Anh - Algeria, không còn đường lui

Nếu muốn tự quyết định số phận của mình ở bảng C, thầy trò Fabio Capello không thể làm điều gì khác ngoài một chiến thắng trong trận gặp kẻ cùng đường Algeria tối nay.

Kết quả trận đấu tối nay có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội của thầy trò Capello.

Kết quả trận đấu tối nay có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội của thầy trò Capello.

Trận hòa 1-1 với đội tuyển Mỹ ở trận ra quân không phải là thảm họa và chưa đủ để lấy đi cơ hội đi tiếp, nhưng nó khiến cho đội tuyển Anh mất mát nhiều thứ. Khi một thủ môn bắt chính để thủng lưới vì một tình huống tưởng như không khó thì niềm tin trong anh cũng như với phần còn lại trong đội ít nhiều sẽ bị suy giảm. Không thắng trước đối thủ từng thua mình đến bảy trong chín trận trước đó là điều đáng để tuyển Anh suy ngẫm. Và thực tế hơn, trong một cuộc đua chỉ có ba trận để quyết định thì hai điểm mất đi là điều không hề nhỏ. Cái tư thế của họ khi bước vào những trận đấu tiếp sau đó cũng phần nào khác đi.

Sau trận ra quân không như ý đó của thầy trò Capello, từ chỗ đặt niềm tin lớn, một bộ phận dư luận Anh bắt đầu tỏ ra ngờ vực về sức mạnh thực sự của đội nhà. Họ bới móc chuyện ông chỉ công bố danh sách thi đấu hai tiếng trước trận đấu. Họ cho rằng ông thật sai lầm khi triệu tập "bệnh nhân người Anh" Ledley King. Họ cho rằng James Milner đáng ra không nên đá chính trong trận gặp Mỹ, và cặp Steven Gerrard - Frank Lampard vẫn chưa thể hòa hợp với nhau ở khu vực giữa sân.

Tất cả những nghi vấn trên vốn dĩ là thứ thói quen ở Anh - nơi mà khi thắng đội tuyển sẽ được tung hê lên mây xanh nhưng khi thua có thể bị dìm ngay xuống tận bùn đen. Còn về bản chất mọi chuyện xem ra vẫn trong tầm kiểm soát của thầy trò Capello. Và vấn đề là họ phải làm sao để chứng minh điều đó. Nếu có một chiến thắng tối nay, mọi chuyện sẽ được nhìn nhận theo một góc độ khác với đội tuyển xứ sương mù.

Algeria mong gây chấn động trước Anh.

Algeria mong gây chấn động trước Anh.

"Chúng ta cần phải tin vào huấn luyện viên trưởng, vì đó là Fabio Capello", trung vệ kỳ cựu Jamie Carragher mạnh dạn khẳng định và điều đó là hoàn toàn có cơ sở. Một nhà cầm quân từng chinh chiến và lên đỉnh vinh quang với nhiều đội bóng danh tiếng như Capello luôn có cách để giải quyết vấn đề một cách tối ưu. Một chiến lược gia từng đưa Anh "rũ bùn đứng dậy" bằng chiến dịch vòng loại thành công (thắng 9 trong 10 trận) luôn biết đội bóng của ông có khả năng làm được những gì.

Trước trận đấu với Algeria, Capello chỉ đang phân vân không biết nên sử dụng Jermain Defoe hay Emile Heskey làm người đá cặp với Wayne Rooney. Mọi vấn đề còn lại, ông xem ra đều đã có chủ kiến. Carragher gần như chắc chắn sẽ hợp cùng John Terry che chắn trước mặt thủ môn - nhiều khả năng vẫn là Robert Green. Một thông tin đặc biệt ý nghĩa đến với tuyển Anh lúc này là sự trở lại của Gareth Barry.

Tiền vệ của Man City chưa từng được thừa nhận là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng anh đặc biệt quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Capello. Barry mới chỉ vắng mặt 5 lần vì những lý do bất khả kháng như chấn thương hay thẻ phạt trong 25 trận dưới thời Capello. Có tiền vệ này, tuyển Anh được trở lại với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2. Cả Gerarrd lẫn Lampard khi đó đều được rộng chân chơi theo xu hướng tấn công sở trường. Và khi đó, tuyển Anh mới thực sự là mình dưới thời Capello.

Khi tiền đạo tuyển Anh (trắng) biết tận dụng cơ hội, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn đối với họ.

Khi tiền đạo tuyển Anh (trắng) biết tận dụng cơ hội, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn đối với họ.

Sau những bất ngờ chấn động xảy ra gần đây với Tây Ban Nha và Pháp, tâm lý thận trọng là điều không thể bỏ qua đối với các ông lớn. Và tuyển Anh cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi Algeria đang ở thế không còn gì để mất và tuyên bố sẵn sàng chơi với "gấp đôi khả năng". Tuy nhiên bất ngờ có lẽ khó có cơ hội xảy ra lần này một khi quyết tâm là điều đang có thừa đối với tuyển Anh. Lampard hay Gerrard từng thừa nhận, đây có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Bởi vậy họ hẳn sẽ không thể để nó chết yểu.

Đội hình xuất phát dự kiến:

ANH: Green; Johnson, Carragher, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Barry, Gerrard; Rooney, Heskey.

ALGERIA: Chaouchi; Bougherra, Belhadj, Yahia, Halliche; Lacen, Ziani, Yebda, Foued Kadir, Djebbour, Matmour.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Dấu ấn của Viktor Lê trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Từ bản hợp đồng không nhận được nhiều kỳ vọng đến một trong những cầu thủ nổi bật nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã để lại nhiều dấu ấn trước khi nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.
FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA điều tra đội tuyển Argentina

FIFA xác nhận đang xem xét khả năng xử lý đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ chính trị về quần đảo Falklands (Malvinas) sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Messi không ghi bàn trong trận đấu gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong trận cầu sinh tử này.
Anh - Argentina: Màn thư hùng kinh điển

Anh - Argentina: Màn thư hùng kinh điển

Lịch sử đối đầu giữa Anh và Argentina luôn gắn với những tranh cãi, tiểu xảo và sự thù địch kéo dài suốt 60 năm. Hai đội sẽ biến trận bán kết World Cup 2026 tại Atlanta (Mỹ) lần này thành màn đại chiến rất được chú ý.
Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Pháp nhường vé chung kết cho Tây Ban Nha

Màn thư hùng giữa Pháp với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng khá bất ngờ dành cho La Roja đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Với thắng lợi 2-0, Tây Ban Nha có vé vào chơi trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2010.
Bán kết World Cup 2026: Long tranh, hổ đấu

Bán kết World Cup 2026: Long tranh, hổ đấu

Bốn đội bóng đang có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay là Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh sẽ tạo nên vòng bán kết World Cup 2026 hấp dẫn. Pháp đối đầu Tây Ban Nha, Argentina so tài cùng Anh, những trận bán kết hứa hẹn sẽ là tranh tài nảy lửa.
Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!