Vỏ quýt dày và móng tay nhọn!

(Baohatinh.vn) - Hết cách trốn tránh công an để tụ tập đánh bạc, gần nửa đêm, Nguyễn Văn Đường (SN 1978), Lê Đức Tâm (SN 1979), Trần Văn Bình (SN 1982), Quách Trọng Hồng (SN 1986) và Hoàng Văn Chính (SN 1986) ở Thịnh Lộc (Lộc Hà) rủ nhau ra bãi cát hoang để… “ăn thua”!

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Những tưởng giữa bãi cát mênh mông thì dễ phát hiện… công an, nên cả đám yên tâm nghênh ngang ngồi sát phạt. Đến khi bị tóm gọn, cả bọn vẫn chưa hết bàng hoàng?!

Thảo khấu… hạ sơn!

Thuộc thành phần “lục lâm, thảo khấu” ở vùng thượng Kỳ Anh, một hôm, ngứa ngáy chân tay, Võ Minh Thành (SN 1991, ở Kỳ Lạc) liền hạ sơn xuống thị trấn Kỳ Anh “hành hiệp giang hồ”.

Quen thói bá đạo, y liệng vào Nhà hàng Nabata “thó” một chiếc xe máy cáu cạnh để trước cổng, rồi vù… về bản quán! Nhưng chưa kịp lên núi, thì lại phải hạ sơn lần nữa để vào… trại giam!

Nuôi ong tay áo!

Vốn máu me cờ bạc, nên khi được giao làm cán bộ thị trường của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (TP Hà Tĩnh), Bùi Quang Huy (31 tuổi, quê ở Ninh Bình) như… hổ mọc thêm cánh! Thu được tiền hàng của công ty xong là gã đem đi… cá độ bóng đá!

Ngày nọ, sau khi đã nướng hơn 100 triệu đồng của đơn vị, y đánh bài chuồn. Song “chậm chân” nên vướng “lưới” pháp luật.

Nuôi cáo… trong nhà!

Đang yên, đang lành, bỗng dưng mọi người trong nhà ông Nguyễn T. ở Đức Giang (Vũ Quang) như bị ong châm, lửa đốt. Số là số tiền ky cóp 12 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt của gia đình bỗng dưng bị… thằng con trai “chôm” sạch, rồi “lặn” một hơi chẳng thấy sủi tăm.

Điện thoại cho y thì máy tắt, gọi cho “người thân” cũng không được, hết các phương án “trợ giúp”, gia đình chỉ có nước kêu… công an đi bắt hộ con… “cáo” về!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast