Đổ rác bên bờ đê ở Lộc Hà: "Sao người ta không biết xấu hổ?!"

(Baohatinh.vn) - Đó là câu hỏi của rất nhiều người khi chứng kiến những "bãi rác bất đắc dĩ" do thói quen sinh hoạt bừa bãi, ý thức bảo vệ môi trường kém của một bộ phận cư dân sống lân cận các tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Đổ rác bên bờ đê ở Lộc Hà: “Sao người ta không biết xấu hổ?!”

Người dân vứt rác thải sinh hoạt, các nhà hàng đổ xương động vật trên bờ đê Tả Ngèn (đoạn gần cầu Thạch Sơn, thuộc địa bàn xã Mai Phụ)

Tình trạng vứt rác ra bờ sông, bờ biển của người dân ở nhiều vùng quê Lộc Hà đã diễn ra từ lâu, là một thói quen xấu chưa được sửa. Rác dùng trong sinh hoạt, kinh doanh và súc vật chết được người dân cho vào túi ni lông, gom vào bao tải rồi vài ba ngày lại mang ra bờ đê vứt.

Thậm chí, cành lá hay gạch vữa vụn khi phá bỏ công trình xây dựng không có chỗ dọn cũng được chất lên xe ra để đổ. Vì vậy, nhiều đoạn đê sông, đê biển đi qua các xã: Thạch Bằng, Thạch Châu, Hộ Độ, Mai Phụ... trở thành những điểm tập kết rác bất đắc dĩ.

Đổ rác bên bờ đê ở Lộc Hà: “Sao người ta không biết xấu hổ?!”

Người dân thôn Xuân Hòa (xã Thạch Bằng) mang rác thải, cành lá, gạch vụn đổ ngổn ngang ở bờ đê chắn sóng...

Việc vứt rác tùy tiện, bừa bãi này được người dân ven đê thực hiện công khai mọi lúc, mọi nơi, không chút lo lắng hay xấu hổ, miễn là rác đầy bao thì tranh thủ mấy phút mang ra vứt.

Rác bị vứt năm này qua năm khác nhưng chẳng mấy khi được tổ chức ra quân thu dọn, tất cả chỉ nhờ vào sóng biển, triều cường để “làm sạch”. Sau mỗi trận mưa bão, lũ lụt các triền đê dường như sạch hơn một chút nhưng chỉ sau vài tháng thì hình ảnh cũ lại xuất hiện...

Đổ rác bên bờ đê ở Lộc Hà: “Sao người ta không biết xấu hổ?!”

Một người dân thôn Xuân Nghĩa (Thạch Bằng) đang mang rác thải sinh hoạt xuống để biển vứt...

Tình trạng vứt rác tùy tiện của người dân sinh sống gần các tuyến đê sông, đê biển ở Lộc Hà gây tổn hại đến môi trường sống, mỹ quan cả về trước mắt lẫn lâu dài và là hành vi xấu cần được chấn chỉnh.

Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, thôn/xóm cần tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên hơn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp răn đe; tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực này.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.