FIFA phạt nặng Indonesia ở vòng loại World Cup 2026

LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải nộp tiền phạt, còn hai cầu thủ bị cấm thi đấu sau những phản ứng ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

PSSI bị FIFA phạt 50.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 1,65 tỷ đồng, do để người hâm mộ ném vật thể lạ xuống sân King Abdullah hôm 11/10. Trong khi đó, hai cầu thủ gốc Hà Lan là Shayne Pattynama và Thom Haye phải nộp 5.000 franc Thụy Sĩ, và bị treo giò 4 trận tiếp theo với đội tuyển Indonesia. Tất cả đều xuất phát từ sự bất mãn với các quyết định của trọng tài chính Ma Ning.

Phút 77, Kevin Diks chạm bóng trước, khiến Merchas Doski vung chân hết cỡ phá bóng hụt lại thành trúng người đối phương. Nhưng trọng tài Ma Ning cho rằng Diks phạm lỗi trước và cho Iraq đá phạt lên, khiến các cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội.

Các cầu thủ Indonesia phản ứng với trọng tài Ma Ning trong trận thua Iraq ở lượt hai bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình
Các cầu thủ Indonesia phản ứng với trọng tài Ma Ning trong trận thua Iraq ở lượt hai bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, ở tình huống tương tự vào phút 86, trọng tài người Trung Quốc lại rút thẻ vàng cho Romeny khi sút trúng Tahseen, dù đã hãm lực để chân không đi hết tầm. Cơn giận dữ của hàng nghìn người hâm mộ Indonesia tại khán đài B sân King Abdullah bùng nổ. Họ chỉ tay và hét lớn về phía trọng tài, rồi ném rất nhiều vật thể lạ xuống sân.

Trọng tài Ma Ning phải chạy về khán đài A để trao đổi với ban tổ chức. Trung vệ đội trưởng Jay Idzes đi đến vị trí của CĐV nhà để trấn an, đồng thời xua tay ngừng ném. Sau đó, anh và các đồng đội Indonesia phải dọn các chai, cốc nhựa ra ngoài biên để trận đấu có thể sớm được tiếp tục.

Sau khi trận đấu trên sân King Abdullah kết thúc tối 11/10, nhiều thành viên Indonesia tiến đến trọng tài Ma Ning để chất vấn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy sau đó trọng tài ba lần rút thẻ đỏ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Đầu tiên, Ma Ning phạt Shayne Pattynama, người ngồi dự bị, trong tình huống hậu vệ này đang được HLV Graham Arnold của Iraq can ngăn rồi đẩy đi. Ngay lập tức, trưởng đoàn Surmadji tiến tới xô mạnh Ma Ning với gương mặt đằng đằng sát khí, để rồi cũng phải nhận thẻ đỏ.

Sau đó, trọng tài 46 tuổi đưa ra hình phạt tương tự với Thom Haye. Tiền vệ này cũng nổi nóng trước khi được Idzes ôm lấy và khuyên can.

Thất bại dưới tay Iraq và trận thua Arab Saudi 2-3 trước đó đã kết liễu giấc mơ dự World Cup 2026 của Indonesia. Sau đó, PSSI cũng sa thải HLV Patrick Kluivert và chưa tìm được ứng viên thay thế.

vnexpress.net

Chủ đề World Cup 2026

Đọc thêm

Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai?

Cầu thủ quê Hà Tĩnh giúp U17 Việt Nam thắng trận lịch sử là ai?

Cầu thủ quê Hà Tĩnh Đậu Quang Hưng là người ghi bàn duy nhất giúp U17 Việt Nam thắng 1-0 U17 Yemen. Đây là chiến thắng đầu tiên sau 10 năm của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn dự U17 World Cup 2026 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.
Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm

Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League 2025/26 sau chiến thắng nghẹt thở trước Atlético Madrid. Đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ chấm dứt 20 năm chờ đợi mà còn làm nên kỳ tích với chuỗi trận bất bại ấn tượng.
Forest quật ngã Aston Villa

Forest quật ngã Aston Villa

Rạng sáng 1/5, Aston Villa bất ngờ thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 thuộc bán kết lượt đi Europa League.
Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!