Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

(Baohatinh.vn) - Anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu trong thời bình, Trung tá Bùi Hoan (SN 1942, tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) cho rằng, thành công của cuộc đời ông là do luôn không ngừng học và làm theo lời Bác Hồ đã dạy.

Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

Ông Bùi Hoan (ngồi phía trước bên trái) cùng đồng đội, sau ngày chiến thắng 30/4/1975. Ảnh: NVCC

Bác ơi! Sài Gòn đã giải phóng rồi!”

Dịp 30/4 này, dù đã qua 46 mùa xuân đất nước giải phóng, non sông thu về một mối nhưng Trung tá Bùi Hoan vẫn bồi hồi khi nhắc lại kỷ niệm sau giây phút cùng đồng đội trong Lữ đoàn 203, tăng thiết giáp húc đổ cổng sắt, cắm cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975.

Ông Bùi Hoan kể: “Trưa hôm đó (30/4/1975), sau nhiều ngày hành quân đánh trận không nghỉ và giờ phút căng thẳng giành lại Dinh Độc Lập, chúng tôi ai cũng vỡ òa niềm vui chiến thắng.

Song, sau giây phút ấy, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc rưng rưng. Tôi nghĩ đến Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu, Người đã khao khát biết bao giây phút miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Lúc đó, nhìn về phía lá cờ giải phóng đang tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tôi khẽ kêu lên: “Bác ơi! Sài Gòn giải phóng rồi!”.

Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

Trung tá Bùi Hoan.

Ông Bùi Hoan sinh năm 1942, tại xã Thạch Phú (nay là phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Năm 1961, ông nhập ngũ, 3 tháng sau được tuyển vào học lái xe tăng tại Trung đoàn 202 (Vĩnh Phú). Từ tháng 10/1963 - tháng 10/1965, ông Hoan tiếp tục đi học sỹ quan pháo cao xạ tại Trường Sỹ quan không quân (Tây Sơn).

Sau khi hoàn thành 2 khóa học, ông Bùi Hoan được biên chế ở nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị: Trung đoàn Pháo cao xạ 225 bảo vệ sân bay kép Bắc Giang, Trung đoàn 282 chiến đấu ở mặt trận đường 7 Nam Lào.

Từ tháng 8/1969 - tháng 4/1974, ông Hoan là trợ lý tăng thiết giáp Bộ chỉ huy chiến dịch B70 Nam Lào; sau đó là trợ lý tăng thiết giáp của Quân khu Trị Thiên.

Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng 30/4, ông Hoan thường ôn lại những kỷ niệm trong quá trình chiến đấu. (Trong ảnh: Ông Bùi Hoan cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vinh xem lại những hình ảnh tư liệu về giải phóng Sài Gòn 1975)

Ngày 17/5/1974, thành lập Quân đoàn 2, ông trở thành trợ lý tăng thiết giáp Bộ chỉ huy Quân đoàn 2 tham gia chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm sỹ quan đốc chiến (nhận lệnh của Tư lệnh chiến dịch đôn đốc lực lượng chiến đấu toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) cùng đơn vị Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn. Vượt qua nhiều trận đánh, ông đã cùng đồng đội có mặt và cắm cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975.

Từ năm 1976 - 1980, ông tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Campuchia và tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1981-1985, ông đi học ở Liên Xô, sau đó trở về công tác tại Lữ đoàn 203. Năm 1990, ông Bùi Hoan về hưu với quân hàm Trung tá tại phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Điển hình học tập và làm theo lời Bác trong thời bình

Ngay sau khi về hưu, ông Bùi Hoan nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương ở nhiều vai trò và đạt được nhiều kết quả xuất sắc.

Từ năm 1990 - 2015, ông liên tục đảm nhiệm các vai trò như: tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thạch Phú, Bí thư Chi bộ tổ dân phố… Đặc biệt, ông có 20 năm làm Bí thư chi bộ tại tổ dân phố 7 và tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập (1994-2015) góp phần đưa phong trào địa phương đi lên.

Bản thân ông Bùi Hoan từng 2 lần được vinh danh là điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh vào năm 2006 và cấp thành phố năm 2014; hai lần được BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trao chứng nhận bí thư chi bộ tiêu biểu toàn tỉnh năm 2012 và 2014. Ngoài ra, ông còn được UBND tỉnh và các cấp, ngành nhiều lần khen thưởng.

Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

Ông Bùi Hoan cùng “bộ sưu tập” bằng khen, chứng nhận của các cấp, ngành trong quá trình tham gia công tác xã hội ở địa phương sau khi về hưu.

Kỷ niệm làm ông nhớ mãi trong thời gian cống hiến với vai trò người đứng đầu tổ dân phố 7 đó là năm 2005, đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong chuyến thăm Hà Tĩnh đã đến tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập và nhận xét: Qua tinh thần đoàn kết mà người dân ở tổ dân phố 7 thể hiện, chúng tôi hiểu được vì sao Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển. "Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi nghe được lời ghi nhận đó” - ông Bùi Hoan chia sẻ.

Năm 2016, sau khi hoàn thành nhiệm kỳ đại biểu HĐND phường Hà Huy Tập 2011-2016, tuổi cao, ông Bùi Hoan xin nghỉ công tác địa phương. Dù vậy, với vai trò một đảng viên, một cựu chiến binh, ông vẫn luôn nêu cao vai trò gương mẫu, lối sống chuẩn mực.

Học Bác, cựu lính giải phóng ở Hà Tĩnh dành cả cuộc đời để cống hiến

Nghỉ dưỡng tuổi già nhưng ông Bùi Hoan vẫn luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của một đảng viên, người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tại nơi mình sinh sống. (Trong ảnh: Ông Hoan cùng vợ làm vườn).

Ông Bùi Hoan chia sẻ: “Cuộc đời tôi có 29 năm cống hiến trong quân ngũ và 26 năm làm công tác phong trào địa phương. Những thành công mà tôi có được đều nhờ quá trình không ngừng học tập và rèn luyện theo những điều Bác Hồ đã dạy”.

Phó Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh Trần Hậu Tám nhận xét: “Không chỉ đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Bùi Hoan còn không ngừng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình. Ông là một CCB gương mẫu, điển hình tiêu biểu cho phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi mặt trận".

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Đọc thêm

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.