Những con đường huyền thoại tiếp nối tương lai

(Baohatinh.vn) - Trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh là điểm trọng yếu trên tuyến chi viện miền Nam, hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, những con đường huyền thoại năm xưa vẫn tràn đầy sức sống, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà.

Bản hùng ca trên những con đường

Tháng Tư về, hòa chung niềm vui non sông thống nhất, trong sâu thẳm trái tim người dân Hà Tĩnh lại trào dâng những ký ức hào hùng về một thời chiến đấu oanh liệt. Đặc biệt, những ký ức về sự kiên cường, hy sinh anh dũng trên những con đường chi viện cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ lại sống dậy mạnh mẽ. Những con đường ấy không chỉ là tuyến giao thông mà còn là biểu tượng sáng ngời cho khát vọng thống nhất, tình đoàn kết Bắc - Nam và lòng dũng cảm phi thường của quân dân Hà Tĩnh.

bqbht_br_70d5172626t90494l0.jpg
bqbht_br_z6550122510174-57d0873b1b66d733ab08309446cc7f3a.jpg
Ngã ba Đồng Lộc (ảnh 1) và ngã ba Khe Giao (ảnh 2) trên tuyến đường 15 ngày nay.

Đường 15A đã tạc vào lịch sử, trở thành một trong những huyết mạch giao thông sống còn trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Bắt đầu từ ngã ba Lạc Thiện (Đức Thọ), đường 15A xuyên qua những làng quê của Phú Lộc, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc (Can Lộc) rồi chạy thẳng vào ngã ba Khe Giao nối với cung đường 21, 22.

Đường 15A được duy trì hoạt động thông suốt cho đến những năm 1967 thì bị địch phát hiện và tăng cường đánh phá ác liệt. Do đó, đường 21, 22 trở thành tuyến đường tránh an toàn để chi viện cho tiền tuyến. Đường 21 chỉ dài khoảng 20 km, bắt đầu từ ngã ba Khe Giao men dọc dãy trà sơn vào Cẩm Xuyên và nối với đường 22 tại ngã ba Thình Thình (nay thuộc xã Nam Điền, Thạch Hà). Đường 22 dài 65 km, từ ngã ba Thình Thình đi vòng qua vùng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), chạy qua nhiều xã thuộc huyện Kỳ Anh rồi kết thúc tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trong giai đoạn 1968-1969, số lượng lớn bộ đội, thương bệnh binh, khí tài quân sự, lương thực, xăng dầu, quân trang, quân dụng… dừng chân tập kết ở các xã ven vùng trà sơn được chuyển theo các cung đường 15A, 21, 22 vào chi viện cho chiến trường miền Nam ngày càng nhiều. Điều đó khiến máy bay địch càng điên cuồng lùng sục, bắn phá nhằm cắt đứt các tuyến đường trọng yếu này.

Đặc biệt, Ngã ba Đồng Lộc được coi là “túi bom, chảo lửa”. Chính vì sự hiểm yếu, đặc biệt quan trọng của vị trí này mà không quân Mỹ liên tục đánh phá Đồng Lộc nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân dân ta hướng về chiến trường miền Nam. Nơi đây đã được mệnh danh là “tọa độ chết”. Từ tháng 4 - 10/1968, giặc Mỹ đã đánh vào Ngã ba Đồng Lộc 1.863 lần, ném gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể rốc-két và đạn 20 mm…

Cùng với Ngã ba Đồng Lộc, ngã ba Thình Thình cũng là tọa độ đánh phá ác liệt của giặc Mỹ, bởi nơi đây là điểm nối giữa đường 21 và 22. Tại ngã ba này, hàng trăm tấn bom của Mỹ đã trút xuống. Ngoài ném bom bằng máy bay, giặc Mỹ còn tung lính biệt kích nhảy dù trên rừng, dọc đường 21, 22 để thu thập thông tin, phát hiện các mục tiêu quân sự của ta, chỉ điểm cho máy bay Mỹ ném bom…

cac-nu-thanh-nien-xung-phong-nga-ba-dong-loc-nam-1968-anh-tu-lieu.jpg
Các nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc năm 1968. (Ảnh tư liệu)

Mặc cho bom đạn trút xuống dữ dội trên những tuyến đường huyết mạch ấy, nhưng những người con Hà Tĩnh vẫn kiên cường bám trụ. Họ không quản ngày đêm, gian khổ, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông, đảm bảo thông suốt mọi ngả đường hướng về tiền tuyến với tinh thần “Xe chưa qua, nhà không tiếc”. Với ý chí sắt đá và lòng quả cảm phi thường, quân và dân Hà Tĩnh đã cùng cả dân tộc viết nên bản hùng ca bất tử, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì ngày thống nhất non sông.

Ngân vang khúc ca hòa bình

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng bom đạn khốc liệt, những địa danh in đậm dấu ấn chiến tranh, những xóm làng quật cường và đặc biệt là những con đường huyền thoại từng oằn mình dưới mưa bom bão đạn nay đã phủ lên mình một màu xanh yên bình, đầy sức sống.

bqbht_br_z6550186831598-cd066a50ea04e3fa6fd911ea9b9433f2.jpg
bqbht_br_z6550194107607-6750e1d372a643920aa17f2a6c7e6792.jpg
Người dân xã Sơn Lộc (Can Lộc) nỗ lực xây dựng nhà sạch - vườn đẹp, làng quê yên bình...

