(Baohatinh.vn) - Trước cảnh báo bão số 10 (Bualoi) với sức gió giật cấp 15, ngư dân các xã ven biển Hà Tĩnh khẩn trương chằng néo, gia cố tàu thuyền trong mưa gió nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
Trước cảnh báo bão số 10 (Bualoi) với cường độ giật cấp 15 sắp đổ bộ vào đất liền, bà con ngư dân tại các xã ven biển Hà Tĩnh đang dầm mình trong mưa gió, khẩn trương thực hiện các biện pháp chằng néo, gia cố tàu thuyền tại nơi neo đậu.
Tại xã Thiên Cầm, nơi từng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 5 hồi tháng 8 vừa qua khi hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, sự lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt ngư dân. Rút kinh nghiệm, lần này, công tác phòng chống được triển khai quyết liệt hơn.
Ngay từ sáng sớm, ngư dân đã tập trung cao độ, đưa toàn bộ tàu thuyền nhỏ và vừa về các khu vực neo đậu kín gió, tránh xa bờ biển sóng lớn. Họ dùng những sợi dây thừng lớn, chắc chắn để chằng néo các tàu sát vào nhau, cố định chặt chẽ vào các cọc neo, bờ kè.
Ông Nguyễn Văn Nam, ngư dân tại thôn Hải Nam cho biết: “Bão số 5 vừa rồi thiệt hại lớn quá, bà con mất cả chục chiếc tàu to nhỏ. Lần này bão số 10 được cảnh báo còn mạnh hơn. Chúng tôi phải làm thật kỹ, làm tới nơi tới chốn. Dầm mưa, dầm gió có mệt nhưng còn hơn là nhìn tài sản bị sóng đánh tan hoang. Cứ thấy tàu thuyền an toàn trong bão là yên tâm phần nào rồi”.
Đứng cạnh chiếc thuyền vừa được chằng néo cẩn thận, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, ngư dân Hoàng Văn Hoan (thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm) cho biết: "Chúng tôi thức trắng đêm qua để cùng nhau đưa tàu lên cao, chằng néo bằng mọi thứ có thể. Chịu cực lúc này thì mới bảo vệ được cần câu cơm. Chỉ mong bão đừng vào mạnh quá để bà con đỡ thiệt hại".
Tại xã Lộc Hà, ngư dân cũng đang chạy đua với thời gian. Các khu neo đậu chật kín người và tàu thuyền. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương đã huy động toàn bộ nhân lực, hỗ trợ bà con đưa tàu vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời kiểm tra, giám sát công tác gia cố.
Ngư dân Nguyễn Văn Bình (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) cho biết: “Cả nhà tôi sống nhờ chiếc tàu cá này. Bão đang vào nhanh lắm, nên chúng tôi phải tập trung nhân lực, làm hết công suất. Dùng lốp xe cũ, dùng thêm nhiều dây cáp, chằng néo tàu thật cẩn thận, không dám lơ là một phút nào”.
Bà con ngư dân đều hiểu rằng, trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động và cẩn trọng là yếu tố sống còn để giảm thiểu thiệt hại. Đây không chỉ là việc bảo vệ tài sản, mà còn là bảo vệ sinh kế trước sự đe dọa trực tiếp từ cơn bão lớn được dự báo là có cường độ rất mạnh và di chuyển nhanh.
Không chỉ ở Thiên Cầm, Lộc Hà, thời điểm này, bà con ngư dân các xã ven biển ở Hà Tĩnh đều đang đồng loạt triển khai công tác phòng chống bão với tinh thần khẩn trương cao nhất. Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, hàng ngàn tàu thuyền đã được đưa về nơi neo đậu an toàn, tận dụng mọi vật liệu để chằng néo. Toàn bộ ngư dân đang căng mình hoàn tất công việc, quyết tâm bảo vệ tài sản trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào bờ.
Chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc từ thiệt hại của bão số 5 vừa qua. Đối với cơn bão lần này, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt các khu neo đậu phải bố trí tàu thuyền khoa học, sử dụng neo đôi, dây chằng néo có độ bền cao. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tối đa cho toàn bộ phương tiện, không để xảy ra tình trạng tàu bị sóng đánh chìm hay va đập gây vỡ như trước. Mọi công tác phải hoàn tất trước 12 giờ trưa nay.
Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc BQL Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh.