Minh Nho
Đêm nằm nghe sóng Trường sa –Hoàng sa
Vỗ vào lòng ta thao thức
Những đảo nổi đảo chìm mọc từ đất mẹ
Trước lúc vua cha dẫn con xuống biển Đông
Ngàn năm cha ông
Đã thắp hương cúng miền đất tổ
Máu hồng bao lần hoà biển dỏ
Giữ vùng đất đảo giữa mênh mông
Trường sa- Hoàng sa nằm giữa tấm lòng
Như mảnh sân nhà mà ta yêu quý
Ngoại bang đã dùng mưu ma chước qủy
Cướp giật Hoàng sa..
Còn Trường sa
Chúng cậy nước lớn chẳng cần luật lệ
Khoanh đường lưỡi bò, đầy mưu toan lừa lọc
Quét sạch một vùng biển cả
Chặn cửa vào ra - lột thuyền dân đánh cá
Dùng tàu hung hãn cắt cáp thăm dò dầu khí ..
Còn đâu là tình hữu nghị sáng những chữ vàng ..
Lời nói , việc làm xa như bầu trời mặt đất
Dân tộc Việt nam còn nhớ mãi Chi lăng
Dòng sông Bạch đằng , cửa Hàm tử và gò Đống đa ..
Đã góp sức xây thành Trường sa
Bằng bức “ từờng đá” , bằng trái tim và sức lực
Cùng chiến sĩ Trường sa canh hướng trời xanh
Lắng tiếng sóng biển đông mang âm thanh tàu lạ
Trong căng thẳng vẫn chụm đầu đọc thư người yêu dấu
Và tưới rau xanh trên đảo lớn thanh bình
5/2011