Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài cuối): Sự chuẩn mực, tri thức và tình yêu thương làm nên môi trường giáo dục nhân văn

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài cuối): Sự chuẩn mực, tri thức và tình yêu thương làm nên môi trường giáo dục nhân văn

Xây dựng đội ngũ nhà giáo chuẩn mực, giỏi chuyên môn, giàu tình yêu thương; môi trường giáo dục đổi mới, sáng tạo, nhân văn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với các nhà quản lý giáo dục, nhà giáo về những cách làm hiệu quả và định hướng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 2): Bản làng vui có bước chân thầy cô

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 2): Bản làng vui có bước chân thầy cô

Khi con đường đến trường còn đẫm hơi sương, ngọn núi vẫn ẩn khuất trong màn mây mù dày đặc thì những người gieo chữ ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bắt đầu một ngày mới. Bước chân quen thuộc của thầy cô đã đến với bản làng, đánh thức con trẻ, thúc giục các em nhanh bước đến trường.
Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 1): Cùng trò nghèo vượt khó

Những câu chuyện ấm áp dưới mái trường (bài 1): Cùng trò nghèo vượt khó

Hành trình tìm đến tri thức của nhiều học trò nghèo Hà Tĩnh luôn in đậm dấu ấn về những người thầy. Không chỉ truyền thụ tri thức, thầy cô còn là người lặng thầm đồng hành bên học trò với tình yêu thương và sự thấu cảm, là điểm tựa tinh thần giúp các em vượt qua khó khăn, vững vàng bước tới tương lai.
Xúc động video clip “Viết tiếp một giấc mơ” tri ân người thầy ở Hà Tĩnh

Xúc động video clip “Viết tiếp một giấc mơ” tri ân người thầy ở Hà Tĩnh

Tác phẩm “Viết tiếp một giấc mơ” là câu chuyện có thật về cậu học trò nghèo khó vì muốn đỡ đần gia đình đã đi làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập. Công việc lấy đi nhiều sức khỏe và thời gian của em khiến việc học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một người thầy đã theo sát từng bước đi, từng suy nghĩ của em và động viên cậu học trò tiếp tục sự học để thay đổi tương lai.
Những “người lái đò” vĩ đại

Những “người lái đò” vĩ đại

Nếu thời phong kiến, người thầy là một trong 3 người được kính trọng nhất: quân - sư - phụ (vua - thầy - cha) thì ngày nay, bên cạnh ví “kỹ sư tâm hồn” người ta còn ví người thầy, người cô là những “người lái đò” chở học sinh qua sông cập bến tri thức và một nghĩa nào đó là cập bờ tương lai.
Các địa phương kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Các địa phương kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã vinh danh các giáo viên tiêu biểu vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Vinh quang sứ mệnh “trồng người” (bài 2): “Người mẹ” của học sinh ở những vùng khó khăn

Vinh quang sứ mệnh “trồng người” (bài 2): “Người mẹ” của học sinh ở những vùng khó khăn

“Hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhà giáo là được chứng kiến các thế hệ học sinh trưởng thành, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Không có gì ý nghĩa hơn khi đã ra trường rất lâu, các em vẫn trở về và gọi tôi tiếng “mẹ” trìu mến, thân thương”, gắn bó với nghề bằng tâm niệm đó, cô Lê Thị Thanh Loan - giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà) đã trở thành người mẹ thứ hai của học trò nghèo ở những vùng quê còn nhiều gian khó.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, các trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ), THPT Can Lộc và THPT Hàm Nghi (Hương Khê) đã phát huy bề dày truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh lên tầm cao mới.
Khai mạc Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh

Liên hoan Tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2022 nhằm tạo không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời giúp phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân điển hình trong phong trào văn nghệ của đội ngũ nhà giáo.
Nơi trường là nhà, thầy cô là cha mẹ

Nơi trường là nhà, thầy cô là cha mẹ

Suốt 26 năm qua, các thế hệ thầy cô Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) không chỉ là người cha, người mẹ thứ hai của học sinh mà còn là người bạn tâm tình giúp các em vượt qua khó khăn, từng bước tự tin mở cánh cửa tương lai.
Nỗ lực “trồng người” trên vùng đất khó ở Can Lộc

Nỗ lực “trồng người” trên vùng đất khó ở Can Lộc

Từ đơn vị yếu kém, trong 5 năm trở lại đây, Trường Tiểu học Hà Tông Mục đã vươn lên thành một trong những đơn vị dẫn đầu bậc giáo dục tiểu học của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Đó là thành quả chung của nhà trường, phụ huynh, học sinh và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thi đua nâng cao chất lượng dạy học trong các trường THPT ở Hà Tĩnh

Thi đua nâng cao chất lượng dạy học trong các trường THPT ở Hà Tĩnh

Bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội thi giáo viên giỏi, sinh hoạt chuyên môn liên khối, liên trường, việc nâng cao chất lượng dạy học đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong khối THPT ở Hà Tĩnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ân tình thầy trò ở vùng đất học Hà Tĩnh

Ân tình thầy trò ở vùng đất học Hà Tĩnh

“Gieo chữ” dưới những mái trường miền Trung khắc nghiệt nhưng những người thầy, người cô nhiều thế hệ ở Hà Tĩnh luôn kiên trì, dành tất cả tâm huyết, miệt mài ươm dệt nên những mầm xanh cho tương lai.
“Gieo chữ” nơi biên cương Hà Tĩnh

“Gieo chữ” nơi biên cương Hà Tĩnh

Vượt qua bao khó khăn, đường sá xa xôi cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, các cô giáo vẫn miệt mài bám lớp nơi biên cương bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để thực hiện sứ mệnh “gieo chữ”.
Đạo thầy trò trong văn hóa Việt Nam

Đạo thầy trò trong văn hóa Việt Nam

Quân - sư - phụ (vua - thầy - cha) là 3 người được kính trọng nhất theo quan điểm Nho giáo đã có ảnh hưởng tới văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Nhưng cao hơn, phong phú hơn, người Việt Nam coi “tôn sư, trọng đạo” là nguyên tắc sống, từ đó đạo thầy trò trở nên cao quý và đẹp đẽ.