Đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới

(Baohatinh.vn) - Rằm tháng Giêng (còn gọi là tết Nguyên tiêu), là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Đêm trăng tròn khởi đầu cho một năm mới với hương khí tinh nguyên của trời đất và tràn đầy sức sống của mùa xuân.

Rằm tháng Giêng mang ý nghĩa lớn nhất là cầu phúc; cũng là dịp các dòng họ thường tổ chức lễ tế tổ, tưởng nhớ công ơn các vị tiền nhân, cầu mong sự hưng thịnh của dòng họ và giáo dục các thế hệ con cháu.

dem trang tron dau tien cua nam moi

Con cháu Biện tộc trong cả nước làm lễ tế tổ Quan Nghè Biện Hoành tại đền Quan Nghè Biện Hoành ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên).

1. Hàng năm, đúng vào rằm tháng Giêng, con cháu họ Hà khắp cả nước lại cùng nhau tụ hội về xã Sơn Thịnh (Hương Sơn) để tham gia lễ húy nhật cụ tổ. Riêng rằm tháng Giêng năm nay, con cháu họ Hà còn được đón thêm niềm vui lớn, đó là nhà thờ họ và mộ Hà Huy Quang (nơi thờ tự, tưởng niệm, tri ân và là nơi an nghỉ vĩnh hằng của Huấn đạo Hà Huy Quang (1680-1754), một vị quan thanh liêm, có công khai hoang, lập ấp cả một vùng bãi bồi rộng lớn bên tả ngạn dòng sông Ngàn Phố) được đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố.

Cụ Hà Huy Đức, năm nay đã trên 80 tuổi, phấn khởi: “Bà con họ hàng thì đông nhưng di cư khắp nơi. Những dịp như thế này mới hội tụ được. Ngoài lễ tế tưởng nhớ công ơn tiền nhân và cầu phúc, anh em họ Hà còn động viên, giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động của quỹ khuyến học. Con cháu họ Hà đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và đỗ đại học sẽ được thưởng. Chúng tôi rất vui và tự hào là đến nay, con cháu họ Hà đã tiếp nối được truyền thống hiếu học của dòng họ. Hiện dòng họ đã có đến trên 30 giáo sư, tiến sỹ; có gia đình cả cha và con đều là tiến sỹ Toán học”.

2. Rằm tháng Giêng tưởng nhớ, tri ân tiên tổ cũng là dịp để con cháu họ Phan ở làng Phú Giáo (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) trổ tài làm mâm cỗ tế. Nét văn hóa này đã trở thành truyền thống của dòng họ được duy trì từ xa xưa đến nay. Và mỗi dịp lễ tế tổ đều có phần bình bầu, xếp loại mâm cỗ. Điều rất đặc biệt nữa là, dòng họ có truyền thống hát ca trù nên mỗi dịp tế tổ, con em dòng tộc lại được thưởng thức những tiết mục cây nhà lá vườn ấm áp tình quê hương.

Hoạt động văn hóa truyền thống hướng về nguồn cội càng gắn kết anh em họ tộc với nhau. Họ Phan làng Phú Giáo hiện có gần 700 đinh/250 hộ, rất đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, giới thiệu việc làm, nhất là về xuất khẩu lao động. Hiện có gần 100 con em họ Phan làng Phú Giáo đi xuất khẩu lao động theo con đường “anh em họ tộc giới thiệu” có thu nhập cao.

3. Rằm tháng Giêng, tại nhà thờ Bùi Quang ở tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên vui như ngày hội. Con cháu dòng họ cùng nhau sum vầy. Chị Nguyễn Thị Quý - một nàng dâu của dòng họ, tâm sự: “Tôi về làm dâu họ Bùi từ năm 1979. Trước đây, khi chưa thành lập tiểu ban khuyến học, chúng tôi chưa bao giờ đến nhà thờ họ. Dường như việc họ chỉ là của đàn ông. Giờ thì mỗi lần giỗ tổ hay đêm rằm tháng Giêng, tháng 7, tất cả con cháu đều về đây tụ họp. Gặp nhau tại nhà thờ, ngoài tế họ còn là dịp thể hiện sự quan tâm, vun đắp cho thế hệ tương lai…

Quỹ khuyến học nàng dâu của họ Bùi Quang được thành lập từ năm 2013, thu hút hầu hết các nàng dâu trong họ tham gia. Số tiền thu hàng năm không lớn nhưng các chị đã tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa, từ động viên, khuyến khích con cháu học giỏi, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đến thăm hỏi khi có người ốm đau, bệnh tật. Qua đó, tình anh em, họ hàng gắn bó keo sơn, cùng nhau xây dựng gia đình hiếu học, hạnh phúc.

Rằm tháng Giêng là thời điểm thiêng liêng để hội tụ, phát huy những giá trị văn hóa của dòng họ. Những giá trị văn hóa ấy được xây dựng trên cơ sở tình nghĩa sâu nặng giữa những người cùng huyết thống, gắn bó với nhau theo quan niệm “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Đó cũng chính là cơ sở cho tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc ý chí, khát vọng phấn đấu, cống hiến với sức sống mãnh liệt của mùa xuân.

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…