Cụ ông 89 tuổi đạp xe 600 km để thăm con

Vì nhớ con, cụ ông Tanigami dành 9 ngày để đạp xe 600 km từ Kobe đến Tokyo mà không cần dùng GPS hay Google Maps.

Vài tuần trước, cụ ông Mitsuo Tanigami 89 tuổi ở Kobe, cảm thấy nhớ các con, nhưng con trai là Naoya và con gái Sayuri đều rời quê hương lập nghiệp từ lâu.

Cụ ông Tanigami điều hành một studio chụp ảnh cho đến 7 năm trước. Năm ngoái, ông mua một chiếc xe đạp trợ lực điện. Thấy con trai 61 tuổi liên tục thử thách bản thân trong sự nghiệp, ông nảy ra ý tưởng thử thách chính mình.

Naoya sống tại Tokyo, cách Kobe nửa chiều dài đất nước. Thay vì lên tàu cao tốc Shinkansen trong ba tiếng để gặp con trai, ông Tanigami quyết định dành 9 ngày đạp xe 600 km đến thủ đô Nhật Bản mà không cần sử dụng GPS, Google Maps hay bất kỳ công cụ hỗ trợ tìm đường kỹ thuật số nào khác.

Cụ ông Mitsuo Tanigami ngồi trên xe đạp trợ lực điện trong hành trình vượt 600 km đến Tokyo. Ảnh: Kobe Shimbun
Cụ ông Mitsuo Tanigami ngồi trên xe đạp trợ lực điện trong hành trình vượt 600 km đến Tokyo. Ảnh: Kobe Shimbun

Ông mang theo một tấm bản đồ giấy, tỷ lệ 1:200.000, đánh dấu vị trí của mình trên lộ trình bằng bút chì. Khi bị lạc, ông hỏi đường người địa phương, cảnh sát.

Khởi hành vào sáng sớm 17/3, ông đặt chân đến thị trấn Fuso, tỉnh Aichi, nơi con gái Sayuri sống, cách Kobe gần 200 km sau ba ngày đạp xe. Ông ở lại với con gái hai ngày rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Ông Tanigami băng qua nhiều thắng cảnh dọc đường đến Tokyo những ngày sau đó, trong đó có hồ Biwa, thành Nagoya, hồ Hamana, núi Phú Sĩ. "Đứng từ đồi chè, tôi nhìn thấy ngọn núi phủ tuyết trắng. Tôi càng ấn tượng hơn bởi cơ thể đã mệt lả", ông kể.

Ông qua đêm tại khách sạn, nhà trọ dọc đường, nhưng cũng phải đối đầu với mưa to, gió lớn trong hành trình đạp xe. Ông bị ngã xe khoảng 20 lần trước khi đặt chân đến thủ đô Nhật Bản vào ngày 25/3.

Cụ ông Mitsuo Tanigami và tấm bản đồ sử dụng để vượt 600 km từ Kobe đến Tokyo. Ảnh: Kobe Shimbun
Cụ ông Mitsuo Tanigami và tấm bản đồ sử dụng để vượt 600 km từ Kobe đến Tokyo. Ảnh: Kobe Shimbun

Dù dùng bản đồ giấy, ông Tanigami vẫn mang theo smartphone để con trai Naoya theo dõi lộ trình. Ông Naoya đã ra đường đón bố, không kìm được nước mắt.

"Tôi rất lo vì ông ấy tuổi đã cao, nhưng mừng vì bố không bị thương. Tôi ngưỡng mộ sức bền của ông ấy", Naoya nói.

Cụ ông Tanigami giảm 4 kg sau hành trình nhưng khẳng định sức khỏe ổn định. "Đó là một thử thách khó khăn, nhưng tôi vui vì đã có thể khiến con trai phấn khởi, cũng khiến bản thân tự tin hơn nhiều", ông bày tỏ.

Trong thời gian ở Tokyo, hai bố con đã đạp xe tham quan nhiều nơi. Ông Tanigami sẽ về Kobe bằng tàu cao tốc hoặc máy bay, để lại chiếc xe đạp ở nhà Naoya. Nhưng ông chưa nhờ con trai gửi xe đạp về quê, bởi mùa hè này, ông sẽ quay lại thủ đô để đạp xe ngược về Kobe.

vnexpress.net

Đọc thêm

Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.