37 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào đã về đến nghĩa trang Nầm

Sáng 11-5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt dẫn đầu đã làm lễ đón nhận hài cốt 37 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào về nước.

Đất nước Triệu Voi thành kính tiễn đưa các liệt sỹ về đất mẹ Việt Nam

Lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Nầm (Hương Sơn)

Lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Nầm (Hương Sơn)

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11-5, đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nguyễn Thiện - Hà Tĩnh và Đại tá Trần Tiến Dũng – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã sang làm việc với tỉnh BôlyKhămxay và Thủ đô Viêng Chăn- nước CHDCND Lào để phối hợp làm lễ bàn giao, đón nhận và đưa hài cốt các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào về với Tổ quốc.

Sáng nay, đoàn đã qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nghĩa trang Nầm. Tối nay, Lễ cầu siêu cho các Liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm. Ngày 12-5, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt tại Nghĩa trang Nầm (Huơng Sơn – Hà Tĩnh).

Dưới đây là một vài hình ảnh lễ tiễn đưa và đón nhận hài cốt các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào về với Tổ quốc:

Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập.
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ.
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách.
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ.
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ
Từ sáng sớm, nhân dân các bộ tộc Lào, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bolykhamxay, thị xã Pạc Xan và các em học sinh đã đứng chờ để tiễn các liệt sỹ và đoàn công tác về nước Dọc đường đoàn luôn phải tạm dừng để các mẹ, các chị dân tộc Lào ra tặng hoa cho các chiến sỹ đội qui tập. Ngày 10-5, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Lac Xao làm lễ bàn giao hài cốt và tổ chức cầu siêu cho các liệt sỹ. Sáng 11-5, Đoàn công tác rời Lạc Xao về nước Nhân dân thị trấn Lạc Xao đưa tiễn Đúng 8 giờ, ngày 11-5, đoàn đến cửa khẩu Cầu Treo, các liệt sỹ đã về đất mẹ sau bao năm xa cách. Đông đảo các tầng lớp nhân dân thị trấn Tây Sơn chào đón đoàn và thắp hương cho các liệt sỹ. Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ

Nhân dân thị trấn Phố Châu thắp hương cho các liệt sỹ

Đọc thêm

Lời hịch non sông

Lời hịch non sông

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, câu nói bất hủ của Bác Hồ đã trở thành lời hịch thiêng liêng của non sông, soi sáng trái tim mỗi người con đất Việt...
Phân công rõ người, rõ việc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Phân công rõ người, rõ việc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động giải quyết thủ tục, đẩy nhanh thực hiện đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT trên tinh thần “phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành, có sản phẩm cụ thể”.