Châu Âu hỗn loạn vì “siêu giải đấu”

Nếu mọi việc diễn ra đúng như toan tính của nhóm 12 CLB đại gia, ESL sẽ làm thay đổi hoàn toàn mặt bằng chung của bóng đá châu Âu.

Châu Âu hỗn loạn vì “siêu giải đấu”

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sẽ là người điều hành ESL - Ảnh: Marca

Một ngày trước khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) tiến hành cuộc họp về việc cải cách Champions League, họ bị những CLB hàng đầu châu Âu giội một gáo nước lạnh với thông báo về việc thành lập “siêu giải đấu” European Super League (ESL).

ESL là gì?

Vài năm qua, ý tưởng về việc thành lập ESL đã được thai nghén từ nhóm 12 CLB hàng đầu của châu Âu gồm 6 đại diện của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) là Liverpool, M.U, Chelsea, Man City, Arsenal và Tottenham; 3 đại diện La Liga (Tây Ban Nha) là Real Madrid, Barca và Atletico; cùng 3 đại diện Serie A (Ý) là Juventus, Inter Milan và AC Milan.

Trong thông báo mới nhất, họ cho biết sẽ mời thêm 3 CLB nữa (Bayern Munich và PSG chưa có động thái nào cho biết sẽ tham dự) để tạo thành nhóm 15 CLB sáng lập Super League. ESL không liên quan gì đến Champions League, Europa League, hay bất kỳ giải vô địch quốc nội nào khác. Ban tổ chức ESL sẽ tìm cách sắp lịch thi đấu sao cho không ảnh hưởng đến các giải đấu khác.

Chủ tịch của ESL chính là “ông trùm” Florentino Perez - đương kim chủ tịch CLB Real Madrid. Ngoài 15 CLB sáng lập, ESL hằng năm sẽ mời thêm 5 đội bóng tham dự giải.

Vì sao ESL ra đời?

Ý tưởng này thực sự khiến người hâm mộ “sướng tê người” bởi ESL chỉ gồm các CLB mạnh nhất thế giới. Đó là những CLB hùng mạnh nhất, nhiều ngôi sao nhất, nhiều người hâm mộ nhất, cũng như giàu truyền thống nhất.

Tất cả các trận đấu cũng đều hứa hẹn mang đến chất lượng cao, không còn tình cảnh một đại gia phải đá với một CLB mà chúng ta... chưa từng nghe tên qua như Ferencvaros hay Krasnodar nữa. Giai đoạn vòng bảng Champions League hiện tại đầy rẫy những trận đấu như vậy, khi gần một nửa số đại diện đến từ các nền bóng đá trung bình ở châu Âu.

Giàu gấp nhiều lần Champions League

Tiền bạc là cội rễ vấn đề. Ban tổ chức ESL đã ký thỏa thuận với ngân hàng Mỹ JP Morgan trị giá 6 tỉ USD. Và ngay từ năm đầu tiên, 15 CLB sáng lập sẽ nhận được gần 4 tỉ USD để “hỗ trợ cơ sở hạ tầng” cũng như “bù đắp các thiệt hại vì CĐV không thể đến sân trong thời điểm đại dịch”.

15 CLB chia nhau 4 tỉ USD, tức gần 300 triệu USD mỗi đội ngay từ khi dự giải. Số tiền này cao gấp đôi so với nguồn thu của các đội bóng vô địch Champions League. Và số tiền này vẫn chưa bao gồm các khoản tài trợ, bản quyền truyền hình, tiền thưởng... Đó đều là chuyện của tương lai, nhưng ai cũng có thể thấy, một khi ESL ra đời, Champions League khó lòng cạnh tranh nổi về yếu tố thương mại.

Một cuộc hỗn chiến

Quá nhiều lợi ích cho các CLB lớn, nhưng toàn bộ hệ thống các giải đấu châu Âu sẽ bị phá nát. Không chỉ có Champions League và Europa League, ngay cả các giải đấu quốc nội cũng bị ảnh hưởng bởi những cuộc đua “top 4”, “top 6” sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với ESL.

UEFA và FIFA nhiều năm qua đã phản đối ý tưởng thành lập ESL. Mới nhất, UEFA thông báo sẽ cấm những CLB liên quan đến ESL tham gia mọi giải đấu quốc nội và châu lục. FIFA tuyên bố cấm các cầu thủ dự ESL khỏi mọi giải đấu do họ tổ chức (bao gồm World Cup). Ban tổ chức Premier League cũng lên tiếng phản đối.

Bóng đá châu Âu đang thực sự trải qua một cuộc hỗn chiến xoay quanh đồng tiền. Nếu ESL thực sự ra đời, các CLB đại gia cũng ngày càng hùng mạnh hơn nhưng sự phân cách giàu nghèo trong làng bóng đá sẽ càng khoét sâu.

Các nguyên thủ quốc gia cũng lên tiếng

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng cảnh báo các CLB thành lập ESL “cần phải trả lời với người hâm mộ và cộng đồng bóng đá thế giới trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào” - Hãng tin AFP dẫn lời.

Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định rằng kế hoạch này có thể “đe dọa các nguyên tắc về đoàn kết và giá trị thể thao”.

Theo tuoitre

Đọc thêm

10 điểm nhấn của vòng ba Ngoại hạng Anh

10 điểm nhấn của vòng ba Ngoại hạng Anh

Siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai, Man City thua trận thứ hai liên tiếp hay cú đá phạt đền ấn định chiến thắng của Bruno Fernandes thuộc danh sách những điểm nhấn tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Man City thua ngược cay đắng

Man City thua ngược cay đắng

Tối 31/8, Man City để thua ngược cay đắng 1-2 trên sân Brighton trong trận cầu thuộc vòng 3 Premier League 2025/26.
Liverpool và Arsenal đại chiến với đội hình dự kiến nào?

Liverpool và Arsenal đại chiến với đội hình dự kiến nào?

Hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool và Arsenal sẽ đại chiến với nhau tại vòng 3 trên sân Anfield vào 22h30 đêm nay. Dưới đây là tình hình lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội.
Quỷ đỏ thắng trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Quỷ đỏ thắng trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Ở trận đấu giữa MU vs Burnley tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26, đội chủ nhà dù được đánh giá cao hơn và dẫn trước nhưng phải tới bàn thắng của Bruno Fernandes trong phút bù giờ mới có được 3 điểm nhọc nhằn.
MU bị đội bóng vô danh sỉ nhục

MU bị đội bóng vô danh sỉ nhục

Rạng sáng 28/8, đội bóng vô địch Anh nhiều nhất lịch sử hòa CLB League Two, Grimsby 2-2, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu trong khuôn khổ vòng 2 League Cup.
Địa chấn ở Champions League

Địa chấn ở Champions League

Rạng sáng 27/8, Kairat Almaty làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên dự giai đoạn phân hạng Champions League, nhờ việc vượt qua Celtic 3-2 trên chấm luân lưu.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và “bài toán” cần lời giải

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và “bài toán” cần lời giải

Trận thua trước Ninh Bình khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng. Đội bóng cần sớm giải quyết các điểm yếu đã lộ rõ trong trận khởi đầu để có kết quả tốt hơn.
Công an Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia

Công an Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia

Chiều 9/8 trên sân Thiên Trường, Công an Hà Nội (CAHN) đánh bại Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2025, khép lại một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và cảm xúc.
Tuyển nữ Myanmar thắng sốc U23 Australia

Tuyển nữ Myanmar thắng sốc U23 Australia

Lượt trận đầu tiên bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra chiều tối nay (7/8) tại Phú Thọ sớm có bất ngờ. Tuyển nữ Myanmar đánh bại U23 Australia 2-1, còn Philippines thắng đậm Timor Leste 7-0.