(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đình Hải – Trưởng Công an thị trấn Hương Khê (Hương Khê - Hà Tĩnh) xác nhận đã nhận được đơn tố giác của anh Hoàng Văn Sinh (SN 1968, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê) về việc bị một người đàn ông trú cùng tổ dân phố đánh thương tích, phải nhập viện điều trị.
Anh Hoàng Văn Sinh đang điều trị tại BVĐK Hương Khê
Trước đó, anh Hoàng Văn Sinh mua một bộ phản bằng gỗ lim trên địa bàn huyện Hương Khê cho anh Trần Văn Hùng (SN 1971, trú tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ). Do không quen biết địa bàn nên anh Trần Văn Hùng thuê anh Sinh và anh Bùi Đức Kiên (SN 1968, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê) vận chuyển về nhà để sử dụng.
Đến khoảng 22h35" tối 31/7/2017, anh Hoàng Văn Sinh thuê xe ô tô mang BKS 38C – 028.53 do anh Nguyễn Tiến Cường (SN 1980, trú tại xã Phú Phong) điều khiển, vận chuyển bộ phản bằng gỗ lim nói trên về xã Đức Yên, huyện Đức Thọ.
Đơn tố giác anh Hoàng Văn Sinh gửi cơ quan công an
Khi xe ô tô chạy đến phía trước cổng nhà Nguyễn Văn Hùng (nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê) thì bị người này ra chặn đường, yêu cầu dừng xe lại, sau đó giữa Nguyễn Văn Hùng và anh Sinh có lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.
Nguyễn Văn Hùng mở cửa xe, cầm gạch ném vào người anh Sinh rồi tiếp tục kéo anh Sinh ra khỏi ca bin, đánh liên tiếp khiến anh bị chấn thương, phải nhập viện điều trị.
Bác sỹ Phan Viết Vĩnh (BVĐK Hương Khê) cho biết, anh Sinh vào viện trong tình trạng gãy xương chính mũi, sưng nề và bầm tím; vùng mắt trái có vết thương chảy máu dài khoảng 1,5cm cùng nhiều vết thương bầm tím trên tay, trên người.
Anh Hoàng Văn Sinh kể lại, thời điểm xảy ra sự việc còn có anh Nguyễn Tiến Cường là người điều khiển xe, anh Trần Văn Hùng là người nhờ mua phản và chị Duyên (vợ Nguyễn Văn Hùng).
Trước đó, giữa anh Sinh và Nguyễn Văn Hùng là người quen biết ở cùng tổ dân phố và không có mâu thuẫn.
Ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 1 với tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam ở xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn một số bất cập, cần thêm giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông.
Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều vụ lừa đảo mà các đối tượng xấu đã mạo danh công an xã để lừa người dân. Dù những chiêu trò này đã được cảnh báo khá nhiều, song không ít người vẫn sập bẫy.
Sau khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo biển số Nghệ An chắn ngang đường khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh ở xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị ách tắc.
Hằng ngày, hàng trăm lượt người và phương tiện phải đối mặt với nỗi lo khi di chuyển qua cây cầu kênh nhỏ hẹp, xuống cấp nằm giữa thôn Yên Bình (xã Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) và thôn 3 (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên).
Xe tải va chạm xe máy, nam sinh lớp 12 tử vong; điều tra vụ thanh niên tử vong cạnh xe máy tại TP Hà Tĩnh; xe đầu kéo tông xe tải lật nghiêng, 2 người thoát nạn… là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự tuần của Báo Hà Tĩnh.
Sau cú va chạm với xe tải lớn trên quốc lộ 1 ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xe tải nhỏ (loại 1 tấn) gần như bị "vò nát" khiến tài xế tử vong tại chỗ, người đi cùng cũng không qua khỏi sau đó.
Sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo ở ngã tư tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xe tải bị lật nghiêng. Tài xế và người đi cùng may mắn thoát nạn, được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài.
Sở Xây dựng đề nghị đơn vị liên quan kiểm tra, điều chỉnh biển báo, vạch kẻ đường và ngăn chặn trâu bò, người, phương tiện không được phép tham gia giao thông trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.
Dù đã được cảnh báo nhiều lần nhưng lừa đảo trực tuyến "đơn hàng 0 đồng", "quà tặng 0 đồng" vẫn tái diễn với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến người dân Hà Tĩnh "mất tiền oan".
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.
Xác định phòng ngừa là yếu tố then chốt, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát PCCC tại các khu vực trọng điểm, nơi tập trung lượng lớn hàng hóa và người dân như chợ, trung tâm thương mại.
Sau va chạm mạnh, nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh cùng xe gắn máy lọt vào gầm xe tải khiến nạn nhân tử vong thương tâm. Nam sinh đi cùng cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Sau cú va chạm mạnh với xe container trên tuyến đường kết nối cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), một người dân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Vạch kẻ đường, biển báo giao thông trên một số vị trí tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh chưa hợp lý, ảnh hưởng tới việc lưu thông của tài xế, cần sớm được rà soát, điều chỉnh.
“Quishing” (kết hợp của “QR code” và “phishing”) là hình thức lừa đảo sử dụng mã QR độc hại để dẫn dụ nạn nhân đến các trang web giả mạo, cài đặt phần mềm độc hại.
Để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện và người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc đi qua Hà Tĩnh.
Đang lưu thông trên tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ôtô 7 chỗ bất ngờ mất lái và lao xuống ruộng khiến phương tiện bị biến dạng.
Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ.
Do xe đầu kéo gặp nạn chắn ngang đường, tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) hướng từ Nam ra Bắc ách tắc giao thông. Đến 14h30 chiều nay, hướng tuyến này đã được thông xe.
Điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên QL 1; bắt giam đối tượng vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; xe khách lật bên đường tránh TP Hà Tĩnh, nhiều hành khách thoát chết… là những tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần của Báo Hà Tĩnh.
Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh tăng cường xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...
Sau khi mất lái, húc đổ hàng chục mét hộ lan tôn, xe khách lật nghiêng bên quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh. 25 hành khách trên xe may mắn thoát chết nhưng có 2 người bị thương.