Thua đội hạng Nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

(Baohatinh.vn) - Thất bại 0-2 trước Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 1/8 khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nói lời chia tay Cúp Quốc gia.

bqbht_br_as1.jpg
Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lúc 18 giờ ngày 22/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trên sân Trường Tươi Đồng Nai khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026.

Ra sân với một số cầu thủ dự bị, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà. Dù đang thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng Đồng Nai lại sở hữu một số cựu tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Minh Vương cùng lối chơi gắn kết.

Trước sức ép từ đội chủ nhà, đội bóng núi Hồng đã nhận bàn thua ngay ở phút 27. Người lập công cho Đồng Nai là tiền vệ Minh Vương. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

bqbht_br_as2.jpg
Minh Vương ăn mừng bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng những pha triển khai tấn công của đội khách đều khá bế tắc.

Khi chưa có bàn gỡ hoà thì đội bóng lại phải nhận bàn thua thứ 2.

Từ pha phản công nhanh, Alex Sandro dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

bqbht_br_as3.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể ghi bàn vào lưới Đồng Nai, qua đó chấp nhận thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Với trận thua này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức nói lời chia tay Cúp Quốc gia 2025/2026.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tuchel xin lỗi Mainoo

Tuchel xin lỗi Mainoo

HLV Thomas Tuchel thừa nhận Kobbie Mainoo không đáng phải ngồi ngoài suốt World Cup 2026 và gửi lời xin lỗi tới tiền vệ MU.
Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Chơi hơn người từ phút 23 với thẻ đỏ của Phil Foden, Man Utd vẫn thua đội khách Man City 0-1 bởi bàn duy nhất của Erling Haaland, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.
Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!