Xúc động lời kể của các thầy thuốc chăm sóc, điều trị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (BV Trung ương Quân đội 108) vẫn không quên hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc, nụ cười tươi, bàn tay ấm áp...

Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng

PGS.TS Nguyễn Phương Đông - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (BV Trung ương Quân đội 108) - bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kể về những kỷ niệm của mình khóe mắt đỏ hoe. Giọng chầm chậm, xúc động, bác sĩ Đông kể: "Tổng Bí thư luôn ở trong trái tim chúng tôi, những người thầy thuốc... Nhiều năm chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư, tôi học được tinh thần lạc quan, vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có những lúc rất mệt, cơn đau đến nhưng Tổng Bí thư vẫn nén lại, nở nụ cười thật tươi và ra câu đố vui. Có lần đi dạo, Tổng Bí thư ra câu đố: Nắng mưa là việc của trời. Bây giờ ai đọc tiếp câu sau như thế nào?".

Phòng điều trị và bàn làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại BV Trung ương Quân đội 108.

Ông bảo, có người đọc xong, Tổng Bí thư lại bảo chưa đúng đâu nên ông liền đọc tiếp: "Tương tư là việc của tôi với nàng". Tổng Bí thư nói ngay: "Không phải việc gì mà việc. Đây là "bệnh", "bệnh" của cái người yêu. Đúng phải là "Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng". Mọi người cùng cười vang.

Trong cuộc sống, Tổng Bí thư luôn là người ân cần, quan tâm đến những người xung quanh. Đi công tác về, hoặc lâu ngày gặp lại, Tổng Bí thư khi nào cũng hỏi thăm, động viên cán bộ, dường như trong tiếp xúc hàng ngày không có khoảng cách giữa người lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước với cán bộ dưới quyền.

Ấn tượng nhất với PGS.TS Nguyễn Phương Đông là sự giản dị của Tổng Bí thư. Mọi người đều biết Tổng Bí thư là người đơn giản, không cầu kì trong trang phục. Tổng Bí thư thường nói ưa sự đơn giản, mặc đồ cần thoải mái. Nhưng khi tiếp khách quốc tế hoặc những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư luôn cẩn thận, chỉn chu.

Một điều mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Khoa luôn cảm nhận tình cảm ấm áp của Tổng Bí thư đó là sự quan tâm đối với mỗi người, không phân biệt vị trí công tác. "Dù bận rất nhiều công việc nhưng tôi nhớ, ngày 8/3/2023, khi Tổng Bí thư tạm biệt Khoa về nơi làm việc, ông tận tay tặng mỗi nhân viên nữ một bông hoa hồng rất đẹp. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng mà có những quan tâm rất riêng đối với cán bộ nữ. Chúng tôi rất là xúc động", PGS Phương Đông kể.

Cán bộ của Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương luôn ấn tượng với cường độ làm việc của vị lãnh đạo đáng kính. Dù có những lúc rất mệt nhưng Tổng Bí thư tranh thủ làm việc mọi lúc, mọi nơi.

"Khi ở trong này, Tổng Bí thư luôn có lịch làm việc cụ thể, rõ ràng. Ví dụ như ngày hôm nay là tiếp ai và làm công việc gì, bác đều có lịch hết. Thường buổi sáng hằng ngày từ 9h đều có các đồng chí là thư ký, trợ lý, Chánh Văn phòng đến báo cáo công việc. Từ 10h cho đến 11h, Tổng Bí thư đọc tài liệu, đọc báo và đọc sách. Buổi chiều từ 14h30 cho đến khoảng 16h là bác đọc tài liệu. Cho đến ngày Tổng Bí thư mất, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng", BS Nguyễn Phương Đông bồi hồi.

Bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự, biết ông từng học ở Nga về nên Tổng Bí thư rất quan tâm: "Thỉnh thoảng bác hay hỏi, chú Đông còn nhớ tiếng Nga không, từ này, tiếng Nga nói thế nào. Nhiều khi bác nói một vài câu tiếng Nga cho tôi nhớ. Bác thích hát một số bài hát về tiếng Nga. Đôi khi do không nhớ lời, tôi chỉ hát được vài câu, Tổng Bí thư rất thích".

"Phở bà Tám, phở cô Xoa" đây rồi

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Xoa trong buổi sáng sau ít ngày Tổng Bí thư vừa mất. Bận bịu với công việc thường ngày được giao, chị Xoa bồi hồi kể lại những ngày được nấu ăn cho lãnh đạo.

"Bác ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý. Tôi và cô Tám lo sức khỏe của bác luôn muốn đổi thực đơn cho phù hợp, hỏi hôm nay Bác muốn ăn gì, bác chỉ cười hiền: Các cô cho tôi ăn gì cũng được. Không bao giờ bác yêu cầu. Nhưng có món sở trường của bác, luôn muốn ăn đó là mì tôm. Nhưng vì điều kiện sức khỏe chúng tôi không cho bác được ăn nhiều.

Đối với chị Nguyễn Thị Xoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người giản dị.

Để đổi món, thỉnh thoảng chúng tôi nấu phở Hà Nội. Bác vui lắm. Có lần tôi cùng cô Tám mang đồ đến, Tổng Bí thư cười nói to: Hôm nay có phở bà Tám, cô Xoa đây rồi", chị Xoa tay đang rửa bát kể lại.

Đối với các nhân viên cấp dưỡng, Tổng Bí thư luôn là người Ông, người Cha, người Bác trong gia đình. Trong cả câu chuyện với tôi, chị Xoa cũng như các nhân viên nấu ăn khác đều nói, Tổng Bí thư ăn uống rất giản dị, không cầu toàn.

"Chúng tôi luôn hỏi hôm nay bác ăn ngon miệng không, hợp khẩu vị không. Hôm nào dùng hết khẩu phần, bác nói: Ngon lắm! Còn hôm nào mệt quá, ăn chưa hết, bác cười: bác no rồi, bác ăn thế thôi. Bụng của bác hôm nay chỉ chứa được thế thôi!"

Tổng Bí thư luôn đặt niềm tin vào ngành Y tế

Kể về những ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị tại BV, Thiếu tướng GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong những ngày Tổng Bí thư ở bệnh viện, ông và cán bộ thầy thuốc học được rất nhiều điều về đức tính hy sinh, giản dị nhưng luôn ân cần.

"Tổng Bí thư luôn tuân thủ y lệnh điều trị của bác sĩ. Trong thời gian điều trị, Tổng Bí thư luôn giữ tinh thần lạc quan, hóm hỉnh. Có những ngày bác rất mệt nhưng vẫn tập từng bước theo hành lang, rồi đến bàn đọc sách. Bác đã truyền sang chúng tôi tinh thần dù có khó khăn cần nỗ lực vượt qua", GS Lê Hữu Song nói.

Đảng, Nhà nước, ngành Y tế đã mời các chuyên gia giỏi đến cùng hội chẩn và điều trị. Điều đọng lại trong mỗi người đó là Tổng Bí thư luôn có niềm tin tuyệt đối dành cho ngành Y tế nói chung và bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108 nói riêng.

"Khi bác sĩ chúng tôi xin phép được thực hiện các thủ thuật, Tổng Bí luôn cười tươi nói: Tuân chỉ", GS.TS Lê Hữu Song nhớ lại.

Trong trí nhớ của các thầy thuốc BV Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, phong cách gần gũi, không hề nhìn thấy sự quan cách của một vị lãnh đạo cấp cao.

Mỗi câu chuyện, từng lời nói, nụ cười của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn toát lên lòng biết ơn và trân trọng những người thầy thuốc đã luôn ở bên cạnh mình, chăm sóc sức khỏe cho ông.

Với 80 năm tuổi đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

suckhoedoisong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói