Phóng sự do các PV, BTV của VTV9 thực hiện, được phát sóng trong chương trình Trở về từ ký ức số 22 vào ngày 20/10 trên kênh VTV1. Những thông tin trong phóng sự đã gây bất ngờ với rất nhiều người về năng lực của những nhà ngoại cảm.
Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Đại diện Viện pháp y Quân đội cho biết qua thực tế kiểm định và xét nghiệm, tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0. Một số trường hợp có thể đúng khi nhà ngoại cảm có thông tin tương đối chính xác về liệt sĩ trong một khu vực hẹp, ví dụ trong một lô, trong một hàng, khi biết chắc chắn có liệt sĩ ở đấy, nếu có 3 ngôi mộ thì xác suất độ chính xác rơi vào khoảng 30%.
Thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật. |
Các mẫu xương tìm theo lời các nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai và không phải xương người mà là xương động vật (trâu, bò). Trường hợp đau xót nhất là vụ việc diễn ra vào tháng 9/2009 tìm hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên – người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm tướng. Đồng chí hy sinh năm 1941 sau khi bị giặc Pháp tra tấn và chặt đầu treo để thị uy. Năm 1990, phần thân thể của tướng Phùng Chí Kiên được đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Còn phần thủ cấp, Bộ quốc phòng và gia đình đã nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp.
Tuy nhiên, sau khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng động vật. Sau vụ việc trên bà Bích Hằng vẫn tiếp tục đi tìm hài cốt và không có bất cứ lời giải thích nào. Ngoài Phan Thị Bích Hằng, chương trình còn tiếp tục đưa tin về một nhà ngoại cảm khác là Vũ Thị Hòa – người đã từng có tiền án buôn bán động vật hoang dã và là nhân vật chính của vụ lừa đảo tìm hài cốt tại nhà lao Tân Hiệp cũ (Biên Hòa – Đồng Nai).