Về nơi lưu giữ những hiện vật gốm Cẩm Trang xưa

(Baohatinh.vn) - Nhà thờ họ Lê Doãn ở thôn Cẩm Trang (xã Đức Giang, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang lưu giữ gần 40 hiện vật của làng gốm Cẩm Trang xưa.

db1bcd8391b0d6d67e876628c611f303 copy.jpg
Theo các tài liệu ghi lại, làng gốm Cẩm Trang xưa ở xã Đức Giang do một số gia đình người Bắc di cư lập nên. Làng gốm Cẩm Trang tồn tại khoảng từ thế kỷ XVII đến những năm 30 của thế kỷ XX, từng nổi tiếng cả nước với những sản phẩm gốm như: bình hoa, ché, chum, vại, bát… Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm, làng gốm Cẩm Trang xưa đã bị thất truyền.
ecba67f85d3731f7fc2d4f30564954a1 copy.jpg
Nhằm lưu giữ những sản phẩm của các thế hệ cha ông, từ năm 2010 đến nay, con cháu nhà thờ họ Lê Doãn đã sưu tầm được gần 40 hiện vật của làng gốm Cẩm Trang, có tuổi đời hàng trăm năm.
Nhà thờ họ Lê Doãn - nơi đang lưu giữ gần 40 hiện vật của làng gốm Cẩm Trang xưa.
Nhà thờ họ Lê Doãn - nơi đang lưu giữ gần 40 hiện vật của làng gốm Cẩm Trang xưa.
Ông Lê Doãn Hiếu (SN 1962 - Ban Trị sự nhà thờ họ Lê Doãn) cho biết: "Với mong muốn gìn giữ những hiện vật của ông cha, con cháu trong dòng họ đã sưu tầm các sản phẩm của làng gốm Cẩm Trang xưa. Trải qua hàng trăm năm, nhiều hiện vật đã không còn nguyên vẹn nhưng chúng tôi rất tự hào khi có thể góp phần gìn giữ những cổ vật ông cha để lại. Mong rằng, con cháu dòng họ sẽ tiếp tục gìn giữ tốt các hiện vật, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ sau".

Ông Lê Doãn Hiếu (SN 1962 - Ban Trị sự nhà thờ họ Lê Doãn) cho biết: "Với mong muốn gìn giữ những hiện vật của ông cha, con cháu trong dòng họ đã sưu tầm các sản phẩm của làng gốm Cẩm Trang xưa. Trải qua hàng trăm năm, nhiều hiện vật đã không còn nguyên vẹn nhưng chúng tôi rất tự hào khi có thể góp phần gìn giữ những cổ vật ông cha để lại. Mong rằng, con cháu dòng họ sẽ tiếp tục gìn giữ tốt các hiện vật, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ sau".

Gốm Cẩm Trang tuy không quá tinh xảo và khá đơn điệu kiểu dáng nhưng những hoa văn và độ bóng, màu sắc của sản phẩm đã thể hiện sự cần cù, khéo léo của những người nông dân Cẩm Trang xưa. (Trong ảnh: Chiếc hụ có tuổi đời khoảng hơn 200 trăm năm).

Gốm Cẩm Trang tuy không quá tinh xảo và khá đơn điệu kiểu dáng nhưng những hoa văn và độ bóng, màu sắc của sản phẩm đã thể hiện sự cần cù, khéo léo của những người nông dân Cẩm Trang xưa. (Trong ảnh: Chiếc hụ có tuổi đời khoảng hơn 200 trăm năm).

Ông Lê Doãn Hiếu chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi đã không còn được gắn bó với nghề làm gốm, nhưng qua lời kể của ông bà, tôi được biết, ngày ấy gốm Cẩm Trang không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn được khách hàng gần xa biết đến. Những chuyến hàng bằng quang gánh, thuyền bè chở đầy sản phẩm gốm Cẩm Trang có mặt khắp mọi nơi trên cả nước…".

Ông Lê Doãn Hiếu chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi đã không còn được gắn bó với nghề làm gốm, nhưng qua lời kể của ông bà, tôi được biết, ngày ấy gốm Cẩm Trang không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn được khách hàng gần xa biết đến. Những chuyến hàng bằng quang gánh, thuyền bè chở đầy sản phẩm gốm Cẩm Trang có mặt khắp mọi nơi trên cả nước…".

Những người thợ Cẩm Trang qua bao thế hệ đã cho ra đời những sản phẩm gốm giá trị. (Trong ảnh: một chiếc vịm được sản xuất nhiều và gần như đầu tiên tại làng nghề, thường được người dân dùng để muối cá, muối mắm...).

Những người thợ Cẩm Trang qua bao thế hệ đã cho ra đời những sản phẩm gốm giá trị. (Trong ảnh: một chiếc vịm được sản xuất nhiều và gần như đầu tiên tại làng nghề, thường được người dân dùng để muối cá, muối mắm...).

Cùng với vịm, sản phẩm hĩm cũng được sản xuất nhiều, dùng để nấu chín thức ăn. Đây là mặt hàng gần như chỉ phục vụ cho người dân địa phương.
Cùng với vịm, sản phẩm hĩm cũng được sản xuất nhiều, dùng để nấu chín thức ăn. Đây là mặt hàng gần như chỉ phục vụ cho người dân địa phương.
Sản phẩm lọ hoa khá đơn giản về kiểu dáng được những người thợ Cẩm Trang xưa sản xuất vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Sản phẩm được tiêu thụ ở các tỉnh Thanh Hoá, Hà Nam...

Sản phẩm lọ hoa khá đơn giản về kiểu dáng được những người thợ Cẩm Trang xưa sản xuất vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Sản phẩm được tiêu thụ ở các tỉnh Thanh Hoá, Hà Nam...

IMG_7426.jpg
Những sản phẩm gốm của làng gốm Cẩm Trang từng nổi tiếng khắp cả nước.
Video: Những sản phẩm gốm có tuổi đời hàng trăm năm ở nhà thờ họ Lê Doãn.

Những sản phẩm gốm với tuổi đời hàng trăm năm được lưu giữ tại nhà thờ họ Lê Doãn đã giúp người dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ biết rõ hơn về nghề truyền thống của cha ông, một nghề đã nuôi sống bao thế hệ người dân nơi đây. Từ đó, không ngừng học tập, lao động sản xuất để cùng đưa miền đất Cẩm Trang xưa ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đức Giang Phan Thị Lan

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...