Các làng quê của vùng đất Can Lộc như: Thượng Lộc, Đồng Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc… từng bị bom cày, đạn xới trong kháng chiến chống Mỹ nay đã đổi khác. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi vươn lên giữa màu xanh mướt mắt của những cánh đồng lúa. Những con đường đất gập ghềnh năm nào giờ đã được bê tông, trải nhựa rộng rãi, thênh thang, nối liền những xóm làng no ấm. Màu xanh của cây trái, của vườn rau xanh tốt đã phủ kín đất cằn năm xưa…

Ông Thân Văn Vỵ - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc thông tin: “Năm 2020, xã Sơn Lộc được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay, 9/9 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Xã có sản phẩm cam Khe Giao và mật ong Tâm An đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ngoài ra, xã có 7 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động. Nhờ huy động hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng của xã Sơn Lộc đã có những chuyển biến tích cực, tạo tiền đề thuận lợi cho việc đẩy mạnh sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh”.

bqbht_br_ong-hoang-canh-ben-trai-tu-hao-truoc-su-doi-thay-cua-que-huong.jpg
Ông Hoàng Cảnh (bên trái) tự hào trước sự đổi thay của quê hương.

Trong ký ức của ông Hoàng Cảnh (SN 1931, thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc), người từng là Đội trưởng Đội cầu đường thuộc Lâm trường Truông Bát, thời gian cùng lực lượng dân quân tự vệ, TNXP địa phương miệt mài san đường, lấp hố bom trên tuyến đường 15A là những tháng ngày “vất vả đau thương” nhưng cũng “tươi thắm vô ngần”.

Ông Cảnh tâm sự: “Sơn Lộc cũng như bao vùng quê khác đã phải hứng chịu nhiều đau thương mất mát do bom đạn của chiến tranh. Nhưng sau ngày đất nước thống nhất, sự cần cù, chịu khó cùng với quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng mạnh giàu đã giúp người dân Sơn Lộc biến những vùng đất bom cày đạn xới thành những miền quê trù phú, xanh tươi. Chứng kiến sự đổi thay diệu kỳ ấy, tôi càng thêm trân trọng những hy sinh, mất mát và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của quê hương”.

bqbht_br_mien-que-nam-dien-thach-ha-noi-co-nga-ba-thinh-thinh-dau-an-mot-thoi-giao-thoa-cua-duong-21-va-22-nay-da-doi-thay.jpg
bqbht_br_canh-dong-lua-ngat-xanh-cua-xa-nam-dien-hom-nay.jpg
Những tuyến đường rộng mở, những cánh đồng lúa ngát xanh của xã Thạch Điền (nay là xã Nam Điền) ngày nay.

Đi qua cung đường 15A, chúng tôi tìm về miền quê Nam Điền - nơi có ngã ba Thình Thình, dấu ấn một thời giao thoa của đường 21 và 22. Trò chuyện với những cụ cao niên của địa phương, chúng tôi được nghe lại những câu chuyện hào hùng về một thời khói lửa, về sự hy sinh anh dũng của bao người con Hà Tĩnh cũng như niềm tin về một Nam Điền ngày càng đổi mới và phát triển.

Trong hành trình dựng xây cuộc sống mới, xã Nam Điền đã ghi dấu ấn bằng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%, hộ cận nghèo còn 2,29%.

bqbht_br_kdl-sinh-thai-da-bac-eco-xa-nam-dien-thach-ha-tro-thanh-diem-den-hap-dan-thu-hut-du-khach-tham-quan-trai-nghiem.jpg
Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Nam Điền, Thạch Hà) trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Nam Điền cũng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong xây dựng NTM. Năm 2021, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đầu năm 2025 đạt NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn của Nam Điền ngày càng khởi sắc với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng…

bqbht_br_mo-hinh-kinh-te-cua-ong-nguyen-bao-chung-thon-loc-ho-xa-nam-dien.jpg
Ông Nguyễn Bảo Chung (thôn Lộc Hồ, xã Nam Điền) quyết tâm, nỗ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Bảo Chung (SN 1973, thôn Lộc Hồ) chia sẻ: “Gia đình tôi đã phát triển trang trại chăn nuôi với quy mô 600 con lợn mỗi năm. Ngoài ra, còn phát triển thêm một số dịch vụ như: xây dựng hầm biogas, kinh doanh cửa hàng xăng dầu… tạo việc làm cho hơn 15 lao động địa phương. Hy vọng, không chỉ gia đình tôi và bà con Nam Điền mà tất cả người dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần cần cù, sáng tạo, quyết tâm cao của các thế hệ đi trước, cùng nhau nỗ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Khi vạt nắng cuối ngày nhuộm vàng những cung đường huyền thoại, chim rừng gọi bạn về tổ cũng là lúc chuyến hành trình lắng đọng bao xúc cảm của chúng tôi khép lại. Chứng kiến sự hồi sinh diệu kỳ trên những nẻo đường khói lửa năm xưa, chúng tôi càng hiểu hơn về giá trị của hòa bình. Hôm nay đây, trên mảnh đất Hà Tĩnh kiên cường, bằng sự cần cù, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, người dân các địa phương đang viết tiếp những trang sử mới, điểm thêm những gam màu sáng vào bức tranh chung của dân tộc.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.