Khẩn trương phòng chống bão cho các khu du lịch ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc gia cố, dọn dẹp và di dời tài sản đang được các khu du lịch ở Hà Tĩnh gấp rút thực hiện để giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 10 đổ bộ.

bqbht_br_c1.jpg
Tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), không khí dọn dẹp diễn ra hết sức khẩn trương. Các ki-ốt, nhà hàng ven biển đang được tháo dỡ hoặc gia cố.
bqbht_br_c9.jpg
Mái che, bàn ghế, vật dụng dễ bay được người dân và lực lượng chức năng đồng loạt thu gom, đưa vào nơi trú ẩn an toàn.
bqbht_br_c8.jpg
Bà Phan Thanh Học - một tiểu thương lâu năm tại khu du lịch Thiên Cầm lo lắng: "Chúng tôi đã quen với bão rồi, nhưng cơn này nghe nói rất mạnh. Cả đêm qua không ai ngủ được, chỉ lo dọn đồ. Hầu hết hàng hóa đã được đưa về nhà hoặc gửi ở những nơi cao ráo. Chỉ mong bão tan nhanh để còn gượng dậy làm ăn".
bqbht_br_c6.jpg
Các nhà hàng được tiểu thương giằng néo cẩn thận nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.
bqbht_br_c5.jpg
Các vị trí xung yếu dễ bị tác động bởi gió lớn được tiểu thương che chắn, gia cố cẩn thận.
bqbht_br_c3.jpg
Tới thời điểm này, mọi công tác ứng phó với bão số 10 tại Khu du lịch Thiên Cầm cơ bản đã được triển khai kịp thời.
bqbht_br_c2.jpg
Hiện tại, các KDL ở Hà Tĩnh đã gần như vắng bóng du khách. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 10, đặt sự an toàn của người dân và du khách lên hàng đầu.
bqbht_br_c4.jpg
Tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê), công tác chuẩn bị cũng được đẩy lên mức cao nhất. Các chủ nhà hàng, khách sạn đã chủ động chằng chống cửa kính, cây xanh và di dời phương tiện, tàu thuyền.
bqbht_br_c11.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh - tiểu thương tại bãi biển Thạch Hải cho biết: "Chúng tôi đã đóng cửa nghỉ bán từ chiều qua để tập trung chống bão. Các tấm bạt lớn được dùng để che chắn cửa hàng. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhau chằng dây neo chặt các ki-ốt sát biển. Mặc dù lo lắng, nhưng chúng tôi phải làm hết sức để giảm tối đa thiệt hại”.
bqbht_br_c7.jpg
Thời điểm này, không chỉ ở Thiên Cầm, Thạch Hải mà tại các điểm, khu du lịch khác trên địa bàn tỉnh như Xuân Thành, Kỳ Ninh, Vũng Áng... người dân cũng đang rốt ráo phòng chống bão số 10 với tinh thần khẩn trương nhất.
Video: Sóng biển tại Vũng Áng lúc 9h sáng 28/9
bqbht_br_z7057945902767-d92e0c5f1c1bbe114e61cc2b1eaa91b3.jpg
bqbht_br_z7057945873543-f1bded8ff445a1da05c5d6542678633b.jpg
Chủ các bè mực nhảy Vũng Áng gia cố quán hàng...
bqbht_br_z7057945526037-502a14be265d3e22cc837809593a9c15.jpg
Một số hộ phải thuê cần cẩu để cẩu đá chắn sóng, tránh gây thiệt hại về tài sản.
Video: Các hộ kinh doanh ở Thiên Cầm gia cố lại hàng quán trước mưa bão

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!