Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, giáo viên Tiếng Anh - Trung tâm Ngoại ngữ New Vision (TP Hà Tĩnh): Bồi hồi ký ức ngày gặp bác Nguyễn Phú Trọng

Không có tiêu đề222.jpg
Năm 2010, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được chụp ảnh với bác Nguyễn Phú Trọng khi đó là Chủ tịch Quốc hội trong khuôn khổ tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ (chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang đứng ngoài cùng bên trái, ở hàng đầu).

Cách đây 14 năm (năm 2010), khi đang là học sinh lớp 7/2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh), tôi vinh dự là 1 trong những đại biểu của đoàn Hà Tĩnh được ra Hà Nội tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, đoàn đại biểu vinh dự được gặp bác Nguyễn Phú Trọng - Chủ tịch Quốc hội. Dẫu thời gian gặp không dài nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bác hiền từ, dễ gần với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng. Bác căn dặn chúng tôi phải luôn chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động để mãi mãi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, góp công sức xây dựng đất nước sau này.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang - giáo viên Tiếng Anh - Trung tâm Ngoại ngữ New Vision (TP Hà Tĩnh).

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang - giáo viên Tiếng Anh - Trung tâm Ngoại ngữ New Vision (TP Hà Tĩnh).

Đoàn Hà Tĩnh còn vinh dự được chụp ảnh lưu niệm cùng bác. Kỷ niệm đẹp đó đến nay vẫn luôn được tôi lưu giữ trong tim và làm động lực để phấn đấu học tập, rèn luyện trong suốt thời gian trên ghế nhà trường và cho đến cả bây giờ khi đã đi làm.

Đột ngột trước thông tin bác từ trần, nhìn lại bức ảnh năm xưa, lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Một cảm giác nghẹn ngào, buồn đau khó tả. Nhớ lại lời bác căn dặn nhiều năm trước, tôi thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Tôi đang công tác trong ngành giáo dục. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của mình để tiếp tục đào tạo thế hệ tương lai dựng xây đất nước.

Ông Phạm Như Ý (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người “rất cộng sản”

Ông Phạm Như Ý là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Ông Phạm Như Ý là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Năm nay, tôi đã 94 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, từng chứng kiến, đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của Đảng, của đất nước, tôi đánh giá đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người “rất cộng sản”, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh đạo tài ba.

Từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu công cuộc “đốt lò” vĩ đại, cho thấy Đảng ta đã và đang thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, triển khai công cuộc chống tham nhũng một cách quyết liệt, bài bản với quyết tâm cao: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tôi tâm đắc với phương châm của đồng chí Tổng Bí thư trong phòng trừ nạn tham nhũng, xử lý kỷ luật cán bộ: “Chặt một cành cây sâu để cứu cái cây; chặt một cây sâu để cứu cả cánh rừng; xử lý một người để cứu cả tập thể; xử lý để “cảnh tỉnh”, “răn đe” hàng vạn người nếu đang có biểu hiện “nhúng chàm”, để “trị bệnh cứu người”... Phương châm đó được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình cao bởi được tiến hành nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn của đất nước, của dân tộc và Nhân dân ta. Mong rằng, sự nghiệp xây dựng Đảng, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được phát huy.

Ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sống mãi tấm gương người lãnh tụ bình dị và cao quý

sHoang Van Thanh.jpg
Ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong bối cảnh công nghệ số và hội nhập toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức thì thật may mắn, chúng ta có một tấm gương sáng ngời về lý luận và thực tiễn. Đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương nói đi đôi với làm, luôn thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”; luôn gần dân, tôn trọng Nhân dân.

Không chỉ vậy, những tác phẩm, bài viết, bài nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực của Tổng Bí thư chính là ngọn cờ tập hợp, dẫn dắt và giải đáp các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra; thực sự là cẩm nang, kim chỉ nam đưa đường, dẫn lối cho đội ngũ báo cáo viên như chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong thời gian qua.

Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hình thành nên một phương pháp luận ở bản thân tôi và mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu các vấn đề về chính trị đất nước. Đó là tinh thần, trách nhiệm nhận biết, dám nghĩ, dám làm vì những việc chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc; là tinh thần gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, nhất là những người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa là một sự mất mát lớn lao của Đảng, của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn vươn mình ra biển lớn... Nhưng chúng ta tin tưởng với truyền thống người Việt “biến đau thương thành hành động”, với những căn dặn và nỗi niềm đau đáu Tổng Bí thư dành cho Đảng, cho đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng để hiện thực hóa những điều mà Tổng Bí thư đang còn ấp ủ cho non sông, cho dân tộc.

Còn tôi, với vai trò của mình, sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập và không ngừng lan tỏa những bài nói, bài viết, tấm gương người cộng sản kiên trung của Tổng Bí thư trong các bài giảng của mình, để đồng chí mãi mãi sống trong lòng dân tộc.

Ông Nguyễn Siêu Cường - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên): Nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

DSC_7666 copy.jpg
Ông Nguyễn Siêu Cường - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn cho Đảng và Nhân dân ta. Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, một nhân cách lớn và nghĩa tình; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần dân, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân. Người giành được trọn vẹn lòng tin của dân và sống trong lòng dân.

Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững.

anhhhhh11222.jpeg
Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh Nguyễn Siêu Cường chỉ đạo Chi bộ Quân sự xã Cẩm Vịnh sinh hoạt chuyên đề về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam".

Không chỉ là nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận, nhà khoa học xuất sắc. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến lớn về mặt lý luận, với công trình dày công nghiên cứu: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”… Những tác phẩm này cũng chính là những nội dung quan trọng đã và đang được Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Vịnh học tập, quán triệt và làm theo.

Tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ luôn học tập và noi gương những đức tính tốt đẹp của đồng chí; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Đặc biệt, tôi học Tổng Bí thư ở đức tính gần gũi Nhân dân, sâu sát cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. Hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết xung quanh Đảng như lời kêu gọi của Bộ Chính trị, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ như Tổng Bí thư và Đảng ta đã đề ra. Tôi luôn dặn lòng, nhớ mãi câu nói của Tổng Bí thư: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Bà Hoàng Thị Hồng Lý (thôn Tùng Châu, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ): Người dân luôn nhớ về vị Tổng Bí thư giản dị, gần dân

555.jpg
Bà Hoàng Thị Hồng Lý từng có vinh dự gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí về thăm và làm việc với chính quyền, Nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Ngày 28/4/2014, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Tùng Ảnh được vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Lúc đó, tôi đang phụ trách công tác truyền thanh, biên tập bản tin phát thanh của xã. Được lãnh đạo xã giao nhiệm vụ thông báo trên loa phát thanh về việc có đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, tỉnh về thăm để cán bộ, bà con Nhân dân được biết, tôi đặt bút soạn thông báo ngay. Cán bộ và người dân tập trung rất đông hai bên đường và tại trụ sở xã để chào đón đoàn khách quý.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc với cán bộ, nhân dân xã Tùng Ảnh. Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy những đổi thay rõ nét trên quê hương Tùng Ảnh và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, đồng lòng xây dựng quê hương.

Phong thái giản dị, gần gũi, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân. Mọi người đều rất vui vẻ, phấn khởi, không có nhiều khoảng cách khi tiếp xúc, trò chuyện cùng ông. Nay nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi cũng như những người dân Tùng Ảnh đều thấy bàng hoàng, xót xa. Hình ảnh về một vị lãnh đạo sáng suốt, gần dân vẫn sẽ luôn đọng lại mãi trong tâm trí chúng tôi.

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vinh danh gương điển hình tiên tiến, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Hồ Chí Minh.
Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh.
Học và làm theo Bác - động lực tinh thần phát triển chặng đường mới

Học và làm theo Bác - động lực tinh thần trên chặng đường mới

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh được triển khai bài bản, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đời sống xã hội.
Một góc TP Hà Tĩnh hôm nay nhìn từ trên cao.

Hà Tĩnh in dấu chân Người

Trước khi vượt trùng dương bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu đã đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Hà Tĩnh là một trong những vùng đất đã từng lưu dấu hình ảnh của Người lúc thuở thiếu thời.
Phát huy vai trò người đứng đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số liên thông

Phát huy vai trò người đứng đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số liên thông

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị người đứng đầu ở Trung ương, địa phương phát huy rõ vai trò với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất, thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Nhà báo lỗi lạc Hồ Chí Minh

Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra báo chí là công cụ quan trọng, cần phải dùng báo chí để lên án thực dân và thức tỉnh đấu tranh.
Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 18/6, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.
Chính quyền cơ sở phải gần dân, lắng nghe Nhân dân

Chính quyền cơ sở phải gần dân, lắng nghe Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phân cấp, phân quyền về cơ sở gắn với việc phân bổ nguồn lực, chính quyền cơ sở phải gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân.
Người dân Đại Đồng làm theo lời Bác

Người dân Đại Đồng làm theo lời Bác

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.
Hà Tĩnh nhớ mãi ơn Người

Hà Tĩnh nhớ mãi ơn Người

Mỗi dịp tháng 6 về, nỗi nhớ, niềm kính yêu Bác Hồ lại thêm dâng trào trong mỗi người dân Hà Tĩnh bởi, cách đây tròn 68 năm (15/6/1957-15/6/2025), Người đã về thăm và để lại biết bao ân tình trên mảnh đất Hồng La.