Cải tạo 10 ha đất hoang, vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thu gần 70 tấn lúa

(Baohatinh.vn) - Với diện tích hơn 10 ha, vụ mùa này, vợ chồng anh Hoàng Văn Thất ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) thu về gần 70 tấn lúa và nếp.

Anh Hoàng Văn Thất chia sẻ về quá trình cải tạo gần 10 ha đất hoang trồng lúa.

Ngồi trên chiếc máy gặt giữa cánh đồng lúa chín bạt ngàn, anh Hoàng Văn Thất (SN 1985, thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên) lau vội những giọt mồ hôi trên mặt và kể: “Mảnh đất này còn gọi là vùng Đồng De, Đồng Đượng thuộc diện tích đất nông nghiệp của 4 thôn: Phúc Tuy, Xuân Áng, Khang Thịnh, Mỹ Lộc của xã Xuân Viên. Mới năm ngoái đây thôi, chỗ này vẫn còn là đất hoang, cỏ lác mọc um tùm do người dân trồng lúa ít, thậm chí nhiều khu vực bỏ hoang cả chục năm nay”.

Cải tạo 10 ha đất hoang, vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thu gần 70 tấn lúa

Cánh đồng lúa chín vàng của vợ chồng anh Thất trong đợt thu hoạch.

Vùng đất bỏ hoang ngày nào mà anh Thất kể giờ đã là đồng lúa với những bông nặng trĩu, hạt nào hạt nấy chắc mẩy. Đó là nhờ đôi bàn tay, sự chịu khó của anh Thất và vợ - chị Trần Hồng Thùy (SN 1986).

Câu chuyện vợ chồng anh mạnh dạn cải tạo đất bỏ hoang lâu năm để trồng lúa đã khiến nhiều người trong vùng không khỏi thán phục về ý chí, quyết tâm phát triển kinh tế trên chính quê hương của mình.

Sinh ra trên vùng quê Xuân Viên, từ nhỏ, cả anh Thất và chị Thùy đều đã quen với đồng ruộng. Lập gia đình năm 2008, anh chị chỉ làm vài ba sào ruộng để lấy lương thực tự phục vụ gia đình. Bắt đầu từ năm 2018, anh Thất bắt đầu mượn đất của một số người dân không sản xuất để trồng lúa. Năm 2018 và 2019, mỗi vụ xuân, vợ chồng anh Thất trồng 3 mẫu lúa, đến năm 2020 tăng diện tích lên 6 mẫu.

Cải tạo 10 ha đất hoang, vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thu gần 70 tấn lúa

Vụ lúa xuân năm nay, vợ chồng anh Thất thu về gần 70 tấn lúa tươi.

Tháng 6/2020, không đành lòng khi thấy đất bỏ hoang vẫn còn nhiều nên anh Thất đã bàn với vợ xin thầu 10 ha để trồng lúa. Cải tạo đất hoang chẳng dễ dàng gì, thời gian đầu, vợ chồng anh gặp khó khăn do đường giao thông không thuận lợi. Anh đã phải thuê máy đắp đường, đắp bờ để ruộng thẳng hàng, thẳng lối. Cuối năm 2020, vợ chồng anh mạnh dạn đầu tư máy kéo, máy cày, máy bơm nước với số tiền hơn 200 triệu đồng để phục vụ sản xuất.

“Vụ xuân năm nay, vợ chồng tôi đã gieo gần 2 tấn giống lúa chủ yếu là BQ, Hương thơm, nếp 98. Để kịp thời vụ, tôi phải thuê đến 5 người cùng gieo giống, chỉ trong 4 ngày đã hoàn thành. Trong quá trình lúa sinh trưởng, ngoài 2 vợ chồng “ăn ngủ” với cánh đồng lúa, lúc cao điểm còn phải thuê thêm người chăm sóc, bơm nước” – chị Trần Hồng Thùy cho hay.

Cải tạo 10 ha đất hoang, vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thu gần 70 tấn lúa

Để thu hoạch lúa, anh Thất phải thuê thêm 4 người bốc vác mỗi ngày.

Vụ sản xuất này là lần đầu tiên vợ chồng anh Thất sản xuất với diện tích đất lớn đến vậy. Gần 4 tháng chứng kiến cánh đồng lúa qua từng giai đoạn phát triển, vợ chồng anh như càng được tiếp thêm niềm vui khi lúa sinh trưởng tốt, cho vụ mùa bội thu, đạt 3,5 tạ/sào. Những ngày này, chiếc máy gặt anh thuê từ Bình Định ra phải hoạt động hết công suất. Đội nắng, làm đêm, vợ chồng anh tăng tốc thu hoạch để đảm bảo tiến độ.

Lúa xuân năm nay được mùa, năng suất và giá bán khá cao. Anh Thất nhẩm tính, với hơn 10 ha, vợ chồng anh sẽ thu về gần 70 tấn lúa gạo và lúa nếp tươi; trong đó hơn 3 tấn lúa gạo, còn lại là nếp.

Lúa gạo sau khi thu hoạch về, vợ chồng anh sẽ phơi khô, còn nếp thì chủ yếu bán tươi cho các thương lái đến mua tại ruộng với giá 500 – 530 nghìn đồng/tạ. Tính ra, vụ xuân năm nay, anh sẽ bán được khoảng 350 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, anh thu về tầm 200 triệu đồng.

Cải tạo 10 ha đất hoang, vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh thu gần 70 tấn lúa

Vụ mùa này, vợ chồng anh Thất chủ yếu bán lúa tươi, chỉ một phần nhỏ là đem phơi khô.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Thành, Xuân Viên là địa phương có diện tích trồng lúa lớn của huyện Nghi Xuân với khoảng 340 ha, trong đó có 20 ha là đất được mở rộng vụ xuân năm nay nhờ người dân khai hoang sản xuất.

Với hơn 10 ha lúa, vợ chồng anh Thất là người trồng diện tích lúa nhiều nhất của xã. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, vợ chồng anh đã gây dựng kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Để động viên các gia đình tích cực sản xuất, xã cũng đã có cơ chế hỗ trợ cho các hộ khai hoang sản xuất 100 nghìn đồng/sào.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.