Hai chị em mồ côi bố mẹ ở Thạch Hà nỗ lực vượt lên nghịch cảnh

(Baohatinh.vn) - Mồ côi cả bố và mẹ khi tuổi còn nhỏ, hai chị em Nguyễn Thị Hà Giang ở thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) không ngừng nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

Nguyễn Thị Hà Giang (SN 2008) hiện là học sinh lớp 11A12 - Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà), còn em gái Giang là Nguyễn Quỳnh Trang (SN 2010) đang là học sinh lớp 9D - Trường THCS Nguyễn Thiếp. Nhìn hai chị em dễ thương, khuôn mặt sáng, ít ai biết rằng các em đã trải qua tuổi thơ mất mát và đầy xót xa.

Anh2222 copy.jpg
Hà Giang (bên trái) cùng bà ngoại và em gái Quỳnh Trang.

Chị em Giang vốn có một gia đình hạnh phúc và được bố mẹ cưng chiều, yêu thương. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi Giang mới lên 3 tuổi, em gái hơn 1 tuổi, mẹ của các em đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Mẹ mất, bố công tác xa nhà (bác sỹ quân y tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - PV), chị em Giang được ông bà ngoại đón về chăm sóc. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì 6 năm sau, lúc Giang mới lên 9 tuổi, bố của em bất ngờ gặp tai nạn qua đời.

Bà Nguyễn Thị Củng - bà ngoại em Giang chia sẻ: “Trong một lần nghỉ phép về quê, sau khi chở Giang đi học, trên đường quay trở về, con rể tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời đột ngột. Cú sốc khi vừa được cười nói với bố rồi ngay sau đó lại mất bố khiến chị em Giang sống khép mình. Nhìn cháu, tôi xót hết ruột gan, nỗi đau tinh thần quá lớn với hai đứa nhỏ. Càng lớn dần, các cháu càng cảm nhận rõ nỗi thiếu vắng, nỗi đau khi không được bố mẹ ôm ấp vỗ về”.

DSC_s2143.jpg
Bà Củng - bà ngoại Hà Giang xúc động khi nhắc lại nỗi mất mát lớn của gia đình.

Cũng theo lời kể của bà Củng, lúc còn nhỏ, Giang rất nhanh nhẹn, tinh nghịch nhưng dần dần, khi mẹ mất, rồi bố mất, tính cách em trầm lặng hơn. Giang trở nên ít nói, ít cười. Thương cháu, bà ngoại trở thành người bầu bạn. Bà dồn hết tình cảm, tâm sức để chăm sóc, động viên hai đứa cháu nhỏ.

Chị em Giang cũng dần lớn lên với sự chăm sóc, bảo bọc của ông bà ngoại và họ hàng hai bên. Nay, ông bà đã gần 70 tuổi, bà thường xuyên đau yếu; mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, nuôi nấng hai chị em phụ thuộc vào đồng lương của ông ngoại và khoản trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi.

DSC_2157 copy.jpg
Chị em Giang nỗ lực học tập, không phụ công chăm sóc của ông bà và sự động viên của mọi người.

Nén lại những đau thương khi không còn bố mẹ bên cạnh, không muốn ông bà phiền lòng, vất vả thêm, chị em Giang luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà và không ngừng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh học tập tốt. Suốt các năm học qua, cả hai chị em Giang đều đạt học lực khá, là học sinh tiên tiến của lớp. Hai chị em cũng luôn động viên, hỗ trợ nhau trong học tập. Giang và em gái Quỳnh Trang đều học nổi trội môn tiếng Anh, Ngữ văn. Ngoài thời gian học ở lớp, hai chị em phụ giúp ông bà việc nhà.

Giang chia sẻ: "Là chị cả, em biết mình phải mạnh mẽ hơn làm điểm tựa cho em gái, làm gương cho em trong học tập và trong cuộc sống. Không còn bố mẹ bên cạnh, em sẽ cố gắng để sau này có thể thay phần bố mẹ chăm lo, cáng đáng mọi việc gia đình".

DSC_2170 copy.jpg
Ngoài thời gian đi học, Giang luôn cùng bà ngoại làm các công việc nhà.

Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của hai chị em, thầy Trần Văn Uy - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A12 - Trường THPT Lý Tự Trọng và thầy Võ Trọng Kỳ - giáo viên chủ nhiệm lớp 9D - Trường THCS Nguyễn Thiếp đều cho biết: Hà Giang, Quỳnh Trang là học trò rất nghị lực. Mặc dù trải qua nhiều mất mát, thiếu thốn tình cảm nhưng không vì thế mà các em đầu hàng số phận. Ngược lại, Giang, Trang rất nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Thấu hiểu và chia sẻ với em, các thầy cô và nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để em có thể phát huy năng lực, khả năng của mình. Vào các dịp lễ, tết, khai giảng đều dành nhiều phần quà động viên các em.

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chị em Giang vẫn đang không ngừng nỗ lực vươn lên. Hà Giang chia sẻ: “Chúng em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có cuộc sống, công việc ổn định; không phụ công lao chăm sóc, nuôi nấng của ông bà và mọi người đã động viên, giúp đỡ chúng em trong thời gian qua”.

Chia tay chị em cô học trò nhỏ dễ thương, mong sao tương lai phía trước của các em sẽ tươi sáng hơn, bù đắp phần nào những thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ...

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Hà Tĩnh cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc

Hà Tĩnh cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa gửi thư cảm ơn các địa phương, đơn vị; cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân và Nhân dân toàn tỉnh về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ.
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận đồng chí Từ Tuấn Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Sẵn sàng cho ngày hội lớn của thanh niên

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của thanh niên

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sẵn sàng mở ra một chặng đường phát triển mới của thanh niên.