Miệt mài làm việc xuyên lễ, sẵn sàng phục vụ người dân

Miệt mài làm việc xuyên lễ, sẵn sàng phục vụ người dân

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Đây cũng là thời điểm mọi người mong muốn được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, thế nhưng, không ít người vẫn miệt mài làm việc xuyên lễ, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 cổ vũ hành trình khát vọng mới

Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 cổ vũ hành trình khát vọng mới

Hà Tĩnh tự hào là hậu phương lớn của miền Bắc, là tiền tuyến lớn của miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng, nỗ lực phát huy tiềm năng, giành nhiều kết quả nổi bật...
Bước nhảy vọt của kháng chiến trường kỳ

Bước nhảy vọt của kháng chiến trường kỳ

Kế thừa kinh nghiệm từ lịch sử, trong chiến tranh chống Mỹ, Đảng ta tiếp tục đề ra phương châm đánh lâu dài, giành thắng lợi từng bước, tiến tới chủ động tiến công.
Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Nghệ thuật nắm thời cơ, tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng

Đại thắng mùa xuân năm 1975 - Nghệ thuật nắm thời cơ, tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một thắng lợi vĩ đại, hiển hách nhất trong lịch sử của dân tộc ta. Trong đó, nắm thời cơ, tạo thời cơ và chớp thời cơ là nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh Nhân dân xuất sắc của Đảng ta, quân đội ta.
Ngã ba Đồng Lộc - lối về ký ức

Ngã ba Đồng Lộc - lối về ký ức

Những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc, mảnh đất một thời là “chảo lửa, túi bom” Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) lại đón muôn triệu bước chân từ khắp bốn phương trời. Có những người mới đến lần đầu, có người năm nào cũng đến, nhưng những cảm xúc bồi hồi, xúc động thì luôn mới mẻ.
Giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Nhằm giành thế chủ động trên chiến trường, tạo thế có lợi trong đàm phán tại Paris, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền nam, lấy Trị-Thiên làm hướng tiến công chiến lược chủ yếu.
Dùng máy bay địch đánh địch trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Dùng máy bay địch đánh địch trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Đúng 2 ngày rưỡi trước khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, vào lúc 15 giờ ngày 28/4/1975, phi đội máy bay A37 của phi công Nguyễn Thành Trung đã được lệnh xuất kích từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang) vào ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, tiêu diệt và phá hủy 50 máy bay địch. Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Lê Văn Tri là người chỉ huy trận đánh này.
“Núi Nài đó hiên ngang, trận đầu ta thắng Mỹ”

“Núi Nài đó hiên ngang, trận đầu ta thắng Mỹ”

Không có di tích, không có những cuộc trở về chiến trường xưa như những địa danh khác nhưng mỗi dịp tháng 4 lịch sử của dân tộc, nhiều người lại bâng khuâng nhớ về núi Nài, nhớ trận đầu thắng Mỹ và những con người đã làm nên chiến công hiển hách trên mảnh đất thị xã Hà Tĩnh năm xưa...
Ký ức ngày giải phóng Sài Gòn của các cựu binh Sư đoàn 341 ở Hà Tĩnh

Ký ức ngày giải phóng Sài Gòn của các cựu binh Sư đoàn 341 ở Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 4, về thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), tôi may mắn được gặp 5 cựu binh thuộc Sư đoàn 341 (Quân đoàn 4) từng tham gia giải phóng Sài Gòn. Năm nay, họ đều đã gần ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn còn mạnh khỏe và thường hội ngộ nhau trong những dịp đặc biệt.
“Chúng cháu đã làm đúng lời Bác dặn!”

“Chúng cháu đã làm đúng lời Bác dặn!”

46 năm đã trôi qua nhưng với Đại tá Trần Hậu Tám - Phó Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh, giờ phút cùng đoàn quân Sư đoàn Sông Lam hiên ngang xông vào sào huyệt địch ở Dinh Độc Lập và hình ảnh những đồng đội thân yêu ngã xuống trước đại thắng 30/4/1975 mãi ăn sâu vào ký ức.
Nước của những người chưa bao giờ khuất…

Nước của những người chưa bao giờ khuất…

Những ngày tháng tư hào sảng này, là người Việt Nam, có ai không bồi hồi, xúc động, tự hào trong từng tế bào, mạch máu về những năm tháng đau thương nhưng hào hùng của dân tộc! Có ai lãng quên được khí thế sục sôi của cả đất nước khi ngày chiến thắng đang đến gần!