[Video] Tên trộm đột nhập UBND xã để lại lời nhắn “hẹn dịp sau” khai gì?

(Baohatinh.vn) - Sau khi đột nhập vào trụ sở UBND xã Tân Lộc (Lộc Hà – Hà Tĩnh), không tìm thấy gì giá trị, tên trộm đã để lại lời nhắn thách thức rồi biến mất.

>> Vào trụ sở xã trộm tiền còn để lại lời nhắn “hẹn dịp sau”

Video lời khai của tên trộm đột nhập UBND xã để lại lời nhắn “hẹn dịp sau”

Ngày 7/9/2016, Công an huyện Lộc Hà nhận đơn trình báo của người dân về việc kẻ gian đột nhập nhà riêng, công sở lấy đi nhiều đồ vật có giá trị. Xác định đây là những vụ trộm có tính chất phức tạp, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án, tung trinh sát tinh nhuệ để truy tìm kẻ gian.

Kiểm tra hiện trường vụ trộm thứ nhất vào lúc 1h sáng ngày 6/9 tại trụ sở UBND xã Tân Lộc, lực lượng chức năng phát hiện một mảnh giấy ghi với nội dung “Xã quá nghèo. Hẹn dịp sau”. Vụ trộm thứ hai tại nhà bà Bùi Thị Phượng (thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), kẻ gian đã cạy tủ lấy cắp 5 cây vàng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Phân tích phương thức, hành vi, các trinh sát nhận định cả 2 vụ trộm đều do một đối tượng gây ra. Tổng hợp những manh mối, các trinh sát hướng về đối tượng Phan Văn Đạt, SN 1996, trú tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

Tuy nhiên, điều khó là trước và trong thời điểm xảy ra 2 vụ trộm trên, Đạt không có mặt tại địa phương.

Một số trinh sát đã bí mật vào TP HCM, nơi Phan Văn Đạt đang làm việc để xác minh. Tại đây, các chiến sỹ công an nhận được nguồn tin rất quý giá: từ 4-6/9 Đạt không có mặt tại nơi làm việc và phòng trọ.

Xác định đúng đối tượng, ngày 14/9, cơ quan Công an huyện Lộc Hà đã bắt khẩn cấp tên Phan Văn Đạt tại phòng trọ, thu giữ hơn 82 triệu đồng, 1 xe máy Exciter BKS 59T- 193.47 cùng một số tài sản khác có liên quan.

video ten trom dot nhap ubnd xa de lai loi nhan hen dip sau khai gi

Di lý đối tượng Đạt về cơ quan điều tra huyện Lộc Hà

Tại cơ quan điều tra, tên Đạt khai nhận: Ngày 4/9, hắn bắt xe khách từ TP HCM về Can Lộc, sau đó về Tân Lộc, đột nhập vào trụ sở UBND xã để trộm cắp. Thế nhưng, không tìm thấy gì quý giá nên tên Đạt đã để lại “tâm thư” và hẹn gặp lại lần sau.

Sau đó, Đạt sực nhớ trước đây có chơi với một người bạn, nhà buôn bán, giàu có. Hắn đã xuống thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Phượng, cạy tủ lấy cắp 5 cây vàng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi thực hiện xong, hắn không về nhà mà liền lên QL1A bắt xe khách quay trở lại TP. HCM. Số vàng và tiền trộm được, Đạt đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đọc thêm

Khi công nghệ chạy đua với "bà hỏa"

Khi công nghệ chạy đua với "bà hỏa"

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ IoT hiện đại, từ các phần mềm truyền tin báo cháy tức thời đến bản đồ số hóa Google Maps, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn.
Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

Cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Lĩnh án 2 năm tù vì sử dụng ma túy

Tòa án Nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt 2 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1978, ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân) về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.
Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Ô nhiễm rác thải khu vực bờ sông gần chợ Cày

Chợ Cày - xã Thạch Hà mỗi ngày có khoảng 500 kg rác thải phát sinh, phần lớn được thu gom và xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, phía trước chợ, vẫn xuất hiện tình trạng rác vứt bừa bãi.