm làm bí thư chi bộ, ông Nguyễn Tông Cừ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Ông Cừ luôn phát huy vai trò trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đoàn kết lương giáo, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của Nhân dân. Hai năm trước, vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu, ông Cừ có làm đơn thôn chức bí thư chi bộ. Nhưng với đặc thù khó khăn tại thôn Vinh Lộc nên Đảng bộ, chi bộ động viên ông tiếp tục công tác, giúp cho chính quyền và Nhân dân”.

20 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo: Còn cống hiến khi Đảng và dân cần!

Ông Cừ rong ruổi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đưa chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của người dân thôn Vinh Lộc.

Dù tuổi cao nhưng khi tổ chức Đảng và Nhân dân cần, ông Cừ tiếp tục cần mẫn rong ruổi khi thì xe đạp, lúc thì chiếc xe máy cũ đi khắp xóm làng vì việc chung. Với tinh thần của người đảng viên gương mẫu, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tông Cừ tiếp tục cống hiến, là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng với Nhân dân để đưa thôn “về đích” khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast